1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fire Storm & Hallowen Club ***Zeyymen!Basketball is my life$$$$Tiến tới tương lai$$$$

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi firestorm8x, 11/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TU_SI

    TU_SI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Alo!Alo!
    Mới 2 hôm thấy vắng vẻ tưởng mọi người đi đâu hết rùi. Hôm nay mới nên đã thấy đông vui rùi.Heeeee
    Hôm qua đội ta đã dành chiến thắng lần thứ 3 trong tháng này. Môtkị lục tuyệt vời.
    Nhưng xin phép mọi người cho mình nói luôn. Hôm qua đội ta đánh chán lắm. Ngoài hiệp 1 ra là còn thể hiện được sự phối hợp ăn ý. Nhưng từ hiệp 2 trở đi thì mọi người cũng thấy rùi đoá. Không hề cs sự phối hợp mà hoàn toàn là dô cố gắng cá nhân.
    Đây là đấu giao hữu nên không có áp lực. Nếu voà giải đấu thì chưa chắc đội ta có thể dành chiến thắng như vậy.
    Vì vậy xin mọi người đóng góp ý kiến để giải quyết vấn đề này. tập trung vào sự phối hợp giữa các đồng đội trong đội
    Nhưng chiến thắng thì ta vẫn vui.
    Mọi người xem nel thế nào. Em thì bận vợ em rùi( cả thứ 7 và CN) nên các bác cho lịch trước để em còn thu xếp
    to Kiên: vợ là trên hết phải không anh.
    to Vững: đưa tao quà đi mày, không tao mách keeeeee
    to Hoàng: quên thằng em này rùi hả, sao không nhắc tới em thía.
  2. mummyvd

    mummyvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17/12/2006, anh Hoàng post bài như sau:
    quá lâu rồi mới lên trang của FS nhưng có nhiêù chuyện quá đi mất .nhưng chuyện mà ai ai cũng biết là chuyện của thằng kiên với con nhỏ kia . thật ra chuyện yêu đương theo anh ngĩ là chuyện bình thường thôi nhưng nó phải tế nhị một chút , có gì đâu mà ầm ĩ quá .bọn em biết con bé trang nó buồn đến mưíc nào ko ? mà thằng kiên và vợ mày lên bảo chúng nó im đi chứ? đừng làm to lên thế ,những lời nói yêu đương hay ảnh pos lên ít thoii. anh biết con bé TRANG nó buồn lắm khổ thân con bé đấy .. anh nói vậy chú KIÊN và vợ chú thông cảm cho anh nhé ,đừng ngĩ anh lắm chuyệ nhé ...trắc bọn em hiểu đưọc tâm trạng con bé trang đúng ko ?
    thôi chuyện này chấm dứt từ đây đội mình cũng đừng bàn tán chuyện này nữa nhé

    Rồi các ngày sau đó, cũng chính anh Hoàng post những bài mang tính chất gợi lại chuyện cũ .... bằng cách "nói tránh, nói đểu" ...
    Chẹp, mặc dù đang trong kì thi quan trọng nhưng vô đọc thấy ngứa tai quá cũng phải nói vài câu cho đã...
    @hoàng: em chẳng biết anh là ai... nhưng đọc mấy bài anh post cũng đủ biết... anh đang tức thay cho Tr... Tuy nhiên tức thì tức, ngứa mắt thì ngứa mắt cũng bỏ cái kiểu nói chọc ngoáy đấy đi, ko người ta gọi anh là đàn bà đấy... Mà em thấy đàn bà cũng chẳng thế >>> thế ko biết anh là dạng gì >>> muốn nói cái gì thì nói thẳg đi. Hohô. Nhân tiện em cũng nói cho anh vài việc.
    Thứ nhất: anh chê em xấu, hoho, ko sao, anh yên tâm anh ko bị sụt tí kg nào vì việc này đâu. Mỗi người có 2 con mắt mà... em cũg chẳng dám bảo mình xinh ^^... Nhưng anh cẩn thận lại sụt kg khi nhìn thấy em rồi về tơ tưởng mất ăn mất ngủ nhé...
    Thứ 2: Anh bảo con trai đểu, trong đó có anh và anh Kiên.. Xin lỗi anh, anh đừg có đánh đồng lên thế nhé... Có anh đểu anh cứ tự nhận, ko ai cấm, chứ đừng lôi người khác vào. Chuyện tình cảm người ngoài sao hiểu được, anh đừng nhìn bên ngoài rồi nói. Đểu là thế nào anh định nghĩa cho em xem nào, ko hiểu hết ý nghĩa thì nói ít thôi ko người ta cười đấy
    Thứ 3: còn cái chuyện anh chỉ yêu em, trên đời này anh chỉ mãi mãi yêu em ý mà... Hoho, nói cho anh mừng, ko chỉ có con trai hay nói thế đâu, con gái cũng thường xuyên phát ngôn câu đấy... Khi yêu ai chẳng thế, như thế gọi là đểu thì... đúng là anh nên xem lại từ điển Tiếng Việt đi. Những câu nói âu yếm chẳng có lỗi gì cả, khi tình yêu hết thì cũng khi thể dựa vào mấy câu đó mà kết tội ngừoi ta.
    Đấy, em thấy anh lớn tuổi mà hiểu biết về chuyện tc còn hạn chế quá nên giúp đỡ vậy thôi... Đừng tự ái nhá... Đánh nhau rồi mới thành bạn mà...
    @all: chị xin lỗi nếu mọi người đọc thấy.... bức xúc quá thôi mà... ko thể cho đứa nào động vào gia đình mình.. Ai muốn nói thì nói thẳng ra... tuy nhiên chị vẫn mong là chuyện này kết thúc ở đây. Tuy chỉ mới chỉ nói chuyện với Thanh, tuấn và 1tí với Vững nhưng chị rất quý mọi người. Mong là... ko vì 1 cá nhân nào đó là... tình cảm chúng ta sứt mẻ
    @chồng: anh à, em hiểu anh và yêu anh nhiều lắm.. người ngoài ko hiểu kệ người ta.. Mình cứ sống hạnh phúc là được anh nhi?
  3. Firestorm_11

