1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fiorentina - Milan " niệm khúc cuối " cho một triều đại

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi btnmylove, 24/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Đội hình 2 đội ra sân:
    MILAN: Abbiati; Zambrotta, Maldini, Kaladze, Jankulovski; Flamini, Pirlo, Ambrosini; Seedorf, Ronaldinho; Inzaghi.
    BOLOGNA: Antonioli; Zenoni, Moras, Terzi, Bombardini; Mingazzini, Volpi; Adailton, Amoroso, Valiani; Di Vaio.
  2. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    ai ghi bàn hở bác?
  3. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    thấy có thưởng lao dự đoán luôn ,đã kịp đọc gì đâu
    @btnmylove : nói rõ hơn về dự đoán cầu thủ ghi bàn đi
    chứ ko có giới hạn cứ phang cả 10 cầu thủ kiểu gì chả trúng
    Dự đoán cầu thủ Milan đầu tiên ghi bàn trong trận căhngr hạn ..........
  4. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Hì,bác dự đoán tỷ số rồi dự đoán những ai sẽ ghi bàn cho Milan trong trận đấy.
    VD: dự đoán Milan 1-1 Genoa
    ghi bàn :Pato chẳng hạn
  5. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu giữa Milan và Bolgna kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội bóng mới lên hạng Bologna.
    Ghi bàn :M.Di Vaio 18'' M.Ambrosini 41'' F.Valiani 79''
    San Siro tiếp tục là miền đất giữ với Milan
    ----------
    Như vậy là không có ai dự đoán chính xác cả
  6. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Kon mẹ nó! Đập Chét Con Muỗi nhà Milan, đá với cái thằng mới lên hạng mà thua chổng ré, không hiểu hàng hậu vệ lo thẩm du mà không chịu đá bóng, hàng công có lẽ thiếu Kaka, không xem trận này (đi nhậu ), ai tường thuật giúp tớ phát.
    Đá cái phong độ này thì năm sau mất Kaka cũng là hợp lý!
    (chưa tỉnh cơn nhậu nên gõ ít, chửi ít) Uống tiếp đê cho quên sầu!
  7. chiencong123

    chiencong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    không biết nói gì hơn nữa ngoài việc SHOCK !!! Đá cái kiểu vãi đái gì mà thua cả thằng mới lên hạng ( cái thằng Bologna này có lẽ 10 năm nay chưa nghe tên ) . Chán quá đi mất
  8. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có mỗi Rô vẩu đá được,còn anh Sheva,Pippo thì như dở hơi
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Các bác thấy chưa? Tìm hậu vệ thì chẳng chịu tìm, cứ nhắm nhắm mấy thằng tiền đạo đã hết thời.
    Nói về tình cảm cá nhân, phải công nhận là em rất thích Sheva và Ro vẩu, cũng như Kaka trên hàng công, nhưng mà như em đã từng nói, công hay mà thủ dở thì cũng vứt đi. Mà có phải trận nào công cũng hay đâu cơ chứ.
    Còn về đội trưởng huyền thoại Mandini, người mà em coi là thần tượng, người mà em luôn luôn mong muốn sẽ có những kỷ lục mà kể từ bây giờ cho tới sau này sẽ không ai xô đổ.
    Nhưng có lẽ xem bàn thua đầu hôm qua, mới nhận thấy là có cố đấm ăn xôi cũng chẳng được. Mandini đã quá già, Kalatze chưa bao giờ là một tấm lá chắn hiểu theo đúng nghĩa. Millan đã thua chính ở những điểm đó.
    Bóng đá hiện đại càng ngày càng trẻ hoá, nhưng mà Millan ...
    Bao giờ đến được ngày xưa?...
  10. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Hàng hậu vệ Milan có lẽ đành phải đợi khi Nesta bình phục mới được cải thiện, cặp Maldini-Kaladze trên lý thuyết là một bọc lót ở dưới, một càn phía trên. Nhưng thực tế là ông trước vừa đá vừa chống gậy trên sân, ông sau thì luôn tiềm ẩn nguy cơ chấn thương.
    Dù sao cặp đó cũng an toàn hơn là Maldini-Senderos hay Kaladze-Senderos nhiều lần.
    Chán vãi hàng! Mà không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà mấy thằng mạnh ở 3 giải đấu lớn đều không bị cầm hòa cũng thua chổng ré đồng loạt thế nhỉ?

Chia sẻ trang này