1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fiorentina - Milan " niệm khúc cuối " cho một triều đại

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi btnmylove, 24/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Thêm một "niềm" sung sướng nữa,là mọi người vẫn chưa ai đoán trúng kết quả trận đấu =)) =))
  2. TTVNBK

    TTVNBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, chúc mừng các chiến binh đỏ đen. Hôm qua AC chơi cũng ko hẳn đã hay hơn Inter nhưng quan trọng là chúng ta có 3 điểm. 3 điểm cực kỳ quan trọng, 3 điểm đánh dấu cho sự trở lại, 3 điểm cho sự khẳng định sức mạnh. vậy là có 9đ, thắng trận hiệu quả thật, thà thua 1 trận thắng 2 trận còn hơn là hoà 6 trận. Đề nghị các bác nâng cốc
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Mk! Đang định post một bài về Rô vẩu và Sheva thì đột ngột mất điện, mặc dù đã viết gần xong.
    Bực thế không biết!
    Giờ có điện, nhưng cảm hứng viết đã cụt lủn mất rồi còn đâu.
    Đề nghị bác Sheva viết đê, để em còn đọc cho đỡ ... cú.
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Híc. Tớ lại thích pha bóng ở phút 26 hơn. Ronaldinho - Kaka phối hợp y hệt như Subasa - Misaki trong truyện tranh, tiếc là quả sút lại ko vào.
    Cả hai đều có kỹ thuật siêu hạng, tốc độ, sự tinh tế, chuẩn xác khó tin. Nhìn hàng thủ Inter trong pha bóng đó phát tức cười.
    Đề nghị Shevchenko trở lại đê, làm Kojiro cho đủ bộ nhân vật .
    Hi vọng với tài của Carletto thì việc này không khó lắm
  5. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là loạt bài phân tích - chém gió - đốt pháo:
    Inter: Julio Cesar- Maicon, Burdisso, Materazzi (Cruz 59''), Chivu- Zanetti, Cambiasso, Vieira (Stankovic 80'')- Quaresma, Ibrahimovic, Mancini (Adriano 59''). .
    Trước hết nói Inter, so với các trận đấu trước, Mourinho vẫn trung thành với sơ đồ 4-3-3, không có biến động lớn về mặt nhân sự. Đội hình này cho đến trước trận Derby Milano vẫn vận hành hoàn hảo với khả năng tấn công biên, cơ động bằng tốc độ của Mancini, sự khéo léo của Quaresma hay những pha băng lên tham gia tấn công của Maicon. Đích đến trong các pha tấn công là Ibrahimovic. Nhưng hôm qua, có lẽ Muorinho đã sai, hay nói các khác là Mourinho - lần đầu tiên tham gia một trận Derby Milano nên chưa cảm nhận được sức nóng, sức ép của một trận đấu vào hang lớn nhất trên thế giới nên đã sếp Ibrahimovic đá cắm thay vì 2 tiền đạo kiểu 4-1-2-1-2 hay 4-2-3-1 trong đó Ibra đá hộ công, sau Adriano đá cắm, 2 cánh là Mancini và Quaresma. Thực tế đã chứng minh là sau khi tung Cruz và Adriano vào sân, Inter ép sân mạnh hơn, nhiều cơ hội hơn, trong đó có một cú sút trúng xà ngang của Stankovic. Sự xông xáo, sức càn lướt của Adriano đôi lúc làm hang thủ của Milan rối loạn (đã có lúc Zambrotta phải cảm tử, lấy thân mình cản đường bóng ?" nếu không Adriano đã đối mặt với Abiatti. Ibrahimovic trong trận này dù hiệp 2 có hai cơ hội cực kỳ thuận lợi nhưng đã bỏ lỡ một cách đáng tiếc: Một cú chọc khe loại được gấn như toàn bộ hang tiền vệ và hậu vệ của Milan, đáng tiếc là cú sút sau đó của Ibra lại đi chệch khung thành trong khi không bị ai kèm, cuối trận là một cú sút nối ngoài vòng cấm địa sau khi bóng văng ra từ pha tranh chấp giữa Adriano và các hậu vệ Milan ?" cũng vọt xà. Lối đá của Ibrahimovic thực ra phù hợp với một hộ công