1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

First impression... 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hero, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 7X, chỉ gặp một lần thôi mà các bạn đã để lại trong tui những ấn tượng tốt đẹp nhất có thể.
    Ấn tượng đầu tiên về 7X là các bạn chẳng khác gì một gia đình, sống với nhau tình cảm, vô tư và nhiệt tình biết bao nhiêu!
    Giá mà trái tim tui không phải bằng đá thì sẽ xúc động lắm lắm trước những tình cảm nồng ấm dành cho một kẻ :)) Anti 7X . Bác gì ngồi bên trái mình ý nhỉ? Một đồng chí mà tui thấy rất được đấy! Thì lại quên mất nick. Chitto dễ gần, Quỳnh Nguyễn thì có vẻ chẳng thích ngồi một chỗ tẹo nào. Trường Du trông cũng hay đấy chứ, bác có bí quyết gì mà được bao nhiêu người ghen tị về vụ ôm thế nhỉ? Rồi ấn tượng TĐH lăn lộn hết mình vì mọi người như thế nào, đến nỗi quên mất chỉ còn mỗi em là girl ở lại cuối cùng. Choc thì không hiểu còn tức gì mình không? ATC, Sutumom người lớn trong khi HongTim và Beckysharp trông trẻ con nhất hội (HT khỏi tay chưa?), còn đẹp trai nhất thì chắc là Dê rồi. Đặc biệt là có thêm một người bạn thấy mình còn phải học tập nhiều điều: linus.
    Ấn tượng thứ hai là sao các bạn sống trẻ trung đến thế, cứ như thời sinh viên vậy, bên các các bạn, tui thấy mình sống sao già như 6X?
    Hiếm hoi tui có mặt ở một cuộc rượu mà không có chiến tranh, không phải chiến đấu, hmmm chắc mình không phải đối thủ của hai bác Chitto giọng ca vàng và Quỳnh Nguyễn thợ khoá đâu nhỉ. Hy vọng lúc nào đó được ngồi uống thoải mái với hai đối thủ tàu ngầm

    Thôi văn dốt quá, viết dở ẹc, không làm trò cười cho mọi người nữa.

    Tuyên chiến với 7X
    Anti 7X always :))




    Alone in the light
  2. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là bạn...
    Được nghe đến cái tên Hero đã lâu, cũng nghe nhiều người phàn nàn về nó nữa. Nhưng giữa cái thật và cái ảo lại là một trời một vực. Cuối cùng thì mọi sự vẫn tại cái chưa hiểu nhau.
    7X luôn là vậy, dù đã 6 tháng trôi qua... ATC đã từng tự nhủ, khi 7X sáu tháng tuổi , sẽ viết được ra một cái gì đấy về lịch sử 7x. Nhưng rồi công việc nối tiếp công việc, đành thất hẹn mất thôi.
    Đã có rất nhiều người đến, gia nhập và rồi vì bận rộn đã không tiếp tục tham gia cùng 7x. Nhưng chắc chắn sẽ chẳng ai, không cảm thấy 7x luôn là chỗ cho mọi người!
    Hình như còn một thành viên nữa, người đã chào tạm biệt 7x , dù mới chỉ một lần đi cùng Hội Kem 7x. Có thể vẫn chỉ là những sự chưa hiểu nhau giữa thành viên và mod. Xin hãy đừng coi trọng những gì hư ảo trên đây. Hãy gặp nhau, hãy nói chuyện thẳng thắn và cởi mở . Chắc bạn sẽ thấy, những thành viên 7x như thế nào, dù cũ hay mới, dù chỉ gặp một lần hay nhiều lần. Nhưng tất cả có một điểm chung là sự nhiệt tình và lòng vị tha vô bờ bến. 7X , nơi tập trung của những niềm vui, cảm thông và những nụ cười.
    Xin hãy một lần thử hoà mình vào 7x. Tôi tin, bạn sẽ cảm thấy thích ngay mà.
    Sắp sang ngày thứ ba rồi đấy, hic, đang chờ những sự thay đổi bất ngờ của 7x đây. Các bạn sẽ cho các thành viên 7x chúng tôi những món quà thú vị gì nào.
    Cảm ơn tất cả, những người bạn mà tôi may mắn được biết, được làm quen!
    ATC
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, cái ông ATC này sao cứ bênh MODs chằm chặp thế hả ???
    Trước khi gặp gỡ để tìm tiếng nói chung thì đã không có cơ hội, phải chăng ai cũng có thể tình cờ gặp gỡ để giải toả (dù ít) những hiểu nhầm như hero ??? Phải chi QuynhNguyen đừng lăm lăm ống khoá khi vào 7X HN, đừng lăm lăm xẻng khi vào 7X HN mà thay vào đó là một chai rượu nếp có phải đã không có sự hiểu lầm nào, phải chi Chitto đừng cầm chặt micro, đừng giữ chặt loa mà thay vào đó bằng một cố nước lọc có phải đã không có sự hiểu làm nào.
    Hy vọng chúng ta sẽ đi tàu ngầm nhiều hơn, để không nghĩ rằng ông MOD kia, bà MOD nọ khoá giỏi, hát hay.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  4. Ephemera2511

