1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

fire storm - CLB BR Hà Đông - xin chào các bạn.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi firestorm8x, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firestorm8x

    firestorm8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    NO no văn dài là của Hạnh văn ngắn là của tao với Khiêm , mày nghĩ con trai sao lắm mồm vậy mà không đủ trình độ mà nghĩ nhiều như vậy, tui thấy bài đó chất lương nên cho mọi người cùng đọc thui co lẽ nên bầu bài top 100 bài viết hay(và dài) trong lịch sử clb.
  2. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Có chút thay đổi thời gian nhé, 3h30 có mặt, 4h đấu vì cầu lông họ đòi sân sớm. Ok
    Chiến nào zầu men
    Được blackdevil891102 sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 29/09/2006
  3. Firestorm_11

    Firestorm_11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Anh(chị) em nhà mình ơi.....................
    Hôm nay chúng ta có một trận giao hữu tại trường DHTDTT Hà Tây, trận đấu diễn ra rất căng thẳng em xin tường trình sơ qua về trận đấu như sau:
    - Hiệp 1: là một hiệp đấu có thể nói là chán nhất trong các hiệp đấu, quân ta bị dẫn trước tới hơn chục điểm TT (ko có gì đáng kể ở hiệp này).
    - Hiệp 2: Chúng ta bắt đầu dành lại được thế trận với một cú bloc có thề nói là đỉnh của em với tên Trung phong cao hơn cả Tín (xin các bác cho em một phút được lên mặt) ngay sau cú bloc có thể nói là.... đội bạn chưa hết bàng hoàng thì Tín tồ nhà ta đã kỉ niệm cho đội bạn thêm một quả bloc thứ 2 chỉ trong vòng co 5s, anh em phấn trấn tiến lên tấn công sau đó đã gỡ hoà, nhưng chỉ ít phút sau đội bạn lại dẫn trước và đội ta lại thua (trận này cũng không có gì)
    - Hiệp 3: He...... đội chúng ta đã lấy lại được tinh thần và tiến lên dành lại phần thắng từ phe địch và lần này họ đã bị sốc sau những pha phản công nhanh của tiền phong Hồng cùng với một ông bên Thăng Long (ko rõ tên) điểm số tăng lên vùn vụt như một cơn bão. Lúc này Kiên điệu nhà ta đã bị phe địch chơi một quả vào mặt và....trời đổ máu rồi bà con ơi - Kiên ra ngồi ghế dự bị.
    - Hiệp 4: Sau một cơn mưa bàn thắng phe địch đã không còn sức chống đỡ, như đội quân chết tướng phe địch toán loạn như cào cào chạy mưa, oánh không còn phối hợp ăn ý với nhau như hiệp 1 nữa. Trong lúc này những ông sao trên bầu trời của FS đã bắt đầu toả sáng và toả một cách có thể nói là mù mắt luôn với những quả bloc của Tín tồ, những pha đì người cướp rổ của Kiên điệu, nhũng phát bắn 3 điểm điên cuồng của Dương dê và cuối cùng là những pha phản công nhanh đầy hiệu quả của cặp tiền phong rất ăn ý Hồng bus và no name.(xin nói thêm sau nhiều pha phản công nhanh Hồng bus đã bị chuột rút nằm lăn quay ra đất em lại phải ra tay chổ tài bác sĩ không ngờ chân hắt tu luyện loại nội công gì mà kiếp thế em không chịu nổi 1s đã nghẹt thở và nhường chỗ cho một nguời bên đội bạn vào sơ kứu) . Chúng ta đã đưa thế trận về một phía. Và..........điều gì phải đến thì sẽ đến trọng tài đã thổi tiếng còi kết thúc hiệp đấu trong tiếng vỗ tay của mọi người cà trong nỗi buồn của kẻ địch .
    Tỉ số chung cuộc chúng ta đã thắng đội TDTT là 7..-51
    Chúng ta ra về với bộ mặt tươi cười nhưng cũng có phần hơi no sợ không bít đội bạn có............không.

