1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

fire storm - CLB BR Hà Đông - xin chào các bạn.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi firestorm8x, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kou_loveu

    kou_loveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    có sao đâu hả anh Hoàng mìa sao anh đi làm về sớm thía, hình như sớm hơn hôm trước thì phải..
  2. KHIEMHERO

    KHIEMHERO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    chết tiệt. có ai đến giải thoát cho tao ko
    tao đang bị nhốt ở nhà đây. điên hết cả người .
    Nghe mọi người nói tình hình có vẻ căng nhỉ, thế này thì mình đội mình chắc chẳng bao giờ ra khỏi Thanh Xuân. ngán quá , tao nghĩ tốt nhất là lên danh sách chính thức chọn ra 10 người
    thắt chặt kỶ luật rồi tập đàng hoàng
    chú nào nghỉ thì xin mời đi luôn. Bản thân mình cũng hy sinh 1 chút. đi học muộn tí ko sao
    . Chủ nhật vẫn tập ngon , còn đội mình nói chính ra chỉ vắng 1, 2 người ko thành vấn đề, thằng nào mới cho anh kiên chỉ chúng nó. cái quan trọng là biến 10 thằng thành Lính tinh nhuệ cơ. Anh hoàng đi tập lại đi. " AI CŨNG CÓ THỂ THÀNH CÔNG TRONG BÓNG RỔ MIỄN LÀ BẠN ĐỦ 2 CHÂN 2 TAY VÀ 1 CÁI ĐẦU"oK? MÀ nhờ Hạnh soạn thảo hẳn Bộ luật luôn ko fải nội quy nữa. Còn về phương pháp tập và chiến thuật sẽ Bầu 1 ngươi làm đội trưởng để dẫn dắt mọi người cùng tập. Đây là ý kiến của tôi. Ai có Ý kiến hay hơn xin mời đóng góp nhanh lên kẻo thời gian ko còn nhiều
  3. khungboden