hơn là một tiền đạo săn bàn chủ lực. Và quan trọng hơn ?" anh chưa phải là cầu thủ lớn, có thể quyết định trận đấu trong những cuộc đối đầu quan trọng như trận Derby Milano. Có lẽ, nếu Adriano không sa sút một thời gian dài, nếu Inter không mất người và Balloteli được Mourinho đưa vào sân như ông đã trả lời phỏng vấn thì có lẽ tình hình trận đấu sẽ khác đi rất nhiều. Ở hang tiền vệ, 3 tiền vệ mà Mourinho sử dụng là những cầu thủ đánh chặn thuần túy, có thế không kém, hay hơn Milan về sức mạnh cơ bắp, nhưng thua hẳn về độ dẻo, khả năng sáng tạo ?" điều quan trọng nhất là 3 tiền vệ này cũng như 3 tiền vệ của Milan đã quá hiểu thế nào là Derby Milano, đã trải qua rất nhiều Derby Milano nhưng họ không phải là người Italia (trừ Zanetti đã có 600 trận trong màu áo Inter có thể coi anh là một người Ý ?" gần với Seedorf), dòng máu chảy trong người Cambiaso, Viera, lửa nhiệt tình không thể nóng bỏng bằng những Gattuso hay Ambrosini ?" những người Italia chính gốc khi bước vào một trận Derby Milano ?" Italiano. Hàng phòng ngự của Inter tối qua, ngoài một Julio Cesar xuất sắc ?" ngoại trừ pha đánh đầu quá khó của Ronaldinho, hai hậu vệ biên Chivu và Maicon thi đấu có thể nói là tròn vai ?" thể hiện ở khả năng phòng thủ, Maicon không thấy những pha leo biên tấn công, Chivu không phải là người có khả năng tấn công biên, và sẽ tốt hơn nếu để anh đá trung vệ. Burdisso ?" ngoài chiếc thẻ đỏ có không đáng có (pha truy cản Kaka lần thứ nhất) cũng thi đấu tròn vai (một phần cũng nhờ Milan thi đấu với một tiền đạo trong sơ đầo cây thong). Materazzi thì vẫn vậy, từ sau WC 2006 tỏa sáng bất ngờ, vẫn luôn mang lại sự thất vọng cho NHM trong những thời điểm cần thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm nhất. Chiếc thẻ đỏ của Matriz dù đã ở ngoài sân cũng có những tác động tâm lý đáng kể đến những đồng đội trên sân vì dù sao, Matriz cũng là đội phó, là người Italia trong một tập thế ?oInternazionale?. Nhưng điều cốt yếu ở trận Derby Milano này của Inter lại nằm ở băng ghế chỉ đạo, Mourinho vẫn có những phát biểu kiêu ngạo trước trận đấu, không bao giờ chấp nhận thất bại sau trận đấu, nhưng trong trận đấu, thời điểm quan trọng nhất thì cái ?otôi? của Mourinho lại không được thể hiện: Không có những phản ứng rất Mourinho, sự lạnh lùng của Mourinho ở Derby Milano có lẽ là sự bế tắc chứ không phải là sự phớt đời như ở Prime League. Mourinho đã thay đổi rất nhiều, đã trở nên gần gũi, thân thiết hơn với NHM Italia (ở đây phần lớn là Inter ?" dĩ nhiên), nhưng có lẽ bây giờ Mourinho mới cảm nhận được rằng sức ép trong một trận cầu đỉnh cao ở nơi bị chế giễu là chỗ trú chân của các ngôi sao hết thời nặng nề hơn nhiều cái nơi phát đi lời chế giễu đó. Dù sao đây cũng là trận Derby Milano đầu tiên của ông ?" ?ovạn sự khởi đầu nan?. Là một Milanista, nhưng cũng chúc ông thành công cùng Inter ?" như những người Milano ?" chỉ bị chia về tình cảm tạm thời trong hơn 90 phút Derby Milano mà thôi, sau đó lại hòa đồng, vui vẻ như người nhà. Cuối cùng, cũng phải khẳng định Inter thiếu một chút may mắn trong trận Derby Milano (nói theo phép lịch sự).
  6. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Milan: Abbiati- Zambrotta, Maldini, Kaladze, Jankulovski- Gattuso (Bonera 88''), Seedorf, Ambrosini- Kakà, Ronaldinho (Shevchenko 83'')- Pato (Flamini 74'') .
