1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fiorentina - Milan " niệm khúc cuối " cho một triều đại

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi btnmylove, 24/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Hehe,em nhớ trước trận đấy cái bạn nào đấy có phát biểu 1 câu là :"Với tôi hiện có 3 cầu thủ xuất sắc nhất TG,1 là Rô-nan-đo,2 là Rô-nan-đo và 3 vẫn là Rô-na-đô" thì có một cậu ở Goal.com phát biểu luôn :"Rônaldo là số 1,số 2 và số 3?không chính xác là số 123" =))
    Còn mơ thì...
    ...có ai đánh thuế giấc mơ đâu
    Được btnmylove sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 22/11/2008
  2. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Juventus đá ngu như ku. Thua cái tình huống tục như quỷ!
    Đến cái thằng ghi bàn cũng cteo hiểu tại sao nó ghi bàn!
    Mai lại khổ rồi!
  3. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Chán quá,thế này thì anh Mou lại có dịp nổ rồi :|
    Danh sách các cầu thủ Milan được đăng kí cho trận đêm nay gặp Torino:
    Abbiati, Dida, Kalac, Antonini, Bonera, Favalli, Jankulovski, Kaladze, Maldini, Senderos, Emerson, Flamini, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Inzaghi, Kakà, Pato, Shevchenko, Ronaldinho.
    Chấn thương:Nesta, Zambrotta, Ambrosini, Cardacio, Borriello.
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Đang 1-1, dự đoán sai mie nó rồi!
    Con bệnh nào phá bóng ngu như .fй vào chân Rossina không biết!
  5. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    2-1 hơ hơ hơ, Rô Vẩu đá phạt tốc độ 83km/h bóng bay hình chuối.
  6. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Tội đồ góp phần làm anh mất 500 gold là chú Gattuso.
  7. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Quả pen của Kaladze đúng là không đỡ được,tình huống chả có gì nguy hiểm mà cũng thò cái tay vào :((
  8. TTVNBK

    TTVNBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Trận sau cho chú này ở ngoài đi, cho ngồi ngoài hết cả mùa cũng được. Ko thì bác nào biết hòm mail của nó bảo nó trận sau đá thì để tay ở nhà. Đá chân cơ mà. Mất mịe nó 2d, lại kém bọn Inter 3d, tình hình tấn công cũng ko khá hơn dù có Pirlo trở lại, như ****. Lại phải ghi bàn từ tình huống cố định, lại sơ đồ hình thông. Sao mà nhạt thế nhở? Ko có gì để có thể nhạt hơn.
  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ xảy chân tụt xuống chuồng @, phải vật nhau với @ để lên, bẩn vãi linh hồn, vào đây uống rượu hoàn hồn cái!
    Pirlo trở lại làm cho cách bố trí đội hình của Milan mất cân bằng giữa tấn công và phòng thủ. Khả năng phòng thủ của hàng hậu vệ vốn dĩ đã như phao câu gà, nay lại mất khả năng bọc lót và đánh chặn từ xa của Ambrosini (hay Flamini), chỉ dựa vào khả năng tranh chấp tay đôi của Gattuso là không đủ (tội đồ trong bàn mở tỷ số của Torino). Khả năng tấn công thì quá nhiều cầu thủ có khả năng chuyền bóng tốt nhưng Seedorf và Ronaldinho đá đôi lúc quá nghiêng về bên trái. Với Kaka, Ronaldinho, Seedorf, Pirlo đáng lẽ khả năng chuyền bóng, kiến tạo là cực mạnh, nhưng thực tế Kaka tỏ ra quá mệt mỏi và đuối sức, Pirlo không còn là chính mình 2 năm về trước, Ronaldinho chủ yếu bám biên, Seedorf thì vẫn trận được, trận mất - trận này đá tối quá. Việc bố trí đội hình cây thông cắm một mình Pato ở phía trên khi gặp các đội phòng ngự co cụm hay khi Milan xuống sức như hiệp 2 hôm qua là cây thông biến thành củi mục. Pato chưa đủ sức thay thế Sheva ngày xưa (mẹ, nhắc đến lại tức ói máu). Những sự thay đổi của Ancelotti:
    Emerson được thay Pirlo để tăng cường khả năng phòng thủ thì thực tế là từ khi anh vào sân, Milan chấp người. Shevchenko vào sân quá muộn chỉ có một cú sút đuổi ruồi. Khi đó, Milan chơi 4-4-2, hàng tiền vệ Milan điển hình là Kaka đã kiệt sức nên không hỗ trợ được 2 tiền đạo - bản thân cũng không hề có một sự liên lạc nào cả.
    Quả penalty thì nói thật là em suýt đập vỡ cái màn hình, văng tục như chưa bao giờ văng tục. Cái tình huống vô duyên không thể nào mà tưởng tượng nổi. Tình huống đó thẻ vàng còn là nhẹ. Hai chú hậu vệ cánh thì Jankuloski chạy lên thì nhanh mà về thủ thì chậm Bonera tham gia phòng thủ tốt, tham gia tấn công thì ặc ặc ặc.... Chưa kể hôm qua, mấy quả Torino xuống cánh hiệp 2, không hiểu chú Bonera chạy đi đâu, toàn thấy đối mặt với Maldini, đẩy bóng qua cái một
    Tóm lại Milan hôm qua mới đúng là Milan sau khi Shevchenko ra đi: Cùn nhụt trong tấn công, hệ thống phòng ngự hay đổ vỡ bởi những sai lầm cá nhân và đuối sức trong các pha tranh chấp tay đôi cuối trận, quá phụ thuộc vào sự tỏa sáng của một cá nhân. Năm nay có điểm sáng là tận dụng khá tốt các tình huống cố định (có điều phần lớn là penalty).
  10. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Quá chuẩn
    Mấy trận gần đây em thấy Ance thay người rất kém,ông có những tính toán chắc ăn nhưng đều sai lầm khi đưa các cầu thủ vào/ra sân.
    Trận hôm trước lẽ ra nên thay Pirlo và Kaka ra,và Shevchenko + Flamini vào sân đá 4-3-1-2.Kaka đá không hết sức được đơn giản vì anh cày bừa quá nhiều rồi,Pirlo thì mới hồi phục chấn thương do đó những pha cầm bóng lề mề của anh luôn làm chậm nhịp độ tấn công của Milan.
    Thêm nữa là dạo này Kaka "nằm sân" hơi nhiều,đây là cách để anh hạn chế việc các hậu vệ chặt chém mình ác liệt như năm ngoái chăng?

Chia sẻ trang này