    khungboden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    *** Ý kiến của anh Khiêm thì cũng được nhưng em ko đồng ý hoàn toàn.... Tất nhiên là ta phải đào tạo những người chủ chốt, nhưng vẫn phải đào tạo những người khác, để FS mạnh đồng đều một chút, tất nhiên là cũng phải dựa vào khả năng của từng người.... Những thành viên mới thì em nghĩ là giao cho anh Kiên hoặc anh Tín phụ trách dạy bảo chắc là ổn. Còn về kỉ luật thì ko phải chỉ 10 người "lựa chọn" phải nghiêm chỉnh chấp hành mà phải là tất cả các thành viên, ai cũng phải có ý thức hơn để luyện tập một cách hiệu quả nhất và kỉ luật nhất.....
    *** Sống trong một tập thể, em nghĩ mỗi người nên hy sinh cái riêng của mình một chút, nỗ lực hết mình.....Bất kể khi phạm lỗi gì cũng có thể đưa ra 1 lí do, mà nhiều lúc theo em là hết sức có thể khắc phục được, như ko có xe..... Thật lố bịch!(em nói có phần hơi gay gắt, mong ko ai giận em quá... Cảm ơn!). Em nghĩ mỗi người nên suy nghĩ kĩ đi, xem mình sống trong 1 tập thể như thế đã được chưa? Chưa thì xem mình còn thiếu sót những gì, phải khắc phục những gì? Còn nếu đã tốt rồi thì cần phát huy hơn và phải khuyên bảo, giúp những người còn chưa làm tốt phần nhiệm vụ của mình trong tập thể. Giờ chúng ta như 1 đại gia đình rồi, nhập gia thì phải tuỳ tục, phải bảo ban nhau hơn nữa, có ý thức hơn nữa (cái này em nói chung chung thôi, phần ai tự người đấy hiểu, ko hiểu thì kệ)....
    *** Mọi người phải cố gắng lên, mình thiếu thốn hơn người ta là mình ko có người dẫn dắt, ko có người chỉ bảo, dạy dỗ, nhưng bù lại mình có nghị lực và có nhân tài (), vì thế nên mọi người phải cố gắng học tập ở những cá nhân khác, những tập thể khác những cái hay ho, và để biến nó thành cái của mình... Em nghĩ đội mình ko thua ai cả.... Vì vậy, mọi người phải cố gắng hơn nữa nhé!!!!!!!!!
    *** Còn về "Bộ luật" - luật để làm gì khi ko ai thi hành?!? Đến đọc còn chẳng thèm đọc thì làm cả 1 bộ luật làm gì?!? Mà luật thì cũng ko nhiều lắm, nhưng chủ yếu vẫn là ý thức của mọi người đấy thôi, ở trên em cũng đã nói rồi đó. Tất nhiên, khi có nó mọi người có lẽ mọi người sẽ đi vào kỉ luật hơn, nhưng em nghĩ ko nhất thiết phải làm 1 bộ luật..... Còn nếu nhất quyết mọi người muốn thì em sẽ cố hết sức để soạn ra những điều luật cần thiết để đưa đội mình vào khuôn khổ, nhưng nói trước,luật của em là luật thép, phải thi hành và hình phạt thì ko phải nhẹ đâu......
    *** Em cũng nghĩ là đội chúng ta nên làm lại từ đầu, bầu bán lại đội trưởng, đội phó đàng hoàng, và khi đã bầu lại đàng hoàng rồi thì tất cả phải nghe thôi đội trưởng, ko được tỏ thái độ khi..... Tất nhiên là khi đội trưởng có phần sai sót chúng ta cũng phải góp ý vì ko ai là hoàn hảo cả đúng ko?!? Nhưng nếu đã là đội trưởng thì em nghĩ người ấy nên làm rắn 1 chút, đừng nghĩ là anh em này nọ, nhất là khi thi đấu, người có khả năng thì mới được vào sân, ko có khả năng thì ở ngoài, đừng vì "chả lẽ nó tập như thế lại ko cho nó vào sân"... Có thể ai đó nghĩ, phải cho người ấy vào đấu thì mới có kinh nghiệm, nhưng theo em, phải chơi tốt thì mới vào đấu được, đã vào sân thì phải biết chơi. Vì vậy, muốn lấy kinh nghiệm hay gì gì thì đó là lúc đấu tập và phải lấy cái yếu kém của mình và cái giỏi của người khác ra để mà phấn đấu hơn nữa.....
    *** Chắc sẽ có người nghĩ, suy nghĩ của em là cứng ngắc, là gì gì đó, nhưng em nghĩ với 1 đội như của chúng ta thì cần như vậy thì mới vào khuôn phép và mới đi lên được. Em mong chủ đề này mọi người đưa ra ý kiến đóng góp và thảo luận nhiệt tình để đội mình đi lên....
    *** Còn nữa, đội cần phân công rõ ràng công việc cho từng người, và người đó phải thi hành tốt công việc của mình được giao + đúng thời hạn. VD như việc làm tờ tuyển thành viên mới cho đội, việc này được giao cho anh Vững nhưng thật sự là em ko bằng lòng với những gì anh V làm được trong thời gian qua. Anh kém văn và cần người giúp? Thế thì anh phải nhờ, phải hỏi nhanh đi chứ, tại sao lại cứ viện cớ này nọ, nào là chờ anh Tín, nào là dốt Văn... Chả lẽ anh ko hỏi được ai? 1 tuần anh cũng gặp được mấy đứa con gái trong đội vài lần, sao anh ko hỏi? Sư phụ em thi khối D đấy, chắc Văn cũng ko đến nỗi nào, sao anh ko chạy qua hỏi 1 câu?!? Mọi người cần có trách nhiệm với công việc mà mình được giao hơn nữa, để khi đã đề ra việc gì là phải tiến hành được và nhanh gọn, chứ cứ để kéo dài hết tuần này sang tuần khác là ko được..... Đội có bao nhiêu là người, nếu việc mình được giao mà bản thân cảm thấy ko tiến hành được thì báo luôn với đội trưởng hoặc quản lý để còn giao việc cho người khác, ko làm ảnh hưởng đến công việc cần tiến hành. Theo em biết thì đến giờ tờ tuyển thành viên mới vẫn chưa được hoàn thành và công việc này vẫn chưa được tiến hành..... Cái này có đúng ko nhỉ?!?
    *** Vẫn là một câu cuối: Mọi người ai cũng phải cố gắng lên, ý thức hơn nữa....
    *** Những gì em thấy là cần nói và nghĩ được em đã nói hết rồi, có gì ko phải thì mong mọi người góp ý "1 cách nhẹ nhàng" và bỏ qua cho. Cảm ơn!!!!!!!!
    Được khungboden sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 22/09/2006
  4. Firestorm_11