    Nhìn vào đội hình ra sân của Milan, rõ rang sự thua thiệt về thể lực so với Inter là không thể bàn cãi. Một Maldini già nua, chỉ còn thi đấu bằng kinh nghiệm, một Kaladze luôn tiềm ẩn trong người những chấn thương, một Zambrotta không còn mạnh mẽ như Zambrotta ở Juventus năm nào, một Jankulovski luôn được đánh giá là giỏi lên tấn công nhưng không được đánh giá cao về kỹ năng phòng thủ từ khi về Milan. Trong khung thành Milan là một Abbiati đẳng cấp thế giới ở ? ghế dự bị, trôi dạt hết nơi này qua nơi khác trên đất Italia, năm ngoái thậm chí còn bị đẩy sang Atletico Madrid mượn. Cộng them sự thiếu vắng Nesta do chấn thương dài hạn, Senderos chưa thi đấu trận nào (và có sở trường hay mắc sai lầm trong các trận đấu quan trọng), Bonera 27 tuổi mà vẫn chưa chịu ?olớn? ?" có thể nói hang phòng ngự của Milan chưa bao giờ được đánh giá thấp đến như vậy. Vá chằng, vá đụp như áo cái bang, lại mong manh đên mức những tiền đạo vô danh cũng có thể chọc thủng được (năm 2004 ?" 2005 những tiền đạo của Genoa hay Bologna ghi bàn vào lưới Milan là một ước mơ xa xỉ). Thế nhưng đêm qua, những đống lý thuyết đó đã trở thành trò cười. Người cận vệ già Maldini năm nào như hồi sinh, quyết liệt trong cản phá mà không phạm lỗi, phán đoán, bọc lót nhanh nhẹn (đến cuối trận vẫn sẵn sàng đua tốc độ với Quaresma) mà không phải dung những tiểu xảo rẻ tiền, xoạc bóng chính xác đến từng milimét, (không có những hành động thú vật như Taylor hay chú hậu vệ của Mít đần bô rô ?" cả cuộc đời câu thủ, chưa bao giờ anh có những hành động như thế), trên khuôn mặt già giặn, đã hằn những nếp nhăn về tuổi tác vẫn luôn nở một nụ cười sau những tình huống truy cản, luôn hành động như một người đàn ông chân chính, lịch sự và đúng mực với trọng tài ?" khác hẳn thái độ hung hăng, sấn sổ như muốn gây sự của John Terry hay sẵn sang gân cổ lên cãi lại các quyết định trọng tài của Rio Ferdinand ?" những người cũng đeo băng đội trưởng hay trụ cột của các CLB lớn ở Prime League, những người được phong là những trung vệ xuất sắc nhất thế giới ?" thực ra so với anh hay Nesta, Cannavaro ?" những người đưa kỹ năng phòng ngự trong bóng đá lên hang nghệ thuật ?" chỉ đáng là học trò. Nói đúng hơn, trong khi Maldini, Nesta, Cannavaro thi đấu như những nhà thơ, nhẹ nhàng, thanh thoát mà hiệu quả, không tốn sức thì Rio và John hung hục như những cửu vạn. Có lẽ, nhờ sự hồi sinh của Maldini, dưới tài chỉ huy của người cận vệ già trọn đời gắn bó với nửa đỏ thành Milan, những người đá cùng anh ở hang phòng ngự cũng thi đấu lăn xả, có cảm giác họ thi đấu như chưa bao giờ được thi đấu. Họ như hóa thân thành những chiến binh La Mã quả cảm trước Công nguyên: mạnh mẽ, vững chắc và đặc biệt kỷ luật chứ không bạ đâu cũng lao vào như những tay bốc vác. Kaladze trong người còn chấn thương vẫn sẵn sàng càn quét, phá bong dứt khoát trong vai trò trung vệ dập, Jankulovski đã chú tâm vào phòng ngự hơn, rất ít khi thấy anh dâng lên quá nửa sân, hoặc có dâng lên cũng chỉ chỉnh bong 1-2 nhịp rồi lập tức chuyền bong và rút về phía sau, Zambrotta, tuy chưa phải là Zam ngày nào nhưng các Milanista vẫn nhớ đến anh với một pha phá bong trong chân Ibrahimovic trong tư tế bám đuổi hay pha cảm tử ngăn cản Adriano ngay trước vạch 5m50 ?" mà nếu không có sự cảm tử của anh, Adriano đã có