1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

First time

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi manly_202, 20/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Nhìn tên cái chủ đề này gợi nhớ đến truyện "Lần đầu thân mật" của Thái Trí Hằng: http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=2160
    (thấy người post truyện có cái avatar giống của teta nhưng người có phải 1 không thì không rõ [:D])
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    First time ? First time ? Uh first time đầy cay đắng , mà cũng ngọt ngào....
    Trong Hana Yori Dango , Yuri nói Soujirou là một giấc mơ đẹp của Yuri , uh , Stone cũng là một giấc mơ đẹp của mình , và mãi mãi có lẽ cũng chỉ nên là một giấc mơ ?
    Mình yêu Stone , yêu Stone thật sự , cho nên tất cả những cảm giác , ngày xưa đau đớn thế nào thì bây giờ , bình yên như vậy . Khi tình yêu ra đi ......sao mình khóc nhiều thế ? Uh , Stone , em đã yêu anh biết bao nhiêu ? Nhưng mà anh đã quay lưng ra đi , cho nên em không tiếc nữa.....Anh đã từng là miền ký ức đẹp nhất , nhớ đến anh là nhớ đến ko biết bao nhiêu những kỷ niệm êm đềm , và dịu dàng . Anh luôn dịu dàng , và ấm áp . Những cảm giác ấy em sẽ mãi mãi ko quên . Đôi khi , có những lúc em nghĩ đến , mà em cũng đã được chứng kiến rồi , anh ở bên người ta - lại là một người thân quen của em - trái tim có nhói đau một chút , nhưng chỉ là một chút ích kỷ của riêng em mà thôi , vì anh không còn là của em , và ......anh là của D , uh , anh là của D ! Em đã dần quen với điều đó rồi !
    Hàng ngày anh có nhìn thấy Mặt Trời ko ? Mặt Trời vẫn mọc và lặn , buổi sáng và buổi chiều đúng ko anh ? Em cũng nhìn thấy....Một sự thật rõ ràng và hiển nhiên là em đã sống , sống rất tốt , Mặt Trời vẫn ở ngay trong em , thế mà em lại cho anh Mặt Trời ngủ mất rồi . Tệ quá nhỉ ?
    Better late than never , anh nhỉ ? Muộn còn hơn không ? Không bao giờ em để cho mình như thế nữa....KHÔNG BAO GIỜ !
    Điều duy nhất khiến em buồn là mình đã hoàn toàn thuộc về 2 thế giới riêng biệt . Tại sao ko thể là bạn của nhau hả anh ? Em không còn yêu anh nữa , trái tim em đã có người khác. Trốn tránh đâu phải là một giải pháp tốt . Mà thôi.....đã đến nước này rồi thì em cũng chịu , em ko thể nào lấp đầy cái hố sâu anh đã đào đâu !
    Em vẫn nghĩ anh là một người tốt , năm nay anh ra trường . Luôn mong anh thành công , và hạnh phúc , bên người anh đã chọn !
    >>> Ms Light <<<​
  3. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    khi màn đêm buông, có ánh trăng nhẹ nhàng
    Toả bóng xuống con đường khuya,
    nói với em điều chi?
    Khi ..mình bên nhau , anh ko nhận ra rằng có em
    Nỗi nhớ miên man lang thang tìm về chốn đây
    nghe hàng cây gió lay ,
    đem làn hơi ấm nơi phương xa về đây.
    Nói với em , ngàn điều anh muốn nói:
    Hỡi em, người biết chăng ?
    Đã qua bao ngày tháng, cùng bước trên con đường vắng
    Những dấu chân còn in một thời kỉ niệm dịu dàng như mơ
    Đã xa rồi, em như mây vẫn trôi.
    Nơi trời xa , riêng mình em .

    nếu nói về thời gian logic thì ko là quá lâu, chỉ là 1 tháng thôi mà, có là gì đâu, nhưng dường như trong tiềm thức thì là lâu quá thì phải. thật là may vì bên cạnh ko còn là một mình như trc để thấy mình ko cô độc. ngồi ở 1 quán net, nghe những âm thanh náo nhiệt của khu sinh viên , tiếng xe cộ, tiếng rao bán, âm thanh cười nói, bên tai vẳng lên " first time" , hình như có một sự chuyển động vô hình trong tiềm thức, biết là đang tồn tại , ồh, hình như đã là cả một may mắn rồi. Tôi đau, nhưng sẽ hết, vết thương nào cũng lành, dù là để lại sẹo. Trách nhiệm?? hình như từ này quá cao sang và xa vời với lứa tuổi đó. ko hẳn là một sự cao thượng, mà có lẽ là sự giải thoát, thù hằn và căm ghét chỉ làm tự bản thân đau hơn, chi bằng hãy cứ bay lên và sống hết mình, cố lên .
    Được manly_202 sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 02/03/2006
  4. believeornotbelieve

    believeornotbelieve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Anh !
    Anh chính là First time của em, có lẽ vậy . Bởi em chưa bao giờ yêu 1 ai như yêu anh. Và cũng chưa 1 ai yêu em như anh............
    Em yêu anh, nhiều lắm, nhưng cũng ghét anh .........
    Người ta bao có ai từng yêu mà không từng khóc, có đúng thế không hả anh, chẳng nhẽ. em yêu anh nhiều nên em cũng phải khóc nhiều .........

