1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FIRST KISS ????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi meo_luoi87, 31/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gundame_wing

    gundame_wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    uh nếu em đã nói thê thì anh tin rằng em sãn sàng dâng hiến
    cho tình yêu và lý tưởng của em
    mong rằng em sẽ tìm được người mà em có thể gửi trọn con tim và nếu nguời ấy làm em đau khổ thì anh sẽ ko bao giờ tha thứ cho nó
    Còn việc em bao anh lang nhăng thì anh chảng biết nói thế nào cả bởi anh nghĩ rằng mình tuy ko làm vậy nhưng có thể do lời nói khiến người khác hiểu nhầm . Tuỳ họ , mình cứ sống như mình đã sống .
    Có thể do cách nghỉ của nguời Vn khác với tây nên cách định nghĩa về tình yêu cũng khác
    Em ơi hãy sống thật với lòng mình để mai sau không ân hận
    Chúc em có một ngày hạnh phúc và một sinh nhật vui vẻ
  2. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn anh em hi vọng nếu như người ấy mà phản bội em .Em có thể tìm đến anh và kể cho anh nghe huuuuu số em cao lắm lấy chồng muộn chắc là em sẽ ... rùi .À mà anh không sợ chị ấy mắng khi anh không tha thứ cho cái kẻ làm em đau khổ à . Anh không tha thứ cho kẻ đó thì anh sẽ làm gì kẻ đó vậy .Đem hắn nấu lẩu à hày chiên giòn

    Will you still love me tomorrow ?​
    when i see him ,i feel the joy deep insied me, like a pilyrim who is lost and finds the right way at last​
  3. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn anh em hi vọng nếu như người ấy mà phản bội em .Em có thể tìm đến anh và kể cho anh nghe huuuuu số em cao lắm lấy chồng muộn chắc là em sẽ ... rùi .À mà anh không sợ chị ấy mắng khi anh không tha thứ cho cái kẻ làm em đau khổ à . Anh không tha thứ cho kẻ đó thì anh sẽ làm gì kẻ đó vậy .Đem hắn nấu lẩu à hày chiên giòn

    Will you still love me tomorrow ?​
    when i see him ,i feel the joy deep insied me, like a pilyrim who is lost and finds the right way at last​
  4. gundame_wing

    gundame_wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản lắm em ạ anh sẽ mời nó ngồi xuống uống miếng nuớc ăn miếng bánh và anh sẽ cho nó hiểu rằng nó phản bội em là nó sẽ phải ân hận cả đời
    Anh sẽ làm cho nó thấy rằng em vẫn sống vui vẻ hơn nó nghĩ nhiều
    còn về vụ chị ấy thì anh nghĩ chắc chị cũng hiểu tại sao anh lại lảm thế (vì lý do đó anh mới chọn chị ấy chứ bộ )

  5. gundame_wing

    gundame_wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản lắm em ạ anh sẽ mời nó ngồi xuống uống miếng nuớc ăn miếng bánh và anh sẽ cho nó hiểu rằng nó phản bội em là nó sẽ phải ân hận cả đời
    Anh sẽ làm cho nó thấy rằng em vẫn sống vui vẻ hơn nó nghĩ nhiều
    còn về vụ chị ấy thì anh nghĩ chắc chị cũng hiểu tại sao anh lại lảm thế (vì lý do đó anh mới chọn chị ấy chứ bộ )

  6. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ! lần đầu anh chị hun nhau là khi nào vậy kể cho tụi em nghe đi hiiiiii (nhất là em rất tò mò)
    Will you still love me tomorrow ?​
    when i see him ,i feel the joy deep insied me, like a pilyrim who is lost and finds the right way at last​
  7. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ! lần đầu anh chị hun nhau là khi nào vậy kể cho tụi em nghe đi hiiiiii (nhất là em rất tò mò)
    Will you still love me tomorrow ?​
    when i see him ,i feel the joy deep insied me, like a pilyrim who is lost and finds the right way at last​
  8. gundame_wing

    gundame_wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ừ anh kể !!! lần đầu tiên anh hun chị ấy là do vô tình .Anh đang muộn học vừa chạy như điên vừa tìm phòng nên chẳng để ý ai cả ...... thế là đến chỗ cầu thang bỗng nghe tiếng ai đó .....anh liền quay mặt lại và chụt môi ca hai đứa dính luôn vào nhau sau 1cú va chạm . Kết quả là chị ý ngã đè lên người anh ................. và bắt đền anh phải đưa xuống phòng y tế
    Tuy cam giác nụ hôn đó có vẻ mạnh nhưng về mặt tình cảm thì hoàn toàn chưa có gì ... lần đầu tiên được biết mặt nàng
    và tự hỏi tại sao đến hôm nay mình mới biết thiên thần cũng sống thên mặt đất .
  9. gundame_wing

    gundame_wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ừ anh kể !!! lần đầu tiên anh hun chị ấy là do vô tình .Anh đang muộn học vừa chạy như điên vừa tìm phòng nên chẳng để ý ai cả ...... thế là đến chỗ cầu thang bỗng nghe tiếng ai đó .....anh liền quay mặt lại và chụt môi ca hai đứa dính luôn vào nhau sau 1cú va chạm . Kết quả là chị ý ngã đè lên người anh ................. và bắt đền anh phải đưa xuống phòng y tế
    Tuy cam giác nụ hôn đó có vẻ mạnh nhưng về mặt tình cảm thì hoàn toàn chưa có gì ... lần đầu tiên được biết mặt nàng
    và tự hỏi tại sao đến hôm nay mình mới biết thiên thần cũng sống thên mặt đất .
  10. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Will you still love me tomorrow ?​
    when i see him ,i feel the joy deep insied me, like a pilyrim who is lost and finds the right way at last​

Chia sẻ trang này