1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fire Phoenix Basketball Club = HBT girlteam basketball

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 29/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thien_than_bong_ro

    thien_than_bong_ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    BÀI 12
    TRên tường có một cái Đinh ... Tự nhiên em thấy em yêu Hòa Bình ...
  2. thien_than_bong_ro

    thien_than_bong_ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    BÀI 13
    Vẽ hình em lên cát
    Rồi hôn em một phát
    Ôi cuộc đời chua chát
    Toàn đất mới cả cát
    Ta gắng mùa sau lúa sẽ nhiều
    Ruộng thấm mồ hôi từng nhát quốc...
    Ơ, chắc là nhầm với bài khác
    Em xin lỗi các bác
  3. thien_than_bong_ro

    thien_than_bong_ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    BÀI 14
    Bức thư của anh bộ đội:
    Từ Sơn Tây anh gửi đến em yêu
    Năm tháng ở đây biết bao điều
    Ăn, ngủ, vui chơi rồi học tập
    Khổ nhất là không có tiền tiêu
    Cách xa rồi càng nhớ em hơn
    Gian khổ bao nhiêu chí chẳng sờn
    Những lúc nhớ em người rạo rực
    Lòng cồn cào như sắp tới giờ cơm
    Năm tháng rồi cũng sẽ qua mau
    Rồi có ngày ra sẽ gặp nhau
    Áo quần chải chuốt đồ dân sự
    Không mặc áo lính cũ, bạc màu!
    Đi bộ đội rồi mới thấy ơn
    Đảng và nhà nước đã cho cơm
    Lại có thời gian ngồi đánh chắn
    Quỳ lâu, quần dày mấy cũng sờn!
    Àh quên còn chuyện kể với em
    Ở đây vô tuyến cũng được xem
    Và còn xếp hàng nghe đọc báo
    báo cũ nhiều tin lắm đó em!
    Vui nhất là buổi tối thứ tư
    Liên hoan văn nghệ mệt đứ đừ
    Anh em trong đội thi nhau hát
    Xem ra mình hát cũng rất cừ
    Rồi lại còn chuyện đi gác đêm
    Tranh thủ lấy sách vở ra xem
    Cố nhồi vào óc dăm ba chữ
    Lên bảng thuộc bài sẽ được khen
    Còn nhiều chuyện nữa lắm đó em
    Muốn biết chủ nhật cứ lên xem
    Cho anh dừng bút ở đây nhé
    Đi ngủ ngày mai lại luyện rèn
    Thơ này là thơ mật đó em
    Đừng khờ khạo cho kẻ khác xem
    Người ta biết được là anh chết
    Têt chẳng được về vui với em
    Thịt chó trên này rẻ lắm cơ
    Chó già nấu kĩ cũng ra tơ
    Có tiền gửi cho anh ngay nhé
    Ăn thêm lấy sức để làm thơ
    (Tế nhị với em)
    Lại còn cái chuyện đi hót phân
    Mỗi thằng phải hót đủ 5 cân
    thì mới được về ăn cơm tối
    Nếu không sẽ bị cắt mất phần
  4. thien_than_bong_ro

    thien_than_bong_ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    BÀI 15
    HỦ TIẾU
    Tô canh lạnh lẽo nước trong veo
    Một miếng thịt heo bé tẹo teo
    Nước mắm theo làn hơi gợn tí
    Cá vàng động đũa khẽ đưa vèo
    Cọng rau muống luộc màu xanh biếc
    Mâm cơm bước tới khách vắng teo
    Ít quá, một mình ăn chẳng được
    Với lại thức ăn rẻ như bèo
  5. thien_than_bong_ro

    thien_than_bong_ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    BÀI 16
    Làm thơ phải có khúc đầu
    Kế đến khúc giữa , hạ hầu khúc đuôi
    Làm thơ khác viết văn xuôi
    Khúc đuôi phải ở sau đuôi khúc đầu
  6. thien_than_bong_ro

    thien_than_bong_ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    BÀI 17
    Một vài lời giới thiệu chương trình đáng lưu tâm:
    Đàn bà ít thịt nhiều xương
    Sau đây là điệu cải lương bắt đầu
    Chó già ít thịt nhiều lông
    Sau đây điệu múa " chàm rông" bắt đầu.
    Chim kêu trên nóc chuồng bò
    Sau đây điệu múa câu hò lời ca
    Con gà đánh đổ cái bô
    Sau đây là điệu disco bắt đầu...
    Hiệu trưởng không phải giáo viên
    Dạy không biết dạy chỉ chuyên hô hào
    Giáo viên là những đồng bào
    Dạy không chịu dạy hô hào học sinh
    Học sinh là lũ linh tinh
    Học không chịu học, coi khinh đồng bào

  7. thien_than_bong_ro

    thien_than_bong_ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    BÀI 18
    Hôm nay trời âm u
    Anh vẽ em trong tù
    Muốn chơi em một cú
    Thế là em mất........
    ( ai đó làm ơn điền giúp )
  8. thien_than_bong_ro

    thien_than_bong_ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    BÀI 19
    Hôn:
    Ở Tây chuyện đó là thường
    Gặp nhau ngoài đường họ cũng hôn nhau
    Ở ta nhìn trước ngó sau
    Chui vào chỗ kín...làm mau...rồi chuồn
  9. thien_than_bong_ro

    thien_than_bong_ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    BÀI 20
    Ăn nhiều sandwich
    Mọi người giải thích giùm cho
    Sao mồm bọn Mỹ lại to hơn mình ???
    Chẳng qua tại nền văn minh
    Cách sống thay đổi dáng hình, vậy thôi !!
    Ngày ngày nó ngoác miệng xơi
    Big Mac nó tọng, miệng thời rộng ra
    Chờ vài năm nữa, không xa
    Mồm con cháu nó gấp 3 mồm mình !!!!
  10. thien_than_bong_ro

    thien_than_bong_ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    BÀI 21
    Thơ chát chít :
    chit chat chit chat
    thoáng một lát
    đã hết giờ
    để rồi
    nghĩ vẫn vơ
    đêm nằm mơ
    về một ngươì
    chưa gặp mặt
    dẫu biết
    tình xa xăm
    khó mà thăm
    khi hè đến
    sao vẫn mến
    mãi người ơi
    trách ông trời
    sao ngăn cách...
    ngàn vạn mạch
    vỡ tóe tung
    vẫn không ngừng
    nhớ vẫn nhớ
    nếu là nợ
    làm sao đâỷ
    dây tơ hồng
    có mấy ai
    mà biết trước...
    ước cứ ước
    mơ vẫn mơ
    mối tình thơ
    sao ơ thờ
    để bây giờ
    ôm mơ mộng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này