1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

First time

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi manly_202, 20/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    chị thích thì chị nhắn trực tiếp với nó chứ em cũng thuộc dạng ki bo lắm. vả lại , ở đời này có vay có trả chị nhờ em thế thì phải trả lại em cái gì nào ? Mà em nghi cái đứa đấy nó vẫn còn ki bo nữa cho đến khi 1 ng thực sự mà nó yêu quý ở bên cạnh nó, để nó biết đc cảm giác thực sự có ng quan tâm đến nó như thế nào, có thế nó mới biết cách share cho người khác. em thì em lại rất yêu cái đứa ki bo đó, thế mới chết chứ. nhưng thôi, nể chị nên em sẽ nhắn hộ cho nó, còn nó có làm hay ko em ko biết đâu đấy. trưa rồi đấy, ăn trưa đi chị
  2. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi nghe rock, uh , hình như lâu lắm mới có cảm giác đó. ngồi cùng mấy đứa cứ tự nghĩ là bạn đi, chừng như chẩng biết phải nói gì nên lại phải ngoảnh mặt lên nghe nhạc tiếp . Hình như quán có mở lại một bài hát từ xa xưa, có một thời mình cũng cố gắng để có những mối quan hệ , nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Giờ thấy trống rỗng trong các mối quan hệ xã hội, sao ng ta cứ phải giao tiếp, cứ phải quan tâm đến nhau thì mới sống đc nhỉ ? Bỗng dưng có cảm giác như mình già đi hàng chục tuổi. Chẳng hiểu vì lí do gì và vì sao mà càng ngày mình càng lún sâu vào cái con đường này, để rồi lúc nào cũng phải khắc khoải tự hỏi mình đã làm điều gì sai. Hỏi anh rằng em có hiền ko ? anh nói ko hiền , mình ko biết cái từ hiền nó thể hiện như thế nào, mình lại thấy mình hiền, nói câu đó với đứa cùng lớp, sự đời nó lại nghĩ chẳng có đứa nào tự đi nói rằng tao hiền, thế là nên chuyện. Cái sự hiền nó thể hiện đơn giản vì mình chẳng tự bảo vệ đc bản thân mình, nên đâm ra ko quan hệ với ai nữa, và nghĩ rằng đó là cách tự bảo vệ tốt nhất. Về bản chất mình tự thấy thế là mình cũng đã nhân ái với nhiều ng , cố gắng sống tốt như những gì có thể, nhưng cuối cùng cũng ko đón nhận đc những cái tưởng chừng như đơn giản nhất mà 1 ng bình thường đều có thể có đc. Thế dưng đâm ra độc ác với bất cứ ai có thể làm đc, vậy là cuối cùng mình cũng ko hiền. Hay thật. Cái sự chớ trêu ở chỗ những lúc cần có ng bên cạnh , nghĩ đến 1 ng với cả 1 niềm hi vọng lẫn sự tin tưởng tuyệt đói và duy nhất có thể có đc, nhưng khi đến cuối con đường, chỉ 1 suy nghĩ biết rằng chẳng trông chờ đc điều gì vào cái mà mình đang tin tưởng, và thế là sụp đổ. Và thế là lại chông chênh, rồi lại cố gắng vực mình dậy bằng 1 câu an ủi duy nhất" cố lên" . Thế đấy. Muốn gọi nhưng lại biết ...Bỗng dưng lại bật cười, nói với mẹ , mai con đi mua đôi giày cao gót, mẹ bảo, mày có làm sao ko? để khi nào tự thấy có thể uốn éo đc hãy đi , ko hiểu sao tự dưng nc mắt cứ chảy ra. Có phải vì giống như hồi bé thấy ấm ức vì ko có đc cái mình muốn ko ?hình như vì đơn giản lắm, vì ....cuộc đời của 1 con ng mà ngay cả đến những cái nhỏ nhặt nhất của chính bản thân mình cũng ko đc tự định đoạn, để rồi cứ cố gắng vùng vẫy, cố gắng thoát ra.Lâu rồi, ko bị giật mình giữa đêm vì một cái tin nhắn, chợt nhớ, lần mất đthoại, ng ta hỏi em đọc năm số hay gọi, nghĩ mãi ko ra, vì dưng chợt nhận ra rằng số đt đó chỉ dùng cho mỗi 1 ng .Lại nhớ tới tin nhắn của con bạn , nói rằng ko muốn mình cũng như nó, sống xa gia đình. Có là độc ác quá ko , khi mình chẳng thấy có gì phải luyến tiếc cái nơi mà đáng lẽ ra ng ta phải nghĩ đến đầu tiên khi đi xa. Lúc đọc tin nhắn , thấy cũng cảm động lắm, sao nó tình cảm thế, sau này lại thấy hình như nó giỏi quá, với ai nó cũng vậy , đâm ra chẳng hiểu nổi mình đang nằm ở vị trí thế nào nữa. thôi, về nhé.
    Được manly_202 sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 28/11/2005
  3. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Dạ Tiếng Thương
    __Vân Khánh __


