1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fine art ...

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi duyk6, 22/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    500 năm vẫn rạng ngời một chàng mục đồng David?
    Ngày xưa, chàng mục đồng David đi vào huyền thoại qua trận chiến ?omột mất một còn? với gã khổng lồ Goliath giữa thung lũng Elah, nơi ngăn cách 2 bờ Do Thái và Palestine với những cánh đồng tít tắp cỏ hoa cùng những đàn cừu thong dong gặm cỏ...
    Tượng chàng David nhìn từ nhiều góc độ.
    Chỉ bằng một viên đá bắn trúng giữa trán gã khổng lồ đần độn, David đã trở thành người anh hùng của xứ sở Chúa Jesus và cũng từ đó trở thành cảm hứng của bao công trình nghệ thuật. Năm 2004 này, người ta sẽ làm một lễ kỷ niệm 500 năm ngày chàng David xuất hiện dưới bàn tay tài hoa của danh họa Michelangelo, tuyệt tác của mọi thời đại.
    Câu chuyện về chàng David chăn cừu đã trở thành huyền thoại. Riêng về mảng hội họa đã có rất nhiều danh họa đại tài lấy nó làm nguồn cảm hứng thêu dệt tài năng của mình, nhưng dường như chưa ai bao hàm được mọi vẻ đẹp của David thông qua một tác phẩm như Michelangelo và cũng như chưa ai bước qua được cái ngưỡng tinh thần của David như ông đã lột tả. David của ông hội đủ 3 chiều: thời gian, không gian và sự chuyển động. Trước ông, cả Donatello hay Verrocchio cũng chỉ đều diễn tả sự vinh quang của David khi đầu Goliath rơi dưới chân chàng. Sau ông, Lorenzo Bernini đã quá nhấn mạnh ?otính động? khi diễn tả David trong trạng thái hành động, khi ?osự chuyển động? quá lớn nó sẽ làm mất đi sự cân bằng giữa hai chiều còn lại. Với Michelagelo, vẻ đẹp của David chỉ thật sự xuất thần trước khi hòn đá ?ođịnh mệnh? rơi trúng đầu gã khổng lồ Goliath, trước khi niềm vinh quang xuất hiện. Người ta bảo ?oVẻ đẹp con người phát tiết trước giờ hành động, chất nhút nhát, rụt rè hay anh hùng cũng đều từ đây mà hiện ra vậy?, David cũng hiển hiện dưới bàn tay Michelangelo qua lăng kính này, lăng kính ?otrước giờ hành động?.
    Chàng David với những số đo hình học.
    Khác nhiều so với Donatello, Verrocchio hay Lorenzo Bernini, những người chạm khắc David theo góc nhìn ?ogiải phẫu?, chàng chăn cừu David của Michelagelo ra đời từ góc độ ?ohình học?. Luật ?oXa gần? được Michelagelo áp dụng triệt để ở bức kiệt tác này. Nói như James Leonard Amodeo, nhà phê bình của tạp chí Fine Art thì ?oDavid của Michelagelo là tổng hợp những chỉ số bất xứng hài hòa trong một tổng thể cân xứng đến tuyệt vời?. Sự bất xứng thể hiện ở cái đầu quá to, cánh tay quá dài, hai chân quá ngắn hay bàn tay phải to quá khổ, nhưng nếu đứng ở dưới và ngước nhìn lên một công trình cao 7m thì hẳn bạn sẽ chỉ còn tấm tắc ?osao đẹp thế?. Mọi sự chuyển động, thần thái của David được Michelagelo tính toán kỹ càng đến từng góc cạnh. Ông từng bảo "Đối xứng hay không là qua cách nhìn của người thưởng ngoạn?.
    Bày tay phải to quá khổ.
    Trước khi bắt tay vào làm bức tượng này (1501), danh họa Michelagelo đã phác thảo chi tiết nó ở tương lai, từ độ cao, khoảng cách từ bức tượng cho đến hàng rào bảo vệ xung quanh và bức tượng ra đời y khuôn theo ý tưởng này. Quả là không dễ để hoàn thành một ý tưởng như vậy, nó đòi hỏi người nghệ sĩ phải am tường những con số như một nhà khoa học, những cấu trúc cơ thể như một nhà giải phẫu học và tư tưởng của một nhà sử học. Ngắm chàng David dưới độ cao 7m mới hiểu vì sao bức tượng này sống lâu đến vậy, những chỉ số chính xác đến lạ lùng, đường thẳng từ đầu đến chân chia đều 2 nửa với thắt lưng là khoảng giữa, những điểm quan trọng trên cơ thể nối lại với nhau thành những tam giác đối xứng, tựa như đó là những chỉ số chuẩn của một vẻ đẹp Hi Lạp xưa. Nói ngắn gọn kiểu như Michelagelo thể hiện thông số một chàng David 7m giống như khi người ta ngắm nhìn chàng David cao 2m đang hiện diện trước mặt mình, không phải ai cũng đủ sức để làm được điều này. Hơn thế nữa, bàn tay phải to quá khổ cũng chỉ là một cách ?othậm xưng? sức mạnh của David trước gã khổng lồ Goliath, đây chính là bàn tay cầm hòn đá để lắp vào chiếc ná nhỏ làm nên chiến tích anh hùng. Cũng từ đó, nó cũng tạo cho người xem cảm giác ?othật? về chiều cao, chiều rộng và chiều sâu của bức tượng.
