1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fiorentina - Milan " niệm khúc cuối " cho một triều đại

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi btnmylove, 24/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    milan 2- 0 inter ,nuôi tỉ số này đến khi nào trúng thì thôi
  2. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Dự đoán lần nữa Milan - inter 2-1, cho các em giai một bàn cho khỏi bức xúc.
    Milan: Shevchenko, Kaka.
    Inter: Chịu, đek phải Ibra là chắc chắn.
  3. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Danh sách đăng kí thi đấu của Milan cho trận Derby:
    Abbiati, Dida, Antonini, Bonera, Favalli, Jankulovski, Kaladze, Maldini, Zambrotta, Ambrosini, Cardacio, Emerson, Flamini, Gattuso, Kakà, Pato, Seedorf, Shevchenko, Ronaldinho.
    Chấn thương:Nesta, Senderos, Pirlo, Borriello, Inzaghi.
    Không được triệu tập:Darmian, Viudez.
  4. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    đang hí hửng tối này HTV9 chiếu ,tự dưng cái đầu KTS chết queo
    khốn nạn thật
  5. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Đầu KTS nhà em đi từ năm ngoái rồi!
    Như cái lỉn cù. Bực ctéo chịu được.
    Qua đây coi on lai he he....
  6. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Chưa khi nào thấy các cầu thủ Milan và Inter đá derby mà cười phe phé như trận này
  7. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    1-0, lại dự đoán đúng cách biệt mà sai tỷ số mới ghê!
    Hẹn anh em chiều mai, một nốt buồn là 2 cú sút của Shevchenko không thành bàn!
  8. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng là sinh nhật của Sheva hãy cứ gọi như thế đi để nơi trời Âu kia anh có đủ dũng khí để trở lại thủa nào nếu như thằng Julio Cesar không có một ngày quá xuất sắc thì bữa sinh nhật của bố hói và chú linh dương con kia sẽ còn trọn vẹn hơn nhiều..!
    Chúc mừng Milan chúc mừng Rô vẩu đã lên tiếng...một trận đấu nghẹt thở ..! giá như lúc nào nét mặt của Mourinho cũng " dễ thương " như vậy có phải hay biết bao ..!
  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì hai cú sút của Sheva (chỉ hôm nay thôi nhé) có thể thấy là anh khao khát ghi bàn, chứng tỏ mình như thế nào. Chỉ có điều 2 năm "********" ở Chelsea đã biến một Sheva - một con linh dương nhanh nhẹn, kỹ thuật, khéo léo thành một chiến binh đã bị gánh nặng tuổi tác đè lên và mất đi khả năng dứt điểm sở trường. Hai cú sút đó chính là kết quả của 2 năm "khốn nạn" ở đất Anh, cú sút đầu tiên quá ăn ra má ngoài, bóng bám đường biên ngang, còn quả thứ 2 thì đó không phải là một cú sút của một Sheva ngày nào, một cú sút thẳng mặt thủ môn ở tầm vừa đủ cho thủ môn đấm bóng. Nếu là ngày xưa, có lẽ sẽ là một cú sửa bóng vào góc xa hay cũng là một cú sút căng, nhưng là ở góc gần.
    Dù sao thì anh và bố hói cũng có một sinh nhật trọn vẹn (mẹ nó phút 95 thằng Ibra nó sút nửa nảy, mình thót tim, trên khán đài, anh em trọc, hói cũng khấn thần - đồng cảm thế chứ lị), 2 cú sút đó chứng tỏ anh vẫn còn có khả năng trở lại là Sheva này xưa (dù không hoàn toàn), chúc anh đủ dũng khí, sức lực để đền đáp lại Milan đã dang tay đón anh về từ địa ngục nước Anh ( [rednơi các trọng tài là những thằng hề đúng nghĩa, nơi mà các nhân tài thế giới tụ tập dưới bàn tay của các ông chủ không phải người Anh, nơi người ta dè bỉu Italia là nơi trú chân của các ngôi sao hết thời, trong khi ngồi trên đầu họ là một người Italia, người rửa nỗi nhục Croatia cho họ là một người Italia chính hiệu tên là Fabio Capello ][/red]), để đền đáp lại những tràng pháo tay, những tiếng hô vang dậy mà có lẽ chỉ có Maldini mới được đón chào như vậy dù đã là phút thứ 83.
    Tuần này giữa tuần gặp Zurich, cuối tuần đấu sớm với Cagliari - hãy tận dụng cơ hội nhé! Hãy là Sheva của năm nào! Hãy chứng minh Boriello không thể so sánh với anh về đẳng cấp. Ronaldinho đã ghi bàn, chỉ còn đợi anh nữa thôi, mà không phải một đâu nhé, mà là rất nhiều đấy! Ghi bàn đi Sheva năm nào của tôi, anh mãi mãi là thần tượng của tôi, với tôi, không tiền đạo nào có thể so sánh được với anh. Anh là số 1!
    Bài bình luận hẹn anh em chiều nay nhé! Đi ngủ đã!
  10. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Oh yeah,chúng ta đã chiến thắng.
    Không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả niềm...sung sướng này
    Mama,ông anh nói ý như ông anh...ruột của em,Shevchenko mà như hồi xưa thì làm gì có quả sút mím răng mím lợi như thế
    Phải nói là hôm qua thủ môn Inter,Cesar bắt quá hay,nhưng trong khung gỗ chúng ta cũng có một siêu nhân,siêu nhân Abbiati
    Forza Milan

Chia sẻ trang này