bong và đối mặt với Abbiati. Anh chàng số 12 của Milan cũng đã có một ngày thi đấu không tệ dù anh không bận rộn như Julio Cesar ở phần sân đối diện do những người đứng trước anh đã làm quá tốt ?" vẫn có những pha ra vào hợp lý, trong đó có một pha phá bong như một hậu vệ thực sự. Trong đêm qua, những Milanista đôi lúc cũng có những tình huống giật mình, đôi lúc cũng có người lắc đầu: ?oGiá mà có Nesta? ?" lung linh như một pho tượng thần La Mã, có lẽ anh cũng tiếc nuối vì không được tham gia một trong những trận đấu hấp dẫn nhất thế giới, nhưng anh hãy yên tâm, đêm qua các đồng đội của anh đã lấp quá tốt chỗ trống mà anh để lại, mong anh sớm bình phục, mong các đồng đội của anh tiếp tục thể hiện phong độ như đêm qua để không bao giờ các Milanista ở khắp nơi còn phải lo ngại, thấp thỏm khi thấy đối phương tấn công. Ở hàng tiền vệ, từ khi trở lại sau chấn thương, Rini Gattuso bất ngờ thi đấu xuất sắc, có lẽ thời gian nghỉ đã nạp lại năng lượng cho anh, không còn thấy những pha hụt hơi khi tranh chấp, hấp tấp dữ bong, sau đó vội vàng chuyền gần như cho xong trách nhiệm, thay vào đó là một Gattuso hoạt động như một con thoi, dũng mãnh, quyết liệt trong cản phá, làm chùn chân ngay những người không thua kém anh về độ mạnh mẽ (Cambiaso) cũng như sự dữ tợn (Viera), nhìn Gattuso thi đấu, không ai nghĩ anh đã 30 tuổi. Ambrosini điềm tĩnh, trong cán phá từ xa, nhanh nhậy trong bọc lót, chắc chắn trong truyền bóng. Hai anh ?" mang trong mình dòng máu Italia chính hiệu đã quá tốt tất cả những gì có thể để ngăn chặn bộ 3 tiền vệ của Inter ở giữa sân, đồng thời cũng là tấm lá chắn từ xa cho hàng phòng ngự ở giữa sân, làm bệ phóng cho số 10 Seedorf ?" đá ở vị trí của Pirlo có thể tự do hoạt động, phân phối bóng cho tuyến trên. Pirlo chấn thương dài hạn, sự lắp ghép bất đắc dĩ của Ancelotti đối với Seedorf bất ngời phát huy hiệu quả. Các đường bóng phát động của Milan qua chân Seedorf trở nên khó lường hơn, nhanh hơn và đương nhiên mang theo độ nguy hiểm cao hơn rất nhiều. Và Seedorf, khi cần cũng có thể đánh chặn từ xa và tham gia phòng ngự hiệu quả.
  7. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Tiếp:
    Kaka cũng mới trở lại sau chấn thương, và dường như cảm hứng của anh - dù đã lên đỉnh của thế giới nhưng không bao giờ tắt. Khi nào anh còn thi đấu ở Milan, khi đó cảm hứng của anh còn bất tận, nhẹ nhàng, thanh thoát và bất ngờ tăng tốc, Kaka như một cơn gió nhẹ mát mẻ của mùa thu, mang lại cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, tươi mới, muốn đắm mình vào đó để rồi bị hạ gục lúc nào không hề hay biết. Một pha phá bẫy việt vị khôn khéo, sau đó thay vì vội vàng dứt điểm, anh bình tỉnh chỉnh bóng, đợi các hậu vệ Inter lui hết về nhằm, anh nhẹ nhàng bấm bóng chính xác cho Ronaldinho đánh đầu vào góc xa, một pha phối hợp ghi bàn hoàn hảo, một cầu thủ lớn trong những trận đấu lớn chỉ cần có vậy, biết tỏa sáng đúng lúc, luôn làm người ta phải nhắc đến mình trong những thời điểm quyết định. Kaka không phải dạng cầu thủ lúc nào cũng lăm lăm lao lên ghi bàn, luôn khiến đồng đội phải phục vụ anh nhưng lúc cần anh tỏa sang thì anh lại im hơi lặng tiếng. Ngoài pha bóng kiến tạo cho Ronaldinho ghi bàn, Kaka còn một pha cản người hợp lệ để bóng đi hết đường biên ngang, mang về cho Milan một quả phát