1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fiorentina - Milan " niệm khúc cuối " cho một triều đại

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi btnmylove, 24/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Há há,càng ngày mình càng thích Pato
    Khéo em phải đổi nick là Duongpato2009 mất
    Trận hôm qua hiệp 1 xem tức anh ách,tức nhất là mỗi khi nhìn thấy cái bản mặt của cậu Beck.Ts bác hói,bác chỉ thích sướng cho riêng mình thôi à
    Mất 2 điểm,hơi xót
    ---------
    Bác tunganhmai lại đoán đúng cầu thủ ghi bàn tiếp ạ
  2. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=tkWkZTvTVD4&eurl=http://www.goal.com/en/news/1722/french-ligue-1/2009/01/12/1057033/french-debate-zidanesque-gourcuff-reaching-the-heights
    Các bác vào xem bàn của cậu Gourcuff trong trận hôm qua này.
    Milan có lẽ tính đường đưa cậu này về thôi hoặc có bán thì cứ phải núi tiền
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bác cứ nói làm gì cho em ...xót. Vì đợi mãi 500k của bác mà chẳng thấy đâu.
    Đoán cho vui thôi mà. Chỉ cú là Ace dại quá, nếu tiếp tục tấn công, biết đâu AC nhà mình đã thắng 3-1.
  4. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Hehe,bác ới mỗi lần chỉ trúng được 500G thôi ạ 500K thì...chết em
    Cuối tuần này Milan gặp Fio,với hàng thủ già nua+chống bóng bổng kém thì có lẽ sẽ mệt với bạn GIlar đây
  5. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Thua đi, ngay trên sân San Siro mà Milan thua 1-3 thì còn gì bằng, chú Gilla có cú đúp.
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, thế mà bác có thưởng cho em đâu cơ chứ?
    Cuối tuần này em tiếp tục dự đoán Milan sẽ thắng 3-1.
    Khơ khơ, rồi bác Sheva cứ chờ xem.
    Chú Pato đang có phong độ cao, sẽ có bàn thắng trong trận này. Nhưng Kaka sẽ có bàn mở tỉ số.
    Fiô sẽ gỡ hoà rồi kết quả là thua do Pato và Seedog sẽ dìm chết.
  7. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Mong tụi nó thua để làm lại từ đầu, chứ thực lòng có muốn chúng nó thua đâu!
  8. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Đừng dối lòng thế chứ anh
  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Nói là Anceloti bị anh trọc với anh hói chi phối cũng đúng, nhưng trên sân Anceloti vẫn có những thời điểm là chính mình - đó là những quyết định thay người vô cùng bệnh hoạn để thực hiện một ý đồ chiến thuật cực kỳ ấu trĩ - thay người để tăng cường phòng thủ. Giả sử cách đây 4 -5 năm thì những quyết định thay người đó hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng bây giờ, một hàng phòng ngự già nua, chắp vá, thi đấu như để dối già đương nhiên khả năng chịu sức ép là cực kém.
    Ngày trước, có thể tận dụng những pha dâng cao của hai hậu vệ biên mà đánh vào khe giữa khoản trống do hậu vệ biên dâng cao và trung vệ của Milan - khi mà các tiền vệ, vì lý do nào đó không kịp bọc lót, che chắn sẽ mang lại hiệu quả. Đánh vỗ mặt nhằm vào hai trung vệ Milan với Nesta - Maldini hay Nesta - Stamp không khác gì tự sát, nói văn hoa là đâm đầu vào bê tông cốt thép. Còn bây giờ, hàng phòng ngự của Milan - khi mà hàng tiền vệ không thực hiện được các pha đánh chặn từ xa là rối loạn. Chỉ cần áp lực lên đối phương giảm đi là hàng phòng ngự của Milan để lại vô số sơ hở về kèm người, chọn vị trí (chủ yếu do thể lực). Vậy mà Carleto vẫn trung thành với chiến thuật dẫn trước 1 bàn là thay người thực hiện phòng thủ một cách ngu ngốc. Sự bệnh hoạn đó không chỉ xuất hiện một lần ở mùa giải này mà toàn bộ những lần Milan dẫn trước từ đầu giải đến giờ, Anceloti đều làm như vậy và trả giá không ít. Và có lẽ, ít nhất là đến cuối mùa, sự bệnh hoạn đó còn được lặp lại nhiều lần nữa.
    Không hiểu Anceloti muốn cái gì?
  10. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Milan thắng 2-1, Kaka với Pato ghi bàn.
    Đây là lần cuối cùng dự đoán Milan thắng trong mùa này!

Chia sẻ trang này