1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

First love kiss!!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi lovelinh2, 21/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    85..có nghĩa là năm nay cũng đã 18 ,đôi mươi rồi, chắc cũng chẳng còn bé gì nữa ! (mà theo tôi thấy lứa tuổi của tôi ngày xưa "83" thời còn cắp sách đến trường phổ thông so với bây giờ lạc hậu nhiều quá..ít ra là ko thể hiểu nhanh + biết rộng như bọn trẻ bây giờ)
    Nhiều cô bé đã thổn thức khi chỉ nhìn thấy người ấy ở đằng xa, nhiều cậu bé đã phóng xe hết tốc lực trong hang cùng, ngõ hẻm chỉ để kiếm 1 bông hoa hồng...những lá thư , những dòng email ngày càng xuất hiện nhiều..đó là cái gì? Đó chính là tình yêu...!!!!!
    Và rồi...first kiss cũng ra đời từ ngày đó ! chắc hẳn những ai đã và đang + sắp sửa thử thách với nụ hôn đầu đời sẽ ko khỏi hồi hộp ,run rẩy
    Vậy kiss như thế nào để có 1 ấn tượng đẹp đẽ nhất, để có sự lãng mạn nhất và cảm giác ngọt ngào lâng lâng nhất ?
    Những ai đã từng...xin truyền kinh nghiệm cho những ai chưa và chuẩn bị trải qua

    N&L
  2. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Đáng buồn là chẳng ai ở đây có cả.Không hiểu đến lúc có thì nó ngọt đắng như thế nào?
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  3. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    2 cái môi dính vào nhau thôi mà! Hahaha
    [​IMG]
    Respect All,Trust Some<A href="http://www.smileycentr
  4. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    vấn đề này có vẻ khó đấy.......mình chưa thử bao giờ mà cũng chẳng ai cho thử kể cả........à mà không chắc là do không đủ dũng khí......:D.nhỡ ăn tát thì chết
    God will bless you and me
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    HỪ..bản lĩnh đàn ông thời nay đi đâu hết rồi? mất hết cả phong độ đàn ông
    Với lại...phải chịu tát vài cái nó mới hiểu thế nào là hương vị đắng cay rồi sau đó sẽ ngọt, bùi thôi mờ
    N&L
  6. Gacon_85

    Gacon_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    cái ông này chính ông mới không có dũng khí đàn ông thì có , người ta chẳng đã nói rằng :
    thà hun em để rồi ăn tát
    còn hơn nhìn thằng khác hun em ​
    đó sao ???
    [marquee][green] ~ 波 维[/size=4][/green][/marquee]
  7. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Đã sửa, nội dung kô phù hợp :D !
    Được Artist sửa chữa / chuyển vào 05:31 ngày 24/11/2003
  8. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Thằng artist ăn nói linh tinh gì thế... Em thì đâu dám có ý kiến về vấn đề này, hỏi bác pamarro xem
    Welcome to Final Fantasy Fans Club
    Click our Logo
  9. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Thật sụ'' là mọi ngu''ò''i không biết hay chả vò'' không biết!
    Bác lovelinh già thế rồi mà chu''a"đu''ọ''c thủ'' vị ngọt" à,ho''i kém tắm đấy
    [​IMG]
    Respect All,Trust Some<A href="http://www.smileycentr
  10. anhvva

    anhvva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Bác tả nghe mất hết cả lãng mạn................Còn gì là nghệ thuật nữa..........
    ANHVVA@^_^@

Chia sẻ trang này