    Hoan hô tinh thần chiến đấu bất khuất kiên cường của chúng ta ngày hôm nay có thể nói trận hôm nay mới chính là trận đấu đánh giá đúng thực lực của đội mình, em mong chúng ta luôn luôn giữ được phong độ ổn định như thế này, nếu được như vậy em nghĩ cánh cổng bước vào con đường bóng rổ Hà Nội không có gì là khó. Xin hết
  4. kou_loveu

    kou_loveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn Seven thông báo cho FS, FS sẽ báo lại với mọi người ngay
  5. kou_loveu

    kou_loveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    em thật sự ko đồng ý với việc các anh giao hữu với đội TDTT vì các anh đi đấu mà ko nói với em j` cả, em mà biết trước thì ko để cho các anh đi đấu đâu
    **** em mói thật mọi người thông cảm nếu có j` ko phải nhé : em thật sự ko hiểu đc là đội mình như thế nào cả, ngay cái việc giao hữu với seven cũng vậy tối thứ 4 các anh họp để làm j` để hôm sau hỏi mỗi người một ý kiến hả ( em xin lỗi vì hôm đấy ko lên đc, mạng nhà em bị đứt từ lúc 8h >"< ) họp hành kiểu j` mà mọi người ko thống nhất ý kiến với nhau j` cả, hỏi chị Hạnh and anh Dương thì bảo ko đấu đâu em ạ thế mà lên thì thấy mọi người đã hẹn đấu có ngày giờ và sân cụ thể roài....lại còn việc lên Từ Sơn để đấu nữa, em biết mọi người nhất là anh Hồng rất muốn đấu vì sắp đi nhưng các anh có nghĩ là mình hơi quá đà ko, các anh có biết đấu như thế là rất mệt ko, em chẳng hiểu các anh nghĩ thế nào mà lên tận đó để đấu rồi sáng mai lại đi tập rồi chiều mai lại đấu, em đọc qua bài của anh Vững đã thấy như thế rồi, các anh có thấy là đội mình bị tiêu hao sức lực quá ko rồi thì trận đấu ngày mai thế nào đây, đội seven cũng là một đội rất mạnh thế mà các anh ko tập trung sức lực vào trận này nhỉ, các anh đảm bảo mình thắng chứ dù ko thắng thì cũng nghĩ là mình có thể chơi đc một trận ko tiếc chứ, các anh hôm nay mất nhiều sức quá rùi..đấy là em cũng chỉ nói thế thui còn em cũng mệt rùi chiều em với chị Hạnh ngồi ca cẩm suốt chán rùi..tuỳ các anh thôi, mai đi tập thì tập nhẹ nhàng thôi ko chiều lại ko đấu đc làm Seven người ta thất vọng..em nói có j` hơi quá các anh bỏ qua nhé >"<
  6. kou_loveu

    kou_loveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    anh hồng với anh kiên có sao ko vậy???..liệu anh đấu đc chứ anh kiên vào trận ngày mai ý????
  7. kou_loveu

    kou_loveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    tin mới thông báo cho mọi người bít nha, ngày mai một ngày ko đẹp cho lắm ..sau một trận đấu với TDTT thì cả đội đã mệt mỏi nên quyết định hoãn đấu với SEVEN vào chiều mai, mọi người mai vẫn đi tập bình thường...thông tin mới nhứt vào hồi 9:22
  8. khungboden

    khungboden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Sorry 7&1 nha. Thật là thất lễ vì đã hẹn mà lại huỷ gấp như vậy. Tại mấy anh đội em ko biết nên hẹn đội anh.... Thật là áy náy quá!!! FS hứa vào 1 ngày gần đây, nếu 7&1 rảnh thì sẽ mời 7&1 đấu giao hữu 1 trận....
  9. khungboden

    khungboden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Hehe, em cũng thấy đấy là 1 kiệt tác của em đấy.... Không hiểu sao hum đấy viết lắm thế, cứ nghĩ gì là viết ra... thế mà hoành tráng phết.....
  10. KHIEMHERO

    KHIEMHERO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    thế này là thế nào. chiều thế là ko đấu ah
    ai ko đấu được thì ở nhà. Để họ hẹn sân rồi mà huỷ là ko đẹp; Mình đề nghị vẫn đấu . ai đi được thì đi. Dù thua cũng ko thể huỷ. họ đã mong đấu nhu thế thì anh em mình ko thể từ trối
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này