bóng lên (cản Quaresma). Những pha phạm lỗi thô bạo của Viera hay Burdisso chứng tỏ sự bất lực của họ đối khi truy cản anh. Trái tim những Milanista nhói đau khi thấy anh bị truy cản thô bạo, khuôn mặt của NHM nhăn lại khi thấy anh đâu đớn trên sân và bầu trời như bị đám mây đen bao phủ khi anh phải ra sân để nhân viên y tế chăm sóc bỗng ló ra tia nắng mặt trời xua tan đám mây đen tối khi anh đứng dậy và vào sân thi đấu tiếp. Ở Milan, Kaka là viên ngọc quý nhất mà CLB đang sở hữu. Những bài trả lời phỏng vấn của anh cho thấy anh luôn giữ trọn tình yêu của mình cho Milan, chưa bao giờ thấy anh đòi hỏi tăng lương dù người ta phải tăng lương để giữ anh ở lại, chưa bao giờ thấy anh kêu ca, phàn nàn, đòi được ra đi, tuyên bố mình là một nô lệ bóng đá hay có bất cứ biểu hiện nào cho thấy anh là một cầu thủ ngôi sao cả ở Milan lẫn đội tuyển Brazil. Với Kaka, đã ra sân là thi đấu hết mình, cháy hết mình, con tim, khối óc của anh vẫn cháy rừng rực ngay cả khi đôi chân anh đã mệt mỏi. Không thể tưởng tượng và không dám tưởng tượng một ngày nào đó, Kaka sẽ rời khỏi Milan đến một chân trời khác. Khi đó chắc chắn nhiều người sẽ khóc, sẽ căm hận những kẻ đã lấy anh khỏi Milan, càng căm hận hơn những người đành long để anh ra đi ?" để anh thành một Shevchenko thứ 2 ?" khi đó, không biết bao nhiêu Milanista sẽ quay lưng lại với Milan, vứt chiếc áo đỏ đen yêu quý vào một xó xỉnh nào đó? Bao nhiêu nhỉ? Không thể biết được nhưng chắc là rất nhiều.
    Quay lại với trận đấu đêm qua, sau một thời gian ngồi dự bị, có lẽ là để tích lũy thể lực và nung nấu khát vọng thi đâu của Ronadnho, Ancelotti đã được đền đáp xứng đáng, Ronaldinho đã có một bàn thằng không phải là sở trường (chứng kiến bàn thắng đó, các Milanista trên San Siro huyền thoại có lẽ nhớ về Sheva năm nào của họ nhiều hơn), một pha chuyền bóng thông minh góp phần giúp Kaka phá bẫy việt vị, sau đó là một pha chạy chỗ thong minh nhận đường truyền của đồng đội và đánh đầu đưa bóng vào góc xa. Ronaldinho đã có bàn thắng đầu tiên của mình tại Serie A, đặc biệt hơn lại là bàn thằng quyết định trong một trận Derby mà tính chất, danh dự của nó còn cao hơn bất kỳ trận đấu nào khác. Đó là bản lĩnh của một ngôi sao. Không thấy những pha đảo chân ma thuật (đôi lúc làm chậm nhịp độ tấn công) mà người ta thấy một Ronaldinho chịu di chuyển hơn, đồng đội hơn. Khi Ronaldinho và Kaka giữ bóng, không một cầu thủ Inter nào dám vào tranh cướp. Động lực thi đấu của Ronaldinho vẫn còn như nụ cười của anh, chừng nào nục cười đó chưa tắt nghĩa là anh vẫn còn động lực để thi đấu. Chúc anh sớm hồi sinh! Tiền đạo cắm duy nhất là Pato, có lẽ nói về anh là nói về tương lai của Milan, đêm qua anh cũng thi đấu đầy cố gắng, nhưng nhìn anh thi đấu, người ta vẫn chưa thể quên được Sheva chói sang trên tuyến đầu của Milan năm nào. Dấu ấn có lẽ duy nhất của Pato là pha đảo bóng qua Chivu nhưng hơi dài để Julio Cesar cản phá. Dù sao, anh cũng mới 19 tuổi, còn quá trẻ để dẫn đầu hàng công của một đội bóng vĩ đại trong một trận Derby. Kỳ vọng vào Pato bây giờ là sức ép, nó có thể giết chết tài năng của Pato, hãy để anh tự phát triển, tương lai sẽ trả lời. Những người vào thay như Flamini cũng thi đấu đấy tích cực, tham gia phòng ngự hiệu quả, Bonera có lẽ 7 phút trên sân là quá ít để nói về anh.
