1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

First Love

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhtanlove, 16/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhtanlove

    thanhtanlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ em không biết phải làm gì mong mọi người giúp đỡ!
    Em và người ấy quen được 2 tháng và người ấy cũng là người đầu tiên nhưng thật ra e đã yêu cô ấy từ năm học lớp 11 rồi, lúc đó chỉ dám nhắn tin thĩnh thoảng gọi điện thôi, mãi đến năm cuối cấp em mới dám nói và cô ấy cũng đồng ý là người yêu em. Nhưng rồi giờ em mới biết là cô ấy đã từng quen 5 người con trai khác. Tuy cô ấy nói đã chia tay hết rồi và chỉ yêu mình em thôi nhưng hôm qua chính em thấy cô ấy đi chơi với 1 người khác rất vui vẻ và bạn em nói đã thấy cô ấy đi với nhiều người như vậy rồi, lúc đó em không biết làm gì mọi người ơi vì đây là lần đầu em yêu 1 người nên em đã dành hết tình cảm cho người đó, em yêu, yêu nhiều lắm, em đã từng khóc vì nhớ cô ấy khi cô ấy nghĩ học 2 ngày em thấy mình không thể nào thiếu cô ấy được, giờ em phải làm gì đây, mọi người giúp em với!
  2. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    bị gái nó chơi rồi. ĐỪNG BAO GIỜ TIN Hoàn toàn vào NHỮNG GÌ CON GÁI NÓI:D
    Tim` cửa khác đê. Không thì chỉ mua cái đau khổ vào mình thôi
  3. AmandaJoy

    AmandaJoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    các hạ thật là :| . Sao lại khóc vì 1 đứa con gái vậy :-s
    Thời gian rảnh rỗi về nhà nc với bố mẹ đi . Haizz giờ mới thấy hồi trước các dịp lễ tết toàn đi chơi với bạn bè bỏ bố mẹ ở lại nhà. Giờ hối hận ghê, năm nay ta quyết tâm ở nhà ăn Tết với gia đình \:D/
  4. thanhtanlove

    thanhtanlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi có phải yêu thật lòng là ngu không? tại sao em thật lòng yêu cô ấy mà cô ấy lại đối xử với em như vậy
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Vứt!

    Anh đang hình dung ra cảnh con bé đấy nó đi mua sợi dây thừng (loại 3 sợi bện lại), sau đó dùng con dao gọt hoa quả khoét cái vách giữa 2 lỗ mũi của chú luồn dây vào, rồi nhẩy lên cái trượt (đ' bít gọi là cái gì, thấy bọn trẻ con nó hay chơi ngoài phố, phải dùng chân đẩy đẩy), một tay cầm roi quất liên tục vào đít chú chửi: Đi nhanh đi nhanh... mà chú vẫn cam lòng. Anh thề là anh tưởng tượng y hệt như thế đấy, anh nói sai ngày mai vàng từ 34 vọt lên 50.

    Anh chém thế thôi chú đừng buồn nhé, đàn ông phải cứng rắn lên... ** nghe chú kể chuyện nó cứ hoặc là bệnh bệnh hoặc là giả giả thế đ' nào ấy, đ' thể tin được...
  6. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác hunter tưởng tượng 2` vãi đ':))
    Em nó còn thiếu kinh nguyệt mà, Cứ tiếp tục đi rồi khi nào thấy ức,kay,buồn thì lúc đó nhận ra mình đã có 1 bài học tình trường:Đưng để gái nó sỏ mũi trâu dắt đi đâu cũng đc:
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    éo khuyên nổi, tuổi này biết gì đâu mà khuyên, có khuyên cũng không có khả năng hiểu, thôi sống thêm đi, rồi sau sẽ rõ
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai gì mà mít ướt vậy bồ tèo :-??
    Những lúc như vậy tìm thằng bạn nào chơi thân, làm vài ve l ăng ra ngủ ngây ngất..tỉnh lại ko còn buồn nữa, chỉ buồn nôn thôi :))
    Kiểu này tương tự a lúc lớp 8, biết sao đc, trời sinh ra nó vậy rồi...dám yêu, dám bày tỏ, dám buồn dám khóc...a buồn nhưng đek dám khóc vì mắc cỡ, vì sỉ diện, vì "đàn ông" ;))
    Giờ a ko biết khuyên chú làm thế nào cho tốt... có thể nói, đây là những mùi vị đầu tiên mà chú nếm đc trong t.y (mặc dù nó đek phải là t.y, chính xác là đơn phương, là tự sướng, là gà, là bị xỏ mũi..) nhưng có sao đâu? vấp ngã càng nhiều thì kn sau này càng rộng, cứ thế mà tiến, ko gì phải sợ cả. Nhưng a lưu ý chú là VIỆC HỌC, a cũng vì tình cảm mà phải thi lại cuối năm môn toán, đó là môn a giỏi nữa, nhưng a tự đứng lên đc, thi TN a 10đ môn toán, đc ra trường điểm học :-" còn con bé ấy với mấy thằng nhóc mà nó quen thì lại đậu vớt, phải học bán công hehe..
    Sau này a lên sg học, về gặp lại con bé đấy (nó chỉ học hết 12) thì có 1 đứa con rồi :| nhớ lại lúc trước sao mà nó như "nàng tiên" trong tâm trí mình, giờ lại tàn tạ đến thế này...hic.. thấy thương nó quá, rồi dần a cũng hiểu ra, a khinh! con bé ngốc chỉ biết mê chơi, ko đáng nhận đc tcảm của a..
    Thế đấy, cs chú còn dài, còn nhiều thứ để chú phấn đấu, bởi vì chú chưa nếm đc thứ mà chú mới nhìn thấy đã thích nên có cảm giác đau khổ tột cùng.. khác gì đứa trẻ? nếu cố gắng học cho tốt, rồi có lúc chú sẽ tự tay mình lấy đc thứ mà chú muốn, thậm chí, nó tự dâng đến miệng chú nữa.
    Thế nhé, tìm vài thằng bạn, làm vài ve hết sầu, tâm sự với nó, nghe nó chửi riết cũng thành quen thôi ;))
  9. AmandaJoy

    AmandaJoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bác Fix kinh nghiêm ghê .
    Công nhận tán gái, yêu đương là thứ tự học, là bản năng, là tự trải nghiệm chứ đi học hỏi có vẻ không có mấy tác dụng
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thằng này chỉ học hết lớp 8 là đã nghỉ học, sau này đi cắt tóc ráy tai kiếm 5000 ăn bún hến.

Chia sẻ trang này