    Ephemera2511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    HI 7x
    Ephemera2511chỉ mới có tình cờ gặp 7x một lần thôi mà ấn tượng vẫn còn đầy đến tận bi giờ, very very impressive
    Mọi người rất friendly , rất hiếu khách
    Tất cả mọi người rất hiểu và quan tâm đến nhau như là anh em một nhà
    Ephemera2511 rất muốn được gặp mọi người nhiều , nhiều lần nữa
    NO MAN IS A FAILURER WHO IS ENJOYING LIFE
    EPHEMERA2511 IN 80 FAMILY
  5. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    First Impression...................7X à?
    Hihihihihi buồn cười lém. Đúng là lần đầu tiên phát sóng, lần đầu tiên xuất hiện trên màn hình VTV3. Nghĩ lại vẫn còn bùn cừi.
    Đó là một hôm xấu trời, đúng vào cái ngày mà hôm sau chị em phụ nữ vùng dậy đè bẹp xà lẹp như con tép khô cánh đàn ông trên cái quả đất này. 7X nhà ta hân hoan kéo theo cả bầu đoàn thê tử, gõ trống khua chiêng rổn rảng cả làng nước rầm rập kéo đến cái quán Dimah 103 Ngọc Khánh giao lưu với hội HLC, làm cho cái quán nhỏ tí, tối lù mù, nóng như cái lò viba ấy suýt nữa thì sập. Là một thành khách mời danh dự của HLC, Becky iem cũng cố mà lê cái thân đến đấy để được uống nước free, lại còn được tặng hoa nữa chứ. Hic...........Gặp 7X tiến đến như quân trận-----------> Em choáng, tí nữa thì lăn đùng ra ngất xỉu.
    Đầu tiên là mụ Choc. Mụ ta ào vào. Mở máy luôn : "Alổ....À , A,B,C.....X,Y,Z à, anh (chị, em..chấm...chấm....chấm......) đến ngày chỗ này chỗ kia nhá. Đông lắm rồi". Cứ thế, cứ thế, liên tục. Mụ mở máy. Cái quán thì bé, người thì đông nên ngồi cứ xíu xít vào nhau (cái này chắc là mấy bác trai của 7X khoái lém đây). Cái dân 7X này đi đâu cũng ồn ào như quân trận. Sầm sập, sầm sập như có bão cấp tỉnh ấy.
    Thế rồi sau một hồi huyên náo, mụ Choc nhà ta giới thiệu các thành viên của 7X. Mụ nói rất trôi chảy cứ như là trước khi đi đã lót dạ bằng một miếng xà bông vậy. Thế là mụ tuôn ra một tràng. "Xin giới thiệu với các bạn đây là bạn........Hiện bạn đang giứ chức vụ......trong 7X" Rồi thì "Đây là bạn........Bạn là người nổi tiếng với một Topic dài đến 55 trang........" vân vân và vân vân......Hết một lượt các nhân của 7X (Không bit mụ có mệt không nhể?)
    Đầu tiên có lẽ ấn tượng nhất là mụ Choc. Sau đó đến lão De. Ối trời, chẳng ai ngờ cái lão Trưởng Ban Đối Ngoại (Hồi đấy lão còn mang cái chức danh ấy) của 7X lại già dặn, đứng đắn đến vậy. (Hic..bây giờ mới bít là mình nhầm) Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng một "Anti - có bộ râu dê đẹp nhất" Hơ......mà trông lão già thật. Trời không rét mấy mà lão chơi nguyên một bộ măngtô dài xém chút nữa thì quét đất. Kinh dị dạng.
    Rồi thì cái màn ôm hôn trước khi ra về của 7X nữa chứ. Đến thì ào ào đi cũng chẳng kém phần long trọng. Mà 7X nhà ta học ở đâu cái màn ôm hôn thế nhể. Hay là tự sáng tác? Nháo nhào cả lên. Cả cái quán ấy như ma trận. Người nọ chạy ra chỗ người kia ôm một cái, rồi lại chạy đi ôm tiếp. Ôm rồi ôm. Khiếp !!!!!!!!!!!
    Đúng là lần đầu gặp đã thấy very Impression rùi. Càng chơi càng thấy Impression terrible. Mặc dù có đôi lúc cũng thấy Over Banana lém.

