first love là mối tình mà hok ai có thể quên đc. .phải hok.... có thể nó bắt đầu từ lúc còn học mẫu giáo mà cũng có khi là kéo dài đến bây gio` .em mún mọi nguời chia sẻ với nhau về first love của mình đc. hok mà cho em hỏi với mọi người first love có tính cả tình đơn phương hok hay first love là khi 2 ng` cùng có cảm tình với nhau
bác này hỏi hơi lạ thực ra tính thế nào là tuỳ từng người chứ nhưng theo e thì là mối tình đầu của cả 2 ng` là hay nhất http://rongbay.com/detail.php?ad_id=881941&catid=256&nc=59?utm_source=ttvnol.com&utm_medium=text&utm_content=NguyenThaiDuong&utm_campaign=CTVForum nhấp chuột là có
Mình cũng thắc mắc là ko hiểu tình đầu là do cả 2 người hay do mình thích đơn phương cũng tính nhỉ. Nhớ hồi cấp 2 mình thích cậu bạn cùng lớp mãi về sau mới biết người ta chẳng có tình cảm j với mình cả, chán, nhưng giờ mới thấy hồi đấy mình trẻ con quá, h già rùi, thấy mọi chuyện bình thường thui, có yêu cũng phải nghĩ đến thực tế chút, chứ ko viển vông nữa.
Cách đây 5 năm, fisrt love cua mình tặng mình 1 thỏi son.Mình đã giữ nó đến tận bây giờ.Cả cai vỏ gói quà...Hii....Đó là món quà đầu tiên mình được tặng khi minh "cảm nắng" anh ấy. ôi!!!! Nhớ người đó quá!!!! Fisrt Love cua tôi!
First love bảo là bây giờ ko muốn iu tớ nữa! Tại vì anh ý đi làm xa, mấy tháng mới về cho mình nhòm mặt 1 lần. Chắc là first love thấy có người iu cũng như không, nên đã nặng lời với mình nhiều lắm. First love bảo là: "Có người iu cũng như không thui, em cũng 24t rùi, kiếm anh nào mà tính chuyện tương lai đi. Anh thì xác định sau này có lấy vợ cũng chỉ đi công tác xa thui. Giờ anh cũng ko iu em như xưa nữa đâu. Nếu em thấy cần anh, thì anh sẽ lấy em thui, chứ anh cũng ko cần em". Híc, first love làm tổn thương mình thế đấy! First love thay đổi nhiều quá khi đi làm xa. Mình buồn quá, mình chẳng muốn iu ai nữa đâu. Thấy những tình cảm và kỷ niệm mối tình đâu là đẹp nhất. Bây giờ first love thay đổi, buồn ghê lắm! Tự dưng nhớ kỷ niệm sinh viên của mình quá!