1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

First time

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi manly_202, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    nói thế nào để mở đầu cho cái topic này đây nhỉ ? tôi đang tự hỏi tôi yêu gì ở huế đây khi chưa 1 lần đặt chân đến mảnh đất này. Tôi sinh ra và lớn lên ở hà nội, 1 nơi tấp nập và ồn ào. khi còn nhỏ, tôi đã biết về huế qua những gì đã học và qua những bài thơ , thế nhưng dường như có 1 cảm xúc mơ hồ khi nghe nói về huế. Những tưởng tượng trong tôi về huế: đó phải là 1 nơi bình lặng , mọi thứ đều nhẹ nhàng và trầm lặng , những chiều mưa buồn và đôi bím tóc của những ng con gái huế. Ngay cả khi lấy nick này, tôi cũng đang tự gắn kết mình với 1 chút gì đó huế. Mấy lần vào topic nhiếp ảnh, cứ chỗ nào có ảnh huế , tôi lại hăm hở nhảy vào , và hình dung ko hiểu huế sẽ như thế nào và biết đến bao giờ tôi mới đc đặt chân tới mảnh đất này. Có đôi khi , ngay cả hiện tại lúc này đây, tôi đang bị cuốn hút theo dòng chảy của cuộc sống, sự bận bịu và những mối lo khiến tôi quên mất mình đang sống vì điều gì ... tuy nhiên, từ 1 góc rất nhỏ, tôi vẫn ao ước , sau những bận bịu đó, tôi sẽ có 1 buổi chiều ở huế, dạo khắp phố phường và ăn những món ăn huế, nghe giọng nói huế ...tôi thấy mình dường như đặc biệt yêu những cơn mưa huế qua những bài thơ, và những dòng kể của bạn bè khi đến huế. Cứ có 1 ai đó nhắc về từ huế, chợt dưng lại thấy nhói lòng. Điều gì khiến tôi bắt đầu để ý đến nơi này , có lẽ phải cám ơn đến anh, ng đã cho tôi biết và yêu con ng huế. Tôi đã từng đc nói chuyện với1 ng con gái huế trực tiếp , và trc cuộc nói chuyện đó, đã trăn trở , ko hiểu con gái huế có giống như những gì hình dung ko , nhưng có lẽ thời gian làm mọi thứ ko còn như trc nữa. Ng con gái đó khác xa với những gì tôi tưởng tượng, da trắng, tóc nhuộm và trông rất hiện đại, duy chỉ có giọng nói là ko có gì thay đổi.

    Tôi lại đang tự hỏi, yêu con trai huế có quá khó khăn ko ? Anh xuất hiện trong tôi , lặng lẽ và từ từ, bắt đầu từ 1 tình bạn thật thân , cho đến khi tôi chợt nhận ra rằng, anh thực sự quan trọng với cuộc đời mình, đó cũng là khi tôi biết , anh mang đậm lối nghĩ và con ng huế, nhưng có 1 điểm thật lạ , đó là anh nói giọng lai huế , hà nội.Vào box này, đọc những dòng mọi ng viết, tôi tự hứa những ngày tết này sẽ giành thời gian đọc cho bằng hết, những ngôn từ " mô , chi rứa" đôi khi khiến tôi bật cười và ko hiểu có khi nào anh nói những từ đó cho tôi nghe ko , nghe là lạ và ngộ nghĩnh .
    tôi sẽ viết tiếp những gì về huế trong con ng tôi vào 1 ngày gần đây , và muốn rằng, topic của mình sẽ tràn ngập tình yêu về huế, dù có thể chỉ là 1 mình bài viết của tôi cũng ko sao, tôi tin mình có đủ tình cảm để làm cho topic này tràn ngập tình yêu . dù có thể rằng, sẽ có 1 khoảng thời gian tôi sẽ bỏ trôi nó,nhưng điều đó ko phải là tất cả.
  2. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, sao cái đấy chổng lên trời mà giọng văn lại như là con gái thế???? bác có bị làm sao không đấy????
  3. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, sao cái đấy chổng lên trời mà giọng văn lại như là con gái thế???? bác có bị làm sao không đấy????
  4. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết người đó là con trai hay con gái nhưng em nghĩ đó là một cô gái Hà Thành. Vì sao nhi? Có lẽ vì " Yêu con trai Huế có quá khó khăn không?" vì " anh đã xuất hiện trong tôi, lặng lẽ và từ từ..."
    Tôi yêu Huế vì đó là nơi tôi sinh ra và biết bao kỷ niệm, nó gắn liền trong máu thịt. Giọng tôi bây giờ cũng không thuần tuý là một giọng Huế, mà người ta hay gọi là Huế đặc sệt, có pha một chút lai của giọng Nam. Nhu*ng tôi yêu Huế vì cho dù đi đâu đi chăng nữa, tôi vẫn không thể nào tìm thấy sự bình yên và tràn đầy tình thương như Huế, vì Huế vốn đã là Huế như nó vốn thế.
    Mà không hiểu răng tôi ghét người ta nhuộm tóc thế không biết, đơn giản tôi thích tóc màu đen tuyền, nó phù hợp với da vàng của người Việt mình.
  5. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết người đó là con trai hay con gái nhưng em nghĩ đó là một cô gái Hà Thành. Vì sao nhi? Có lẽ vì " Yêu con trai Huế có quá khó khăn không?" vì " anh đã xuất hiện trong tôi, lặng lẽ và từ từ..."
    Tôi yêu Huế vì đó là nơi tôi sinh ra và biết bao kỷ niệm, nó gắn liền trong máu thịt. Giọng tôi bây giờ cũng không thuần tuý là một giọng Huế, mà người ta hay gọi là Huế đặc sệt, có pha một chút lai của giọng Nam. Nhu*ng tôi yêu Huế vì cho dù đi đâu đi chăng nữa, tôi vẫn không thể nào tìm thấy sự bình yên và tràn đầy tình thương như Huế, vì Huế vốn đã là Huế như nó vốn thế.
    Mà không hiểu răng tôi ghét người ta nhuộm tóc thế không biết, đơn giản tôi thích tóc màu đen tuyền, nó phù hợp với da vàng của người Việt mình.
  6. white_lion2145

