1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

First Love

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhtanlove, 16/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ phán câu nào là e ngả nón câu đấy...
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Gặp tình huống của chủ thớt, thông thường thì có 3 loại:
    1. Âm thầm lặng lẽ kệ mịa gái đi với thằng nào thì đi, mình cũng là một trong số những thằng đó, cố gắng phập vài nhát rồi kiếm con khác - cách này là thượng sách
    2. Ồ, dis mẹ gặp con **** rồi, ta khinh, kiếm con khác thôi - trung sách
    3. Cố gắng khuyên nhủ em kia với thái độ lo lắng, người hỡi quay về với anh - hạ sách
    4. Loại như chủ topic - anh đ' thể xếp vào hạng gì.
  3. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
  4. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt chú ý mục 2: Gặp con 4` rồi! Nếu có thể dùng khổ nhục kế quất cho nó gậy dc thì tốt! Còn không thì giải tán! nhìn cái ava chú cũng ngon mà sao con người chú....vkl!
    nghe giống chém gió quá!
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Mịa cái chú hỏi câu ngu muội vkl, tưởng chú này thấm những gì mình nói...
    - Gặp gái thích, tỏ tình, gái bơ luôn, buồn chán, mất lý trí, như thằng đần + điên.........ảnh hưởng việc học, ảnh hưởng cảm xúc, thậm chí bị thi lại..sa đà vào nhậu nhẹt (mới lớp 8). Như vậy gọi là NGÃ.
    - Nhớ đến con bé đó, nhưng vẫn kìm chế đc cảm xúc, vẫn còn lý trí biết phải làm gì cho đúng, cụ thể là a cố gắng đc 10đ môn toán mà a thi lại. Chỉ cần như vậy thì a đã cho là ĐỨNG DẬY, cái mà chú nói là về góc độ tình cảm cái đó ko điều khiển đc, mà phải dùng lý trí, dùng hành động để áp đảo tình cảm. Muốn làm đc vậy thì phải trãi nghiệm, bắt chủ top làm đc vậy khác gì tốn nước bọt?
  6. AmandaJoy

    AmandaJoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    đấy bác phải giải thích rõ thế :-j. Vì từ " đứng dậy " trong trường hợp này còn tùy định nghĩa từng người :-j
    Mà may quá mềnh chưa bị thế bao h \m/
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chốt 1 câu: chủ top có nghe bài "giới hạn nào cho chúng ta", cứ làm như bài đó, vui thì cười, buồn thì khóc..đừng hối tiếc gì cả, cứ vậy mới trãi nghiệm đc. Cứ lo nghĩ là tạch rồi ko dám tiến, sợ gái nó đá thì bao giờ mới khôn lên đc? Nhớ, lo học!
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em phải về bảo bố mẹ cưới em ấy gấp cho em. Nghe em tả thì anh biết đấy chính là người vợ hiền dâu thảo của đời em rồi! Cố lên em, đừng để cơ hội hạnh phúc vuột khỏi tầm tay.
  9. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    cu cậu này chắc gốc gác Hàn Xẻng. éo gì khóc vì một đứa con gái. Nếu có xem phim Hàn Xẻng anh khuyên chú chỉ chú ý đến gái hư và thằng làm kinh doanh thui, cái này trực quan sinh động cho chú hơn.



    Con là cát bụi và cát bụi phải trở về với cát bụi.
  10. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Tình hình đúng là nước đổ đầu vịt roài;)), Chủ top cứ làm theo trái tim nó mách bảo ý=)) muốn khóc vì 1 đứa cgai thì cứ việc,cứ tiếp tục lẽo đẽo theo sau nó đi,
    :) Yêu gái cùng lớp làm c' d' gi ko biết, các cao nhân đã đúc kết r`: Tránh xa " Con thầy,vợ bạn,gái cơ quan"
    Rắc rối

Chia sẻ trang này