  4. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    một lần vào đây, chỉ nói 1 lần thôi, thấy nặng nề quá. Thật may mắn vì trong 100 điều thì đã hoà hợp quá nhiều so với sự mong muốn, em đã từng nghĩ thế, nhưng hình như trong cái sự quá nhiều đó thì lại là sự chịu đựng về một phía thì đúng hơn. có lẽ dùng từ ko chính xác nhưng mong sẽ hiểu đc. Điều đó làm em thấy áy náy và ray rứt, hết 1 năm rồi, mọi cái qua nhanh quá phải ko ? em vẫn nhớ noen năm đó, dù noen năm nay em chẳng làm gì, nhưng vẫn nhớ tới 1 noen. một năm mới đang tới, nói 1 câu rằng chuyện cũ bỏ qua nhé, nghe thấy nhẹ nhàng quá nhưng mong rằng lòng cũng thấy thanh thản như 1 sợi tơ hồng. Mình đã có duyên gặp nhau thì đừng để xa nhau vì những cái nhỏ nhặt như thế, em đã từng nghĩ nó nhỏ nhặt nhưng giờ em thấy có lỗi quá, tha thứ cho em nhé. cho em thời gian, em biết em sẽ sửa, nhưng ko phải là tất cả, cái tự kiêu trong em vẫn muốn em giữ lại một phần nào đó là của mình. em sẽ ko nói rằng chúc một chút bình yên nữa đâu, thấy nó.... mong rằng những gì cần phải xảy ra thì vẫn cứ xảy ra, nhưng hãy đón nhận nó 1 cách bình thản nhé, đó là em nói cho riêng em mà thôi. giờ em muốn nói 1 điều, cái tin nhắn đó, trong đó có 1 phần vì chỉ muốn chị chiều em như đã từng chiều, 1 sự ích kỉ vô lối, bởi đơn giản vì em ko muốn chị ra nc ngoài, vì em hụt hẫng về điều đó. think...
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
     
    [​IMG]
    Năm mới rồi, rũ sạch những ưu phiền và đừng nghĩ ngợi gì nữa. Nhé.
    Nothing changes.
  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì yêu thật, nhưng tiếc là dòng sông nàng vợ thằng cha Chế Mân đặt tên giờ càng ngày càng thúi....chả còn tí Hương nào sất.
  7. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    khoảnh khắc của 1 ngày cuối năm , tôi cố để ko buồn như những năm trc nhưng ... dù sao thì tôi cũng đã trưởng thành hơn trc rất nhiều, cầu chúc cho 1 năm mới an lành với riêng tôi và những ng tôi thương .
    tới anh: một ngày nào đó, em sẽ ko còn phải buồn vì anh nữa, một ngày nào đó, em sẽ ko còn phải đi xem phim một mình vào giao thừa nữa, anh , hãy biết nghĩ về ng khác hơn chút nữa, change ...
    tới chị : em chỉ có thể nói rằng, đừng bao giờ còn phải buồn khi bỗng đâu đó phảng phất mùi hương hoa sữa, chị là ng con gái dịu dàng nhất mà em biết. cố lên.
    tới ivy: mong rằng tết này bà ko phải vào bệnh viện , hãy sống như những gì bà đã sống, dù rằng tôi ko nghĩ mình có thể hoà hợp với điều đó, cám ơn vì đã mang đến cho tôi 1 chút mạnh mẽ cần phải có.

  8. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Happy new year!
    [​IMG]
  9. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    lần đầu gặp nhau,phút giây ngập ngừng
    rồi đôi tim đã reo mừng
    tay cầm tay muốn nói
    mà tìm chưa thấy tiếng yêu
    chàng yêu thương hát ca bềnh bồng
    tâm hồn ta như chắp cánh diều
    muốn gửi vào tiếng sóng
    gửi gió nói thay lời yêu
    tình như say , nhẹ như mây
    tình là tia nắng xuân chứa chan
    gần bên nhau quên thế gian
    tình yêu ta trao nhau mãi
    cầm tay nhau, tựa vai nhau
    ngồi bên nhau ta say hát ca
    tình yêu trao nhau mãi mãi
    không bao giờ phai

  10. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0

    Tự nhiên nghe bài này nhớ ra chị, tặng chị N bài này nhá. Chúc chị vui
    Mắt buồn_Phương Thanh

    Người yêu ơi anh đâu có biết
    Ngày chia ly mưa giăng mắc trên đường về
    Vòng tay ai buông lơi nuối tiếc
    Lệ chia ly tuôn rơi mắt buồn long lanh
    Bao năm tháng trôi qua
    Duyên tình ta vẫn thắm thiết môi hôn ngày nào
    Mà giờ đây anh yêu đã xa trong vòng tay
    Chàng có hay đôi mắt buồn
    Tình vỡ tan tựa mây khói
    Và anh có nghe lời em nói với anh
    Rằng em chỉ yêu anh mãi thôi
    Giờ đây mất nhau còn đâu nữa phải không anh
    Và anh có nghe nỗi xót xa​

Chia sẻ trang này