  8. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Phần cuối:
    Phút thứ 83, một nửa khán đài San Siro huyền thoại như muốn nổ tung khi bóng dáng quen thuộc của Shevchenko xuất hiện. Hai năm ở Anh đã biến một linh dương Sheva khéo léo, nhanh nhẹn và nguy hiểm trở thành một Shevchenko chỉ biết chạy, mím môi sút bóng và vô hại. Cú sút của Shevchenko nếu nói Julio Cesar xuất sắc cũng đúng, nhưng nếu nói thật long, dù là một người hâm mộ anh đến mù quáng cũng phải thừa nhận: cú sút đó đi thẳng vào chỗ thủ môn đứng, và một thủ môn, nếu không quá thấp cũng sẽ cản phá được. Nhưng dù sao một người hâm mộ anh đến mù quáng như tối cũng sẽ thong cảm cho anh, anh mới về từ địa ngục, vị trí của anh ở CLB cũng không còn bất khả xâm phạm, anh cũng chưa có nhiều cơ hội thể hiện nhưng tôi vẫn thấy khát vọng thi đấu của anh, những pha di chuyển quen thuộc, dáng chạy, dáng sút của anh vẫn vậy. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 32 của anh, tôi muốn gọi anh là Sheva. Hãy nhanh nhẹn như một con linh dương và săn mồi tinh ranh như một con sói Sheva nhé, đó mới là Sheva mà tôi yêu quí ngày xưa. Cái kiểu thi đấu hùng hục, mím môi sút bóng không phải là của anh đâu! Đó là lối chơi của những tay ?oVoi rừng? mà nếu không có anh chạy chỗ với kiến tạo thì không bao giờ được tôn vinh là ?oVua phá lưới?, không có cửa vòi vĩnh với yêu sách CLB chủ quản đâu. Sheva ơi! Đẳng cấp mới là vĩnh viễn, chúc anh một sinh nhật vui vẻ, chúc anh và đồng đội có them dũng khí để đương đầu với những thử thách mới, chúc anh nắm bắt được cơ hội mà Ancelotti trao cho anh. Hãy trở lại là Sheva của Milan nhé dù chỉ là một phần thôi cũng được. Mùa hè năm 2006, tôi đã mím chặt môi để không bật khóc khi anh ra đi, nguyền rủa Abramovich đã đưa anh đến nước Anh, coi thường Mourinho vì không chịu sử dụng anh, hay sử dụng sai vị trí (dù hơi cực đoan, Mournho là một HLV giỏi), khinh bỉ sự bất tài của Grant, không biết cách sử dụng anh, nhờ gặp may mà vào được CK Champion Leagua. Khi anh trở lại Milan, tôi cũng như bao Milanista khác cảm thấy anh như trở về nhà, anh cũng vậy, đúng không Andriy? Thoáng đâu đó nỗi thất vọng khi chưa thấy anh ghi bàn, nhưng sau trận đấu đêm qua, tôi có một niềm tin mãnh liệt: Anh sẽ lại ghi bàn thôi, anh đã trở về nơi anh được gọi là Sheva. Đừng để tôi phải gọi Shevchenko nữa! Sheva của tôi!
    Điều bất ngờ của đêm qua là Ancelotti đã không áp dụng sơ đồ 4-3-1-2 đã mang lại 2 chiến thắng gần đây nhất mà Carleto đã sử dụng cây thong 4-3-2-1 với 2 cầu thủ sang tạo là Kaka, Ronaldinho và Seedorf, có lẽ Carleto muốn tận dụng khả năng giữ bóng của Kaka và Ronaldinho để kìm hãm tốc độ trận đấu, tranh lao vào những cuộc đua tốc độ mà phần thua chắc chắn thuộc về Milan. Khi mà Berlusconi không tham gia vào chuyên môn thì Carleto trở nên cực kỳ đáng sợ, đằng sau vẻ chậm chạp ù lỳ là một bộ óc chiến thuật siêu đẳng của một con cáo già với một bề dày kinh nghiệm ở Serie A từ khi còn là cầu thủ (không phủ nhận đôi lúc ông tỏ ra chậm chạp và quá bảo thủ với chính sách sử dụng cầu thủ). Carletto trong trận đấu rất ít khi thể hiện thái độ của mình ?" đối lập hẳn với Muorinho, người luôn được đánh giá cao hơn ông. Nhưng đêm qua, ông đã thắng. Chúc ông luôn tỉnh táo và sang suốt. Và mong muốn lớn nhất của tôi với ông là hãy tạo cơ hội cho một người - một người thôi, lúc nào cũng được, để tôi có thể hét lên với đám bạn chỉ biết chúi đầu vào MU, Arsenal ?oSheva của tao ghi bàn rồi chúng mày ơi!?.