    white_lion2145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hehe ! bà giống tui quá, tui chỉ thích con gái đúng bản chất thôi, cho dù xấu cũng được. nhuỗm lung tung cả lên nhín thấy thế túi cú lắm. thà nó cạo trọc chắc còn hay hơn !!!
  7. white_lion2145

    white_lion2145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hehe ! bà giống tui quá, tui chỉ thích con gái đúng bản chất thôi, cho dù xấu cũng được. nhuỗm lung tung cả lên nhín thấy thế túi cú lắm. thà nó cạo trọc chắc còn hay hơn !!!
  8. hiennhuma204

    hiennhuma204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi đến thăm một người ..............chợt nhớ Huế , nghĩ đến Huế mà chạnh lòng. Ngày xưa tôi cũng có nhiều kỉ niệm mà tôi hông bao giờ quên đươc. Nhà tôi sồng ở gần sông Hương, hàng ngày sau khi đi học cùng mấy đứa bạn thân về,thường ra sông Hương ngồi hóng mát. Noi dối gia đình là đi học nhóm.
  9. hiennhuma204

    hiennhuma204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi đến thăm một người ..............chợt nhớ Huế , nghĩ đến Huế mà chạnh lòng. Ngày xưa tôi cũng có nhiều kỉ niệm mà tôi hông bao giờ quên đươc. Nhà tôi sồng ở gần sông Hương, hàng ngày sau khi đi học cùng mấy đứa bạn thân về,thường ra sông Hương ngồi hóng mát. Noi dối gia đình là đi học nhóm.
  10. hiennhuma204

    hiennhuma204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ngay xua toi cung tung yeu mot nguoi con trai hue.Nguoi ay la moi tinh dau cua toi. Nhung ma dang tiec la tinh yeu khi cua toi bat dau thi cung la luc anh ay hoc xong. Anh ay phai quay ve lai viet nam theo nhu mong muon cua gia dinh. O noi xa xoi nay nhieu luc, nho lai moii tinh cua toi,toi da khoc rat nhieu , khoc cho ban than toi, khoc cho anh, khoc cho cuoc tinh cua chung toi. Bay gio anh da co gia dinh, anh lay mot nguoi con gai ma ba me anh da chon san cho anh(gia dinh anh ay van con phong kien lam). Khi nghe tin nay toi nhu set danh vao tai, toi hong the tin tuong noi nhung gi dang xay ra voi toi. Toi con nho, anh gap toi vao mua dong, the la bay gio lai them mot mua dong nua troi qua,ma tinh toi doi voi anh thi van vay. Toi chua bao gio quen anh, cho du chi la mot lan. Nhieu luc toi tu hoi ban than minh, anh co gi ma de cho toi yeu anh den nhu the , Toi cung chang biet nua, nhung ma toi nho nhat la anh co mot giong noi hue rat de thuong, ma co le sau nay toi hong tim lai duoc,anh co mot trai tim rat nhan hau, mot trai tim biet long vi tha, mot trai tim biet du`m boc toi...nhung luc toi buon, anh hut thuoc rat la nhieu,khi con ben anh, toc toi cat rat ngan, ma anh thi thich con gai toc dai.Toi co hua voi anh la toi se de toc dai,toc toi bay gio da dai ma anh dau con ben toi nua chu . Du o dau va the nao, nhan ngay le tinh nhan 2005 va nhung ngay le tinh nhan nam sau, toi cau chuc cho anh mai mai hanh phuc ben nnguoi vo, nguoi duoc may man cham soc anh, thanh dat tren con duong ma anh da chon,day chinh giang vien Toan hoc o mot truong dai hoc rat noi tieng...cua Viet nam...
    Chuc anh mai mai hanh phuc anh nghe...

Chia sẻ trang này