1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fire Phoenix Basketball Club = HBT girlteam basketball

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 29/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hn_xgirlx_hn

    hn_xgirlx_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    hoho............mày khâm phục tao là phải rồi.Trên đời này tao chả sợ cái gì cả, tao chỉ sợ mỗi 1 điều là ko có tiền thôi........hehe....
  2. hn_xgirlx_hn

    hn_xgirlx_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Mà tao cũng sợ mày luôn.Được vào sân thích bỏ mẹ lạ còn sợ.Tao đây muốn vào sân nhiều cũng ko dc vì:
    -1: cái tội chơi ngu nên bố tao cho vào ít.
    -2: cái tội què cơ.....đau khổ.
    Nói tóm lại là hôm nay em chơi kém hơn,phong độ(à ghê) thụt lùi.
    Thật lòng xin lỗi cả đội ta...
  3. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Nữ THPT
    [​IMG]
    2 cặp đấu bán kết của nữ là do bốc thăm giữa 4 đội lọt vào bán kết
    Bảng H : Nguyễn Gia Thiều, Đống Đa, Hai Bà Trưng.
    [​IMG]
    Bảng M : HN - Amstecdam, Phan Huy Chú, Thăng Long.
    [​IMG]
    Bảng N : Phan Đình Phùng, Việt Đức, Kim Liên.
    [​IMG]
  4. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Có mấy điều cần phải rút kinh nghiệm là :
    Thứ nhất : đội mình có 1 số tình huống vẫn còn nhường nhau, không dứt điểm ngay mà cứ chuyền qua chuyền lại rồi cuối cùng để đối phương lui về cản phá kịp.
    Thứ hai : Hồng dâm khi chuyền bóng bật đất đừng chuyền quá sát chân người nhận, hôm qua chuyền sát quá nên người nhận bóng toàn phải cúi lưng sâu để nhận bóng, khi ngẩng lên đối phương ra cản phá kịp.
    Thứ ba : trong một số tình huống phản công vẫn còn phung phí rất nhiều điển hình là Trang xù 3 phát, Thuý 2 phát (chạy chậm), Hồng 1 phát...
    Thứ tư : trung phong trừ Nhung mạnh dạn tì người ném còn lại hầu hết là ném rất vội khi tư thế ném chưa vững nên trong dáng ném rất chi là chuối, siêu vẹo nhất là Giang...
    Thứ năm : ....
    Thứ sáu : ....
    Thứ bảy : ....
    Thứ ...
    Rồi sẽ nói tiếp sau nhưng nói chung là hôm nay tất cả đều được vào sân thi đấu khoảng 1 hiệp, tuy có người ghi được điểm có người không nhưng nói chung là tất cả mọi người đều đã có được cảm giác thi đấu thế nào. Hy vọng sang năm với toàn bộ đội mình (toàn 11 với 10) sẽ còn có nhiều cơ hội vào sân hơn.
    Hôm nay chúc mừng 2 bé Linh móm và Dương vịt lần đầu tiên thi đấu ở giải chính thức và đã có được điểm đầu tiên trong đời. Cố gắng phát huy.
    Hôm nay bé Mai sờ thi đấu không tốt, chậm chạp, ném không được như mọi khi. Chắc do chân bị lật sơmi hôm trước chưa lành. Thôi cố gắng lên, còn nhiều cơ hội mà con.
    Trang vải, Loan ngẩu, Linh rùa đã rất cố gắng nhưng có lẽ vẫn chưa đạt được điều mình mong muốn. Hy vọng các trận sau nếu có cơ hội thầy sẽ cho bọn em vào sân thêm để chứng tỏ mình ha.
    Phương Anh mặc dù rất xông xáo nhưng vẫn chưa có được điểm đầu tiên tại giải năm nay. Hy vọng là các trận sau sẽ phát huy như ở nhà. Hè hè
    Số còn lại hôm nay thi đấu bình thường, không ai nổi trội nhưng mà cũng không quá kém. Các trận sau phải thi đấu bùng nổ hơn. Vào đến vòng knock out rồi đấy.
    Cố gắng lên HBT , Fire Phoenix tương lai là đây mà.
  5. dao_hanam

    dao_hanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hi!chào cả nhà!Linh ơi cái gì mà nhắc đến chị thế, em có avatar hình chị thích hả?
    Thử bật lại cái avatar đó chị xem nào
    Được dao_hanam sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 16/03/2006
  6. dao_hanam

    dao_hanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Phù!cuối cùng trận đấu cũng được diễn ra,hay nhất vẫn là tâm trạng hết sức thoải mái của mọi người,chẳng mấy khi thấy tinh thần đoàn kết và quyết tâm của mọi người mà lại ko xen vào đó sự bực dọc và ức chế.Tuy đấu như thế vẫn chưa là gì so với trận sắp tới đây mà đội ta sắp phải đương đầu nhưng như thế cũng gọi là thành công bc đầu để chúng ta đi tiếp!CẢ ĐỘI CỐ LÊN NHA!
  7. voiem_chico_bongro_vaanh

    voiem_chico_bongro_vaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Oa!!!!!!!!!!!!!Vui quá cơ!lần đầu tiên vào sân ghi đượp 2 điểm ha ha....nhưng mà chán quá!đáng nhẽ phải là 4 điểm nhưng em lại bỏ phí một quả, bùn thật!!!!!!!!!!kể ra hôm qua em ngố quá cơ! vào sân cứ lơ ngơ, bây giờ thì em đã hỉu cảm giác của mọi người rùi.hi`
    Nhưng mà trận hôm qua đội mình chiến thắng rùi, phải chúc mừng chứ nhỉmọi người phải nhân đôi niềm vui trong trận bán kết nhé!!!!!!!
    cả đội cố lên!!!!!!
  8. voiem_chico_bongro_vaanh

    voiem_chico_bongro_vaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Ôi!!!!!!!sáng chủ nahạt lại đấu nữa ruì. kể ra em vừa thích vừa kô thích. Nhưng mà thầy ơi!sáng đi xong chiều lại đi a?thế thì dễ chết lắm!!!!!!!!!nhưng mà thui!thà thắng bị ăn mắng còn hơn.................em kô muốn ở nhà đâu!!!!!!!!!!!!!!!
  9. boro_and_me

    boro_and_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    To Linh,Dương:hôm qua hay nha lần đầu tiên vào sân ghi đc diểm nhớ lấy cảm giác đó mà cố gắng cho giải năm sau 2 em nhéMấy đứa thật sướng khi đc đấu ngay từ năm lớp 10 hãy cố gắng trong 3 năm cấp 3 nhé
  10. bongro_voiem_laso1

    bongro_voiem_laso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    mOi người oi!!! trân cn này là trân quyết dinh để tui mình có hay ko vao chung ket .....em mong moi nguoi hay co gang het suc nha /.... em cũng sẽ cố .....ko cố dc thì cũng fải cố mà cố hehhehhe .... moi người cũng fải zây nha cố lên nha moi ngươi em iu moi người lém
    HAI BA TRUNG .....basa....basa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này