1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fire Phoenix Basketball Club <=> HBT girlteam basketball

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi sochanHBT, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thohongroti

    thohongroti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thầy ơi ! em vào post bài rùi nè .không phải em lười post bài mà em chẳng biết viết gì cả. Thầy hẹn 4h 30 mà chẳng thấy thầy đâu cả .

    Thầy cứ nói là thắng thua không quan trọng mỗi lần bọn em đấu thua thầy lại ........................ Bọn em cố gắng mà không thắng bọn em cũng buồn lăm chớ .Mỗi lần như thế bọn emcần đựơc sự an ủi hơn là những lơi trách móc .Em biết thầy lú dó rấtttttttttttttttttttttttttttt ức chế chỉ muốn đánh đấm đá bọn em thui .Em biết tâm huyết thầy dành cho bọn em rất nhiều nhưng bọn em lại không học được tất cả nhưng gì thầy dạy vì chỉ số IQ về bóng rổ có hạn .Hết giấy mất roài thầy ui!
    Bọn em sẽ cố gắng hết sưc .Em mong thầy giúp bọn em thầy nha !em chào thầy (siêu sao ........xẹt của bọn em .......hìhiiiiiiiiiiiiii)biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Ban linh bảo chính xác a!

  2. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Thì đó, em bảo không biết viết gì mà sao khi viết lại tuôn ra một bài dài như vậy? Hơi bị hay đó...
    Đấu thì thua thật đó, nhưng nếu thua ở một tầm mức mà có thể chấp nhận được thì thầy cũng có trách móc hay bực tức gì đâu. Nhưng cái kiểu đánh thua như hôm vừa rồi thì khó chấp nhận được lắm. Mà hôm đó thầy cũng kiềm chế lắm rồi đấy. Không có Trang xù ăn đòn đầu tiên luôn.
    Yên tâm, thầy cố làm + bọn em cố gắng bỏ công sức ra thì chắc chắn "khoai sẽ nhừ" thôi. Cứ đợi xem khi nhừ thì khoai ăn có ngọt không nhé?
    Thui muộn rồi, hy vọng thỏ hồng roti cứ vào post nhiều nhiều hơn nữa. Còn mrs Lài nữa cơ. Hehe, cả cái bọn thừa thời gian nhưng tiếc mấy chữ kia nữa. Đợi xem...
  3. thien_than_bong_ro

    thien_than_bong_ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Trang văn hay chữ tốt ghê viết dài thật chả bù Linh chẳng biết viết gì hì hìchẳng lẽ lại post 1 tràng mặt cười vô
    Hôm qua là 1 ngày đáng nhớ của em vì em đã "sờ tiu" thầy 1 quả ha ha
    Viết gì tiếp bây giờ nhỉ.Thôi em sẽ cố gắng tập tốt không phụ công thầy.EM XIN HẾT
    Được lovely_chicken sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 18/05/2005
  4. thohongroti

    thohongroti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em lại là người ăn đòn đầu tiên hả thầy ?Hu hu không chịu đâu thầy ơi !Em ngoan thế cơ mà thầy nhỉ...........hiiiiiiiiii.Đi đấu đã run ơi là run roài ,mỗi lần đánh hỏng hay ném tượt nhìn ra chỗ thầy ,măt thầy.Đã run nay càng run hơn .Em cũng chẳng hiểu tại sao đi đấu lại run ,tâm lý nó cứ thế nào ý ạ má không thể nào bình tõm được thầy ạ
    Thui em về đây !
    1 bông hồng em dành tặng thầy 1 bài ca hát riêng tăng thầy......................................................em thuộc mỗi thế thui ạ ...........(thầy sao xẹt của em ..........................!)
  5. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản vì Trang xù nhỏ nhất, dễ cho ăn đòn nhất chứ sao? Thêm nữa là hôm đó Trang đánh chán dễ sợ luôn. Chả hiểu các pha tốc độ đâu hết rồi. Bù lại hôm đó có 1 vài pha chạy chỗ nhảy ném cũng khá ổn. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là nó chẳng vào. Nhưng dù sao cũng được rồi.
    Ừh, lần đầu ai cũng thường bị như vậy hết. Chỉ có những người thật sự bản lĩnh mới không run thôi. Và hình như em không phải là người như vậy?
    Oài, Trang hối lộ vậy bọn nó kêu chết bây giờ? Mà hát có hay không đó?
    Tuần sau không biết có tập tành gì được không Nếu không được thì có lẽ sẽ được nghỉ dài hạn thôi. Bắt đầu sang tháng sau là tập vào buổi sáng đấy. Cái bọn kia chuẩn bị tinh thần mà dậy đi. Thầy cũng sợ nhất là dậy sớm vào buổi sáng. Các chị 12 và Thu, An thi thố xong cũng đến tập đi. Cho nó đông vui.
  6. thohongroti

