1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Finding Neverland...Finding the Magic...

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi lamthanh_hn, 27/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Trong mỗi người chúng ta, trong bạn và tôi, đều có một đứa trẻ. Chúng ta rồi sẽ già cỗi đi về thể xác hay thậm chí cả tâm hồn nữa, nhưng đứa trẻ vô tư vẫn luôn ở đó, không đổi thay cho dù năm tháng có trôi đi, cho dù chúng ta có nhận thấy và chịu nhận thấy sự hiện hữu của nó hay không.

    Đó chính là một điều kỳ diệu, và đừng bao giờ phủ nhận điều kỳ diệu đó.

    FINDING NEVERLAND - FINDING THE MAGIC


    Neverland là một cái tên gắn liền với nhân vật Peter Pan. Có thể bạn chưa một lần được đọc trọn vẹn một quyển sách về nhân vật này, nhưng chắc là bạn cũng phải biết sơ sơ chứ nhỉ? Peter Pan là một cậu bé không bao giờ chịu già đi, sống ở Neverland với bạn bè và cô tiên nhỏ Tinkle Bell, có cô bạn dễ thương Wendy, và có kẻ thù là thuyền trưởng Hook. Câu truyện đã làm say mê hàng triệu trái tim các em nhỏ, làm các em tin tưởng vào sức mạnh của những giấc mơ và phép màu nhiệm đã bắt đầu thế nào nhỉ?


    J.M. Barrie - một đứa trẻ nhiều tuổi!!!

    Finding Neverland ghi lại một đoạn đời của nhà văn, nhà viết kịch J.M. Barrie. Sau thất bại của vở kịch mới nhất, sự nghiệp của Barrie chững lại, thêm vào đó là những bất ổn trong cuộc sống gia đình. Mệt mỏi và chán chường - chính tại thời điểm đó Barrie đã gặp Sylvia, một goá phụ trẻ và bốn cậu con trai của cô.

    ... còn tiếp...
    Sorry hết giờ làm ko lợi dụng được tài nguyên của cơ quan nữa




    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 27/04/2005
  2. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    "Khi một đứa bé cất tiếng cười đầu tiên, nó tan ra thành hàng nghìn mảnh vỡ và nhảy nhót khắp nơi, và như thế một tiên nữ tí hon được sinh ra đời . Chỉ có duy nhất 1 tiên nữ cho mỗi đứa bé . Nhưng bây giờ những đứa trẻ đã biết quá nhiều, và khi một đứa bé nói : "tôi không tin vào tiên nữ", khi đấy, ở đâu đó trên quả đất này, một tiên nữ đã qua đời. " (Peter Pan)
    _Bạn có còn tin vào tiên nữ không ?
  3. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi bác. bác định đợi đến tận mùng 3 tháng 5 để đến cơ quan mới viết tiếp hả lol
  4. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    bác ý còn chuẩn bị đi chơi 1/5 kia kìa, mùng 3 mới viết là đúng rồi
    em cũng xem phim này rồi, xin 1 chỗ em viết comment sau không mấy bác lại bảo em spam .

Chia sẻ trang này