1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fire Phoenix Basketball Club <=> HBT girlteam basketball

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi sochanHBT, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    To Thuý Anh : yên tâm đi, năm sau em ra đây thế nào cũng thấy một đội trẻ HBT khác chứ không phải bọn trẻ con bây giờ đâu. Ít nhất cũng phải ác thú hơn bọn bây giờ.
    To Giang xom : thông cảm với bọn nó thôi em ạh, sắp thi học kì rồi mà. Tuy nhiên cũng bùn thật, ở trường ít người quá.
    Cả đội mai tập trung lúc 2h30. Đứa nào đến muộn biết tay.
  2. Nothing_hurts_like_love

    Nothing_hurts_like_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    HI EVERYBODY !!!
  3. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Thằng Công mà còn câu bài kiểu này anh lock nick mày đấy nhé.
  4. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    ôi em Thúy Anh lại đi mất rồi à, buồn quá
  5. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đánh tệ thật. Cứ như thế này thì khó có thể mơ ước gì được. Tình trạng thể lực kém, kỹ thuật yếu. Không hiểu mấy đứa trẻ con tập được cái gì trong tuần qua nhỉ???
    Thôi, bỏ qua hôm nay vậy. Tập trung vào tập luyện đi. Cứ cái kiểu này thì chán chẳng buồn chết luôn.
  6. boro_and_me

    boro_and_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    thầy ơi hôm qua em biết là em đánh rất kém nhưng em cũng không biết làm sao để có thể khá hơn ngoài việc chỉ biết cố gắng nhưng cố gắng mãi mà nó không lên được thì nản quá ,mà hôm qua cái phương anh và diệp nó đến đúng giờ tại sao thầy bắt bọn nó phải chạy đáng lẽ chỉ có em và mấy đứa đến sau mới bị phạt chứ mà bọn em còn 37 vòng nữa khi nào trả nốt cho thầy.
  7. thongoctinhnghich_7

    thongoctinhnghich_7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chà chị mới lên đọc tin của đội mình mà cũng thấy nản ghê ha.Phải công nhận lúc chị còn ở nhà nhìn thấy các em ai cũng có lòng ham mê và chơi hết mình với quả bóng.
    Chị cũng không có nhiều kinh nghiệm để truyền cho bọn em vì với chị nói thì ít mà quan trọng là quan sát các đối tượng để học hỏi và cái mình làm như thế nào,chị cũng đã từng nói để chơi bóng tốt không chỉ có cố gắng thôi mà còn quyết tâm vượt lên và có thêm 1 chút lòng "ganh tị"(này ganh tị này hiểu theo ý tốt nhé)học hỏi để có thể giỏi hơn hoặc bằng những người khá hơn mình.Bọn em vẫn còn nhiều thời gian mà,rồi từ từ các em sẽ rút ra các bài học riêng cho mình để có thể tiến bộ.[r1)
    Còn về việc đồng đội của các em bị phạt dù không có tội nhưng thử nghĩ xem thầy có sử phạt không công bằng không hay thầy còn có dụng ý khác.Đừng nên bất mãn những truyện đó mà ảnh hưởng tới việc tập nhé,hồi trước các chị cũng vậy luôn luôn bị phạt rồi cuối cùng những lần bị phạt đố giúp các chị có thể lực rất nhiều.
    Chà chắc chị nói nhiều quá nhỉ?(già rùi nên lẩm cẩm hay sao ý?hihìhìhìhì)Chị nói những điều trên chỉ mong các em được tiến bộ vì chính chị cũng được 1 chị lớn tận tình giúp đỡ nay nói lại ho các em.
  8. thongoctinhnghich_7

    thongoctinhnghich_7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chúc các em ngày càng tiến bộ hơn,chị ở xa nhưng sẽ luôn cổ vũ các em..Lần sắp tới chị về hãy làm cho chị không còn nhận ra bọn em nữa,và cũng không thể nói lời nào vì cả đội quá quá tốt nhé?Được không?Đội già và đội lớn bọn chị kì vọng vào bọn em nhiều lắm đấy.
    To cả nhà:Mọi người cố gắng lên post bài đi cho có khí thế,chúng ta có thể cùng thảo luận trên này được mà.
  9. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Vậy à, biết nản thế là tốt. Nhưng mà từ đó có rút ra được kinh nghiệm gì không lại là chuyện khác nhé. Cứ ngồi đó mà kêu thì sẽ còn được thua nhiều nhiều nữa đấy...
  10. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Thuý Anh dạo này ăn nói kin phết nhỉ? Bọn trẻ con mà chúng nó đọc cái này xong chắc có mấy đứa khóc ròng mất. Ở trong đó học ăn nói hả?
    Hôm nay có mỗi con Liên vịt với lại Giang xom chả thấy đâu cả. Ở đội đứa nào nhớ hôm nay thầy nói gì thì tường thuật lại cho bọn nó nghe nhé.

Chia sẻ trang này