  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét chung:
    Đêm qua, Milan đã thắng Inter, Ancelotti đã thắng Mourinho trong trận Derby Milano đầu tiên trong năm. Milan đã trở lại, nhưng cũng quá sớm nếu nói Milan đã hồi sinh. Cuối tuần này Milan đấu sớm với Cagliari. Kết quả trận đấu đó sẽ cho chúng ta biết Milan đang tiếp tục hồi sinh hay chỉ là những cố gắng vùng vẫy nhất thời!
  10. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Hehe,em thích đoạn viết của ông anh về Inter,còn mấy đoạn về Milan thấy bốc lên kinh quá =)) (Dù em đọc rất khoái :">)
    Hôm qua em thực sự bất ngờ,quá nhiều bất ngờ mới đúng.
    Trước trận đấu,em cứ nghĩ người ra sân sẽ là Shevchenko chứ không phải là Dinho,thậm chí lúc nhìn vào danh sách chính thức,em còn phải thốt lên:"Trời đất cho cái anh vẩu này vào để giết chết hàng công à".Nhưng em đã nhầm.
    Dinho hôm qua đã thi đấu quá tốt,anh chuyền dài mở cánh hay như Pirlo,giữ bóng tuyệt vời như Seedorf và trên hết là đánh đầu như Inzaghi.
    Bất ngờ thứ 2 là ở Gattuso.Thực sự là em đã từng cảm thấy lo sợ về việc anh sẽ hụt hơi trong các pha tranh chấp tay đôi với những Cambiasso hay Vieira,lo sợ sẽ thấy một Rhino chậm chạp,ù lì do mất quá nhiều sức cho trận đấu với Lazio cùng với chấn thương tay chưa lành.Tuy nhiên,Gattuso đã ra sân và lại thổi bùng lên ngọn lửa chiến đấu cho tất cả các cầu thủ Milan,thật tuyệt vời khi thấy anh chạy khắp sân,liên tục xoạc bóng và bắt chết cả Quaresma lẫn Mancini.Luôn là như thế,Gattuso chơi hay và Milan chiến thắng.
    Bất ngờ 3 là ở Seedorf,có lẽ phải đến vài năm rồi See mới trở lại vị trí tiền vệ trung tâm quen thuộc của mình.Sẵn sàng tranh chấp nảy lửa với Vieira,Cambiasso,giữ bóng tốt cùng với điều phối bóng nhịp nhàng,anh là một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất cho Milan trong trận Derby Della Madonina này cho dù những phút đầu chàng "Hà Lan đen" đã làm cho một số Milanista thót tim khi có một vài đường chuyền hỏng
    Bất ngờ thứ 4 là ở Maldini,cái này anh Hungsheva nói rồi nên em xin phép thôi ạ
    Bất ngờ thứ 5 là Abbiati,đây là bất ngờ của em từ đầu mùa giải.Em từng nhận xét anh trọc này nào là tâm lý không vững vàng,thiếu tập trung,ra vào không cẩn thận,nhưng từ khi Serie A khởi tranh đến nay,Abbiati vẫn chưa có một sai sót nào trong công việc của mình.Anh đang dần khẳng định mình là một phần không thể thiếu được trong hàng thủ của Rossoneri.
    Bất ngờ cuối cùng là ở Ancelotti,trừ những phút đầu hò hét trên đường pitch,phần lớn thời gian còn lại hầu như rất ít khi chúng ta thấy lại hình ảnh của ông,có lẽ mọi tình huống trong trận đấu này đã được Ance dự liệu từ trước.
    Có thể nói,toàn đội đã thi đấu tuyệt vời,chúng ta chiến thắng đơn giản chỉ vì chúng ta thi đấu có lửa còn Inter thì không
    "Là một Rossoneri vì máu màu đỏ và tóc màu đen."
    Kết lại là...Forza Milan =)) =))

Chia sẻ trang này