1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fire Phoenix Basketball Club = HBT girlteam basketball

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 29/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hn_xgirlx_hn

    hn_xgirlx_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Đội bé mình đánh chung cùng các chị nhớn à????Em chẳng hiểu gì cả
  2. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này đội nhỏ đánh trận 1, đội lớn đánh trận 2. Nhớ báo nhau đi đầy đủ.
    Sắp tới thi đấu Unis, đội mình cần phải chuẩn bị quần áo, giầy dép thi đấu đầy đủ. Năm nay quyết lấy cái cup cái nhỉ? 2 năm không lấy được roài.
  3. hn_xgirlx_hn

    hn_xgirlx_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Okie !!!!!!!!!!!!!!.Đội mình năm nay oánh giải Unis cho thật hay vào nhé.
    Má chán thật.Mọi ng` đc đi đấu giao hữu với Unis,thế nào chẳng gặp đc A " Koo_00 ".E bận việc nên chẳng đi đc.cay thế chứ nị....hic
  4. boro_and_me

    boro_and_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    to bé MAi :cô kêu bận việc mà suốt ngày thấy online,bận wá nhẩy
  5. hn_xgirlx_hn

    hn_xgirlx_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Oài chời ơi !!!!!!!!!!!! Sắp SN mày mà chẳng ai *mang quà* đến mừng SN jì kạ.. Đã thế đến chúc mừng xuông thôi cũng chẳng có. Đành tự chúc mừng vậy:
    Happy birthday to Mai !!!!!!!!!
    Chúc Mai chơi bóng càng ngày càng tiến bộ & giỏi hơn......
    Chuối quá !!!!!!!!! Quá sến
  6. snowflake_1131

    snowflake_1131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    A Trung e thấy chị thu bảo la chủ nhật này chỉ có đội nhỏ đấu thui cơ mà sao đội lớn cũng đấu ah. Như nào đây
  7. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cả 2 đội lớn nhỏ đều đã ra quân và trở về với các thắng lợi. Tạm hài lòng với cả 2 trận.
    Tuy nhiên qua 3 trận đấu cũng có 1 số nhận xét cần rút kinh nghiệm như sau :
    Thứ 1 là về lực lượng : đội mình giải này chia làm 2 nên lực lượng khá mỏng, quân số mỗi đội chỉ tầm 6,7 người. Vì vậy phải biết cách phân phối sức vào từng thời điểm, có những lúc bốc lên thì đánh nhanh 1 chút, bình thường thì kéo chậm lại để thở. Thêm nữa là khoản phân phối lỗi cá nhân từng người, tuỳ tình huống, không cấm lỗi nhưng phải biết mình đã có bao nhiêu để còn hạn chế hay sử dụng.
    Thứ 2 là về cách đánh, đội mình chủ yếu ném cự li trung bình. Tuy ở sân Y thực sự là khó ném nhưng không phải vì thế mà ko ném, phải mạnh dạn tập dứt điểm, đây là 1 giải đấu không quá mang nặng tính chất ăn thua vì vậy phải tranh thủ dứt điểm những quả hợp lí, tuy nhiên cấm dứt điểm những quả mà đến chân trụ còn chưa vững. Thêm nữa khoản reb là phải tập trung tối đa, sân Y không có chuyện cứ ném là vào cho nên phải reb được.
    Thứ 3 là kinh nghiệm thi đấu : đội lớn thì không có gì để nói, tuy nhiên đội bé thì còn nhiều cái rất thiếu kinh nghiệm. Như trường hợp sáng nay, chúng ta dẫn trước LJ tới gần 10 điểm, thế mà trong hiệp 4 có lúc để đối phương kéo xuống còn 3 điểm, đây là 1 trong những cái cần phải rút kinh nghiệm ngay để tránh những trận thua ngược cực kì đáng tiếc. Hạn chế tối đa khả năng rút ngắn tỉ số nhanh như sáng nay của đội đối phương. Đội nhỏ phải tích luỹ kinh nghiệm để tương lai thay thế được các chị lớn trong đội thi đấu các giải lớn hơn.
    Cuối cùng là thái độ thi đấu, đã xác định ngay từ đầu giải là chúng ta thi đấu không quá mang nặng tính chất ăn thua mà chủ yếu là được chơi (với đội lớn) và học hỏi (với đội nhỏ). Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta cho phép mình quá đùa trên sân. Trường hợp đội lớn sáng nay là thí dụ, anh cho phép đánh mở nhưng không có nghĩa là chúng ta mất bóng mà ko thèm về như vậy. Yêu cầu đội lớn rút kinh nghiệm. Đội nhỏ chưa mắc phải nhưng cũng phải rút kinh nghiệm ngay từ bây giờ.
    ******************************************
    Sáng chủ nhật tuần tới, sẽ có 2 trận : Trận 1 là giữa 2 đội lớn và nhỏ của chúng ta : thi đấu nhiệt tình như trong các trận đấu tập. Hai bên cùng cố gắng hết mình, không phân biệt lớn nhỏ. Cứ đánh hết sức, hết kĩ thuật là được (hình như đội nhỏ nắm ưu thế với sức trẻ và tốc độ thì phải). À đội nhỏ chủ nhật tới mặc áo phông trắng nhé, vì đội lớn ko có áo khác.
  8. hn_xgirlx_hn

    hn_xgirlx_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng đội bé of chị E mình nha,cả các chị nhớn nữa chứ.....
    Hôm nay đội mình đấu hay à nha.Tiếc là dạo này chẳng đi tập mấy nên cóc = đc các bà chị.
    Thôi cố trận sau nhé !!!!!!!!!!
    Cố lên chị E phụ lữ !!!!!!!!!! ten ten tén tèn!!!!.......( khẩu hiệu mới of phường bát nháo chúng mình hả các chị)
    Được hn_xgirlx_hn sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 08/10/2006
  9. dao_hanam

    dao_hanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ha ha!!!!!!!!!Chào cả nhà!!rất cám ơn mọi ng đã giành cho em 1 buổi tối sn thật vui !!!!!!!!!!!!!!!Thanks củi
  10. dao_hanam

    dao_hanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    To cả nha`: em hi vọng đội mình sẽ cố gắng trong trận đấu ngày cn sắp tới,cho dù đội nhỏ hay đội lớn thắng đi chăng nữa,thì cũng kệ đê,cứ chiến hết mình đi đã(đấy là mọi ng thôi nhé!em thì chịu lâu ko chạy vừa mới ra sân đã thở lấy đc rồi,sức đâu mà cố!!!)bb
    Thôi em té đây, khi nào em lên đổi avatar em lại buôn tiếp!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này