    thohongroti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trùi ! Thật là bất công nhỏ là phải ăn đòn ạ?.Đáng nhẽ nhỏ là được tha đòn chứ ạ vì nhỏ sợ đánh nó không lớn đươc...............hiiiiiiiiiiiiiiii.
    Em đâu có hối lộ thầy mà em chỉ muôn thầy bớt giận thuiiiiiiiiii...............?Hôm qua sao thầy ức chế..........zậy thầy .Vì bọn em để thua ạ , hôm qua quả thật em đánh như phỗng đúng không thầy(không nhiệt tình thì đúng hơn ạ).
    Chị THU dạo này it lên post bài zây......?Có mỗi em ,thầy ,linh chán chẳng buồn chết .Chi xôm. anh phương ,còi,
    chị thắm ít lên zậyyyyyyyyyyyyyyy?
    Thui em về đây !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!biiiiiiiiiiiiiiiiibiiiiiiiii(em hát cũng tàm tạm thầy ạ)
  7. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Được đó, đánh nhiều cho Trang xù nhỏ hơn nữa thì càng dễ chơi bóng. Càng nhỏ càng dễ luồn lách. Nhưng nhỏ cũng sẽ đồng nghĩa với việc không reb được, dễ bị block.. Khổ thân bé xù...
    Hôm qua đánh ức chế thật, cả đội có 5 người thì gần như đánh chấp 2 người ấy. Đánh vậy thì giỏi mấy cũng thua. Mà thua mà phục thì cũng chả sao, đằng này thua một cách ức chế không chịu được. Còn chuyện sao thầy bức xúc thế thì không phải tại thi đấu đâu. Tại một số chuyện khác nữa, kiểu tập tành không cố gắng hay ... nói chung là không tiện nói ra đây.
    Thì bọn nó lúc nào chả lên net, vào đọc thì nhiều nhưng chịu khó post lên 1 vài chữ thì lười. Dạo này mới có thêm Trang đó, mấy hôm trước có mỗi thầy với Linh là còn post bài thui. Giang, Thu, Hiền MN... chúng nó biến hết đâu rồi ý. Mà Trang xù dạy miss Lài post bài đi. Ái lài không biết đăng nhập nick và trả lời như thế nào đâu.
    Thui, đi ăn cơm chiều còn phải đi nữa. Tranh thủ post bài 1 chút. Câu gold và câu bài.
    Ừh nhé, hôm nào thử xem giọng hát của Miss Xù xem thế nào? Mới thưởng thức giọng Anh Phương và Ái Lài thui.
  8. thien_than_bong_ro

    thien_than_bong_ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi vì hôm qua em đã chơi bóng không tập trung để thầy fải mệt và bực.Em thành thực xin lỗi và mong thầy đừng tức nũa(không cao huyết ap đấy thầy thấy em thảo không)
    Em hứa sẽ cố gắng,em noi được là sẽ làm được,nhưng nó không thể ngay lập tức được fải không ạ.Em nghĩ các bạn cũng như vậy.Vì vậy em mong thầy hãy bớt tức giận vừa hại sưc khoẻ vừa khiến bọn em sợ+run+
    Tuần sau mà nghỉ thì thật chán,em không thích nghỉ chút nào cả.
    Còn chuyện tập sáng thì em không lo,học sáng nên dậy sớm quen rồi thầy ạ.THUI EM XIN HẾT
  9. bupbebaby283

    bupbebaby283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hi!
    chào cả nhà
    hôm nay em mới lên post bài được ,mong mọi người thông cảm
    thui, em chả bít nói gì nữa ,xin mạn phép mọi người,EM VỀ

  10. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Post bài kiểu thông báo là em biết cách post bài

Chia sẻ trang này