  5. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0

    Không dễ dàng gì để có được First Kiss ​
  6. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    tôi thức dậy trong tiếng tin nhắn, đáng lẽ hôm nay phải làm một việc nhưng cuối cùng bạn nhắn là ko làm đc, tự dưng lại buồn buồn. trăn trở mãi với suy nghĩ rằng có nên gọi điện cho bác ko . muốn 1 lần nhận đc lời khuyên nhưng lại ko biết phải bắt đầu từ đâu.lúc nào cũng cảm thấy mâu thuẫn , giằng xé giữa cái đúng và cái sai. chẳng hiểu sao dạo này lại muốn đi chơi , đi đâu cũng muốn đi , miễn là ở ngoài đường. những lúc thường thường chẳng nghĩ ngợi thấy đời tươi như hoa, bỗng dưng lại quay về như 1 cơn gió thoảng làm nó bỗng chững lại , tự dưng giật mình thảng thốt, ko hiểu mình đã có những gì và đánh mất những gì? chuyện vừa rồi làm mình chẳng biết nên để niềm tin trong xó xỉnh nào.sống theo ý mình đã là khó, theo ý ng khác càng khó hơn. có bao giờ trong ng đó chợt bùng lên 1 suy nghĩ rằng :" mình đã vì ng khác 1 lần nào chưa?"sao mình cứ mãi trăn trở vì điều đó thế nhỉ? chị nói rằng đỡ hơn rồi, nhưng hình như ko phải,mình vẫn thấy bấp bênh nhiều lắm, thật khó để đứng vững . đã cố để tìm thấy 1 chốn bình yên bên gia đình nhưng sao khó quá. ko đc như thế nữa. câu này nghe quen quen , mong rằng sẽ hiểu tôi, câu này lại càng nghe quen , phát ngôn một câu như thế mà có thể nói đc thì lạ thật , con ng đó giờ lại đến mức thế sao ?tiếc thay.
  7. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết nên bắt đầu từ đầu, háo hức bao nhiêu thì lại thấy hụt hẫng bấy nhiêu? ko hiểu điều gì nữa, nhìn lại topic, một khoảng thời gian dài đã qua đánh mất và bỏ quên nhiều thứ cuối cùng giờ là gì cũng ko biết. lại 1 năm nữa tới, đêm qua đứa bạn gọi điện, nghe nó nói chuyện lại thấy mình trong đó, chẳng biết phải nên khuyên thế nào khi ngay cả bản thân cũng ko tử tế gì. lên mạng hnay ko gặp đc chị, tự dưng thấy cảm giác lạ lạ , sao thế nhỉ? mình chẳng biết nữa. hqua thằng bạn sau khi nhận đc tin nhắn của mình , nhắn tin chúc mừng. uh, chẳng hiểu lời nói dối đó có là tốt cho tất cả mọi ng hay ko , nhưng thôi cứ vậy đi . còn hơn là lại trở lại những tháng ngày cũ, mình buồn cười thật đấy.
  8. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    nhiều lúc cứ thấy bản thân ngốc thế nào ấy, toàn những chuyện ng ta có thể giải quyết 1 cách khôn ngoan, còn mình cứ đâm đầu vào những việc vô bổ và chuốc lấy rắc rối, chán. tự dưng dạo này cuộc sống khác hẳn, cũng thấy vui vui , nhưng chẳng hiểu đầu óc và mong muốn đang nghĩ gì, chỉ sợ đứng núi này trông núi nọ, mà càng nghĩ càng thấy giống anh rể mình, đâm ra lại thấy sợ sợ, mà sao sợ nhiều thứ thế ko biết , đúng là dở hơi. chỉ mong hè mau đến để đỡ hâm hâm như bây giờ. hnay gặp thằng bạn cấp 3 trên đường, nó gọi mà ko nhận ra , nghe nói đang làm ở ngân hàng, sắp cưới vợ , hồi xưa nó chơi như thế, mấy năm ko gặp thấy khác hẳn, nhìn nó lại thấy thương con bạn ở nhà, giá mà...thôi, mỗi ng 1 số , chẳng biết trc thế nào.
  9. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đi ra đường bị mấy chú áo vàng hỏi chuyện nè, bùn cười thật... Nhưng lại được dịp đi bộ với người ta, trong "khó khăn" người ta mới thương nhau nhìu hơn thì phải, hehe.
    Hơ hơ, ngó xuống thấy topic này là để viết cho Huế của chị Ngọc, chẳng biết mình có đi lạc vào đây mà nói lung tung ko? Chắc là có rùi, nhưng lỡ tay viết mấy dòng rồi ko lẽ... Uh, cứ thế nhá''

Chia sẻ trang này