    Firestorm_11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Mịa, có mấy hôm không lên mạng mà chúng nó chỉ trích mình kinh quá cơ
    Hôm nay em xin post ảnh của đội mình hôm CN cho bác nào chưa có thì lên đây mà xem nhá
    Hồng Ngớ nghẻn nè
    [​IMG]
    Anh Kiên quần bị thủng đít đấy, chỗ anh ý chỉ ý:
    [​IMG]
    Ảnh này thì siêu chuối luon
    [​IMG]
    Sợ
    [​IMG]
    toàn anh đẹp trai và giống Nai
    [​IMG]
    Lại là Hồng NG cùng Dương hâm
    [​IMG]
    Mịa thằng HÙng Xíu nó che hết cả ảnh của anh em mình rồi
    [​IMG]
    Còn nữa..................................................
    Được Firestorm_11 sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 23/09/2006
  5. Trai_tim_thanh_thien

    Trai_tim_thanh_thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn!!!Nếu thời gian bây giờ các bạn chưa thi đấu giao hữu đc thì hẹn vào dịp khác vậy.Đời còn dài
  6. KHIEMHERO

    KHIEMHERO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    HẠNH nói thế thì biết thế . Chủ nhật này họp đội luôn nhá
    nhưng hi vọng chúng nó về hết
  7. naughty_basketball

    naughty_basketball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    anh không biết nói gì hơn anh xin lỗi mọi người hôm cn đội liên hoan anh ko tham gia được .mẹ anh ốm nặng quá . anh rất muốn góp vui cùng mọi người ,vì lâu rồi chưa được cùng mọi người vui vẻ thoải mái . mọi người hết sức thông cảm cho anh nhé ,,,, buồn quá
    về việc tập luyện anh nhất trí với KHIÊM là hãy chọn ra những thằng tập luyện thật sự ,còn ai mà học tập xa có thể không tập được một thời gian ngắn ko sao .miễn là anh em vẫn tập luyện và cố gắng chơi cho hết mình ,đặc biệt là tập luyện .anh ngĩ cố gắng *** có gì là không thể.
    anh đang bận vì mẹ anh bệnh nặng lên có lẽ rất khó tập cùng mọi người ngay nhưng nhất định anh xẽ quay lại tập cùng mọi người trong thời gian sau nhé .thật sự anh nhớ và thèm chơi bóng rổ lắm .
    thôi anh em mỗi người chơi cố gắng lên .*** mẹ nhất là những thằng trẻ và tập luyện phải chăm chỉ .tuân thủ mọi giáo án và kỷ luật tập luyện .đã *** chơi thì thôi nhưng chơi phải hết mình .chính vì vậy lúc chơi mới quyết liệt đôi khi va trạm ko sao anh em mà .có như vậy mới thể hiện nhiẹt huyết .nếu chơi mà cười và đi lững thững thì về mẹ nó nhà còn hơn ,anh xiin lỗi vì nói những lời vậy .đừng ngĩ anh nói bậy .đấy là anh nói mong mọi người hiểu anh .anh muốn đội tốt hơn thôi .hehe anh nói to wúa mọi người thông cảm nhé .cố lên FS
  8. kou_loveu

    kou_loveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    hic...mọi người xin tiếp nhận ý kiến của anh Honàg nhưng đề nghị anh Hoàng lần sau ko đc nói bậy đc chứ..ặc..
  9. kou_loveu

    kou_loveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    hic..dạo này mọi người lai lười lên bo x đội rui`....chẳng thấy ai lên cả..tình hình là thật bực mình...ông bảo vệ đáng ghét chiết tiện đấy làm mình khổ sở...hôm trước đã hỏi rõ ràng là đc vào chơi sân MM tự do rui` thía mà hôm nay gặp ông bảo vệ khác thấy đội nữ đông lại ko cho vào nữa ...tức muốn chiết đi đc ...ặc..đành phải nhờ mẹ Nhàn lần cuối xem sao..hichic..
  10. KHIEMHERO

    KHIEMHERO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    ai chà chà Hoàng lão tà lên mạnh miệng thế , cho anh em hỏi thăm mẹ anh nhé , tội nghiệp đại ca đủ cách khổ , bọn em cũng chẳng biết làm thế nào cả . Nhưng mong đại ca sớm quay trở lại. bọn em dành 1 suất cho đại ca
    còn chuyện tập tành chán các bác quá bảo chủ nhật vừa rồi họp bầu đội trưởng mà chẵng thấy ý kiền gì cả chán chết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này