    Đôi mắt không cùng nhìn về một hướng.
    Cũng vừa mới đây, bằng công nghệ quét ảnh kỹ thuật số, những nhà nghiên cứu mới phát hiện ra rằng 2 mắt của chàng David không cùng nhìn về một hướng, mắt phải nhìn thẳng về phía trước, mắt còn lại nhìn lệch về bên trái, bạn không thể nào phát hiện được điều này nếu không có sự trợ giúp của khoa học hiện đại cũng như nếu không có một giá đỡ cao 7m để có thể nhìn trực diện. Cái tài của Michelagelo là ở chỗ, khi bạn đi vòng quanh bức tượng, dù là tả hay hữu thì cũng chỉ nhìn thấy được một mắt của David và mắt nào cũng có một ánh nhìn thẳng. Những nhà nghiên cứu lý luận rằng (sau khi khám phá thêm vẻ đẹp của bức tượng bằng kỹ thuật số), có thể mắt trái của David lúc này đang xác định tọa độ của đối thủ trước mặt để làm điểm đến cho hòn đá, còn mắt phải thể hiện sự cương nghị, không hề e dè, run sợ. Và họ cho rằng, chỉ mới ở đôi mắt mà đại danh họa đã tạc được phẩm chất con người David: sức mạnh, can đảm, khéo léo, thông minh. Quả là bậc kỳ tài.
    Nét đẹp của David qua góc chụp của máy kỹ thuật số.
    Chàng David của danh họa Michelagelo hội tụ đủ những thần chất của nghệ thuật Baroque hay nói rộng ra của cả nền Phục hưng hoa mỹ. Tính 3 chiều: thời gian, không gian và sự chuyển động được ông khắc họa đậm nét ở từng thuộc tính. Bước ra khỏi những giá treo người của thời Trung cổ, David của ông không hề dính một mảnh vải và cũng chẳng có chiếc áo giáp nào của vua Saul như truyền thống. Tinh thần Hi Lạp cổ xưa được Michelagelo làm sống dậy qua vẻ đẹp của chàng mục đồng ở tận Trung Đông, cái tôi cá nhân được đẩy lên cao trào, sức sáng tạo được đề cao, sự khát khao tự do đến cháy bỏng? David tượng trưng cho tinh thần chiến thắng và cho cả những giá trị to lớn của nền hội họa Phục hưng, đánh dấu tài năng của họa sư Michelagelo và đưa bức tượng David trở thành kho báu của cả nhân loại.
    Bà Cinzia Parnigoni và công việc tắm rửa cho chàng David.
    Và vì là kho báu cho nên việc ?otắm rửa? cho chàng cũng là một vấn đề nhức nhối, phải mất 11 năm trời (1992 - 2003) với đầy đủ những tranh luận gay gắt người ta mới đồng ý để bà Cinzia Parnigoni thực hiện công việc ?onghẹt thở? này với những chất tẩy rửa đặc biệt, quan trọng nhất là nó không được làm mất đi độ sáng của những viên đá cẩm thạch và không gây tác hại phụ sau này. Điều đó cũng chỉ nói lên bức tượng này vĩ đại đến mức độ nào.
    Bức tượng David ra đời ở thành Florence và bây giờ vẫn còn nguyên ở đấy, không chỉ người Florence mà cả nhân loại tự hào vì nó và cũng tự hào về người đã tạc tạo nên kiệt tác muôn đời: Michelagelo. 500 năm (1504 - 2004) sẽ không lớn nếu ước lượng giá trị của nó ở tầm nhìn hậu thế. Người ta bảo Chúa trời chăm sóc muôn dân như chàng mục đồng bảo vệ đàn cừu của mình khỏi những nanh vuốt của loài thú hoang. Chiến thắng gã khồng lồ Goliath, chàng mục đồng David trở thành vị vua của Israel miền Trung Đông, nơi ra đời của Đức Chúa Jesus. Michelagelo dựng tượng chàng và cũng tạc luôn tên tuổi mình vào lịch sử, mà năm đó (1504) ông chỉ mới vừa 29 tuổi.
    (theo www.Vnn.vn)

    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  2. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0

    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  3. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Lược sử mỹ thuật
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    5 * cho bác Duy, còn Pa thì hết suất rồi! Kiếm được cái hình hay tợn thật đấy! Để tớ chuyển vào chỗ "các trường phái..." nhé, cho đúng chỗ.

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  5. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc, bravo chị Pa
    Cái ông chơi bi, nghịch cát , tắm xô ấy trông dựa dựa như cái logô của cái máy tính Mac ấy. Thích quá.
  6. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    david :
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...

Chia sẻ trang này