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  6. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    hic,
    Kinh qua', cảm động quá'..làm Queen khóc rồi nè.
    Thế chú Dề là điẹp chai nhất á...oé..kinh dị....hôm nào cho anh gặp mặt phát dê.
    Tomorrow never dies
  7. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đẹp chai cái :(|) ấy (chú thích :(|) = Con khỉ trong YM)
    Cảm động thì cứ khóc đê. Ai cấm đâu.
    Đấy là sợ dài dòng Becky còn chưa viết tiếp đấy. Bây giờ viết tiếp nhá.
    Lão De : Xấu trai. Tham lam. Becky thấy khi ra về lão ta tranh thủ hai tay ôm hai cô của HLC. He he he..........Đúng là Kinh dị dạng.
    Thế đấy

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  8. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cho đến tận giờ phút này mình vẫn vậy ,nếu ai hỏi cho sự lựa chọn khác thì mình cũng không thay đổi .Với mình 7XHN như 1 phần không thể thiếu ,tất cả đã trở nên thân quen và đang yêu biết bao.[blue]
    Lần đầu tiên gặp 7X là hôm 12-5 ,lúc đầu mình cảm thấy lo sợ và ngại ngùng vì ''eo ơi 7x già thế?'' nhưng dần dần mình mới khám phá được đằng sau sự già nua về tuổi tác và sự già nua của cuộc sống ra thì họ trẻ trung vô cùng.Sôi động,nồng nhiệt....những thành viên cũ quan tâm đến mọi thành viên mới ,giúp họ quên đi cái cảm giác lạc lõng và xa lạ.Tất cả như một gia đình hạnh phúc mà ở đó có bố có mẹ,có các cô các chú cùng anh chị em.Ngày nào cũng vậy nếu không vào được 7XHN bản thân mình như cảm thấy thiếu vắng 1 điều gì đó,lạ thật lạ.Mình yêu 7XHN vì nơi này còn có người mà mình mong nhớ, nơi mà ở đó mình có thể cười đùa vô tư chẳng phải e dè lo lắng điều gì cả.
    Viết thế nào để diễn tả tình cảm của mình với 7XHN đây nhỉ?Vốn dĩ đã dốt văn rồi mà,chẳng biết viết gì cả chỉ có 1 câu nói diễn tả toàn bộ mà thôi:

    7XHN mãi mãi trong tôi.[size
    To:hero: Tay em đã khỏi rồi ,cảm ơn anh nhiều nhé.
    Được hongtim sửa chữa vào 18/06/2002 15:18

Chia sẻ trang này