1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FIRST LOVE......viết cho người đã xa....

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi friend_or_love, 30/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    FIRST LOVE......viết cho người đã xa....

    moon and star

    vì sao em lại ra đi...?
    vì sao em không trở về...?
    vì sao em lại yêu tôi nhiều đến thế...?
    vì sao em ơi....!


    mỗi khii nhìn lên bầu trời tôi lại thấy bóng dáng của em... giờ này em nơi đâu?
    trăng và sao tuy không ở gần nhau nhưng vẫn luôn soi sáng cho nhau phải không em.
    em thật mạnh mẽ còn tôi thì lại trở nên yếu đuối.
    vì sao một cô gái nhut nhát lại trở nên mạnh mẽ như thế.
    hãy mỉm cười trên con đường em đi... và tôi cũng thế em nhé.

    firstlove.
  2. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    moon and star
    vì sao em lại ra đi...?
    vì sao em không trở về...?
    vì sao em lại yêu tôi nhiều đến thế...?
    vì sao em ơi....!
    mỗi khii nhìn lên bầu trời tôi lại thấy bóng dáng của em... giờ này em nơi đâu?
    trăng và sao tuy không ở gần nhau nhưng vẫn luôn soi sáng cho nhau phải không em.
    em thật mạnh mẽ còn tôi thì lại trở nên yếu đuối.
    vì sao một cô gái nhut nhát lại trở nên mạnh mẽ như thế.
    hãy mỉm cười trên con đường em đi... và tôi cũng thế em nhé.
    firstlove

  3. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu thật sự đã để lại trong lòng những người đang yêu những cảm xúc khó quên khi người ta chia tay hoặc có việc gì phải xa nhau trong thời gian dài ....Em cũng vậy anh ạ ...Có lẽ vì ngày đấy em đã không khẳng định được tình cảm của chính mình ...Không dám nói với anh những gì em nghĩ để giờ chính em phải hối tiếc .....Ngày xưa ấy ..quá trẻ con phải không anh?...Chỉ dám len lén nhìn anh qua khung cửa sổ lớp ....Những lá thư ngày xưa ấy đã làm cho em thêm một phần nào đó tin tưởng vào cuộc sống ,vào tình yêu tuổi học trò dù nó rất trẻ con ....Ngày xưa ấy không biết còn quay trở lại nữa không thế nhưng em luôn tin một điều rằng ..Một ngày nào đó anh sẽ quay trở lại ..................................
  4. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nằm và lại nhớ đến em...em như một vì sao sáng cao trên trời.....
    người ta bảo giờ đây anh lạnh lùng và tàn nhẫn. có lẽ tất cả làm cho anh thay đổi..
    giờ đây cho dù có nhớ đến em thì đó vẫn là những kỉ niệm đẹp của một thời rung động đầu đời.
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    mối tình đầu bao giờ cũng thật đẹp , nhưng cũng lại để cho con người ta nhiều điều khó quên ! mối tình đàu của lmh_h là mối tình đơn phương , hay chính xác hơn là lmh_h và người đó có tình cảm với nhau nhưng lại không thể đến với nhau ...
    cho đến tận bây giờ , khi lmh_h nghĩ lmh_h đã có đủ tự tin để bắt đầu 1 tình yêu mới , nhưng thật sự , lmh_h vẫn luôn nghĩ đến người ấy ........
    con người ta không thể khởi đầu một cách trọn vẹn nếu như cứ nghĩ mãi về quá khứ , và cũng không thể quên được quá khứ nếu cứ nghĩ mãi về nó .....
  6. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    có lẽ anh đã sẵn sàng một tình yêu mới....
    nhưng để tìm được người con gái anh yêu nhiều như thế.. sẽ rất lâu ...
    còn ta với nồng nàn....
  7. amoremio_h

    amoremio_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    hic! chưa bao giờ Hoàng Quân dám nghĩ là Hoàng Quân sẽ yêu một người nhanh như thế , nhưng rồi mọi chuyện cũng đã kết thúc ! cái gì bắt đầu nhanh thì cũng sẽ kết thúc rất nhanh ! vậy đấy , nhưng có một điều Hoàng Quân muốn nói , Hoàng Quân muốn cám ơn người ấy thật nhiều....
  8. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Bo'' tay
    Bình ơi
    Đừng có lập những cái topic kiểu này có đc ko?
    toàn gieo những thứ đen tối vào đầu bọn trẻ con
    đến mình còn chưa có mối tình nào vắt vai lại cứ lắm chuyện!
  9. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    he he.. em ơi! bọn trẻ bây giờ lớn nhanh lắm,... chứ có gà mờ như em đâu cơ chứ... hix hix... lên cấp 3 rồi là toàn seconhand thôi... không nhanh chân có mà chết ah.....
  10. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này