    Firestorm_11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Merry Christmas
    Christmas Snowmen​
    @anh Hoàng Alex: anh không nhanh nhanh xin nỗi chị Tú Anh đi, thấy bà chị lên spam mà em cũng thấy bực.
    @T.Anh: Em thay mặt anh Hoàng xin nỗi về những câu nói mà có thể nó bị chị coi là xúc phạm với vợ chồng chị. Nhưng em cũng phải nói thêm là "em đã nói với chị từ đầu rồi, đội em là thế đó, hễ có việc gì là anh em chim lợn nhanh lắm. Nhưng nó không có ác ý hay tà ý gì đâu, anh em quan tâm nhau thì hỏi, thì trên nhau thôi. ĐỘI EM LÀ THẾ ĐÓ" Chị bỏ qua nha.
    @Dương: không biết thì không nên nói "không biết dựa cột mà nghe" Gà.
    @Thanh:
    - A talkative is seldom over estimated - someone silent often is.
    Tạm dịch: Người ta ít khi đánh giá một kẻ hay nói nhưng lại thường coi trọng những người lặng im.
    -Lilence is one great art of conversation
    Tạm dịch: Im lặng là một nghệ thuật tuyệt diệu của chuyện trò
    -Give your tongue more holiday than your hands and eyes
    Tạm dịch: Hãy để lưỡi của bạn nghỉ ngơi nhiều hơn tay và mắt
    Em còn non lắm
  4. TU_SI

    TU_SI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Trời!!! Không ngờ mình mới vắng mặt có mấy hôm mà sự thể lại thế này rùi.
    Hỡi đồng đội thân yêu, chuyện của vợ cồng anh Kiên chị Mũm chúng ta không nên can dự quá sâu vào. Đó là chuyện riêng tư của mỗi người. Trong chúng ta ai cũng có những khoảng trời riêng. Vì vậy mọi người nên để chỗ đó cho từng người. Từ nay mọi chuyện nên dừng ở đây. Ok
    to A Hoàng: anh có hơi quá lời đoá. Nói như vậy với con gái không hay lắm vì họ nghĩ nhiều hơn mình đoá. Còn anh em ta nói rùi lại quên nên có thể không để ý. Anh nên xin lỗi chị Mũm đi
    to chị Mũm: chị hình như bức xúc quá thì phải. Lời lẽ nghe không êm tai lắm. Việc của anh chị không ai có thể xen vào được. Anh chị quyết tâm là được thôi. Đừng để ý quá tới những bàn tán khác. Chúc anh chị sớm có cháu cho em bế.keeeeee
    Em chỉ góp ý vậy thôi. Nếu có gì không phải xin mọi người bỏ qua cho
    OH! MY LOVE................

  5. Firestorm_11

    Firestorm_11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Thằng Tuấn: tao kết nhất câu "anh chị khi nào có cháu bế của mày" tao đọc đến đây mà cười chảy cả nước mắt, ha ha ha ha...... tốt, bài viết chất lượng.
    @all: Truyện nhà Kiên đến đây là kết thúc, ai có thắc mắc hay câu hỏi gì thì cứ mail cho em, em sẽ chịu trách nhiệm hỏi riêng chị "Mũm" (theo lời thằng Tuấn Tè) cho. THE END
  6. kou_loveu

    kou_loveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    dạ dạ dạ...vâng em nó biết roài ạ....hun nào cho em nó mượn cái quyển sổ của anh nhé
  7. kou_loveu

    kou_loveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    trùi cái trang nài mở đầu bằng một câu :'' thoai chuyện nài chấm dứt tại đây nhé''.....nhưng có thấy ai chấm dứt đâu...mọi người vẫn nói câu đấy và vẫn bình luận đấy chứ....thế nên theo em cái câu đấy mình tự biết thoai....nói ra người khác lại bảo mình vẫn nói mừ đi nói người khác...okie....em hết ý kiến.....Noel vui vẻ mọi người ơi...bàn đi nào....vợ chồng bác Kiên lên tiếng roài đấy....bảo anh em đội mình thu xếp lịch đi...roài ânh em bảo đánh đâu...thì vợ chồng bác ý đánh đấy ...vợ chồng bác Kiêm muôn năm
  8. kou_loveu

    kou_loveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    còn kế hoạch đấu với BLOGKER...hung bít các anh bên đội đấy có đấu túi đc hok nữa.....vì chỉ có đấu túi thoai thì ngày thường các anh đội mình mới đi được...còn nếu vào CN thì CN tuần nài NOel roài đấu đá j`....hok chắc fải để tuần sau
  9. tacke_hoa09

    tacke_hoa09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    cứ mỗi lần đệ tái suất jiang hồ thì anh em lại mất tăm mất tích .lần này ko biet có dc ko mà . Mọi người lúc nào tổ chức noel đây nhỉ .24hay25day . Có jì thì nhắn cho em nha .kekeke
    [​IMG]
  10. KHIEMHERO

    KHIEMHERO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    coi như trận với NANA là em nghỉ luôn, mọi người đấu đá j đừng gọi mình nữa nha, cho mình học 1 chút năm nay ko thi được là chết, yêu cầu ko đến nhà, ko gọi điện , A Di Đà PHật, Đi tu đây, bye mọi người .
    PS: Nôel cho em được rút lui. ở nhà, A DI ĐÀ phật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này