1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fit doesn't mean perfect ! Thời trang và cuộc sống cho các thành viên box Canada

Chủ đề trong 'Canada' bởi hoa_diem_vi, 26/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tayho_hn

    tayho_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    . Bàn luỏưn thỏằi trang mà kiỏằfu 'i copy tỏằô nặĂi khĂc vỏằ rỏằ"i paste vào không biỏt mỏằ?t mỏằi cỏằĐa em thơ chỏng ma nào nó thăm viỏt bài vào chỏằĐ 'ỏằ này. Vơ có viỏt vào thơ ai thăm 'ỏằc, hỏằ ngĂn ngỏâm ngay tỏằô trang 2 vỏằ>i nhỏằng bài copy cỏằĐa em rỏằ"i. Nhơn lỏĂi trang mỏằTt mà xem, cĂc anh chỏằi nhau hay thỏ cặĂ mà, tỏằ't nhỏƠt em nhỏằ mod xoĂ bỏằ>t 'i, chỏằn lỏằc bài hay 'ỏằf lỏĂi, rỏằ"i cạng mỏằi ngặỏằi bàn luÂnj
    Được tayho_hn sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 27/12/2003
  2. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Em nói nha. Đây là bài em tự viết theo kinh nghiệm cá nhân :
    Để ăn mặc ấn tượng:
    A _ Phái nữ:
    1 Mặc *** :
    - Kiểu này thường gây ấn tượng xấu với các vị phụ huynh .
    - Đối với giới trẻ: kiểu này có thể ấn tượng một lúc rồi chóng chán rất nhanh và dễ để người khác coi thường.
    - Dễ bị nhầm là *******, con nhà hư đốn. => phản ứng phụ nhiều.
    2 Ăn mặc quá nam tính:
    - Kiểu này thì nói chung phụ huynh cũng không thích nhưng đỡ hơn cách 1 .
    - Kiểu này khó kiếm bf hơn.
    3 Cố tình rách rưới:
    - Ấn tượng đầu khi mọi người nhìn thấy bạn người rất lập dị. Có thể đúng hoặc sai nhưng nói chung không hay.
    4 Ăn mặc cực kì kín đáo:
    - Ấn tượng tốt với phụ huynh, dễ thiện cảm với mọi người. Những người này thường rất được tin tưởng.
    (Còn tiếp..)
    Iris
  3. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Hì hì..cái này hay đấy...Mà anh hơi thiển cận một tí...Anh không hiểu ăn mặc như thế nào là *** và như thế nào là rách rưới...Em có thể gửi lên một vài tấm hình để anh có một khái niệm rõ ràng hơn. Đối với anh dễ tính, con gái ăn mặc thế nào cũng được. Thậm chí chẳng mặc gì cũng xong...
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  4. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ hay đùa. Mà anh muốn gửi hình ai làm ví dụ. Em còn biết gửi cho đúng ý.
    Iris
  5. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ai giúp em với Em mới tăng cân. AI có cách nào mà giảm cân ko cần ăn kiêng và tập tành ko? Chứ với bộ dạng này em đi dâu được bây giờ Em đâu có ăn nhiều lắm đâu mà nó tăng nhiều thế. Giúp em nhé. Ko tội nghiệp em lắm.
    Iris
  6. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất là " get yourself a boy friend" , Anh đảm bảo với em là em sẽ giảm cân ngay ...Bởi vì em hỏi là cách nào mà không cần ăn kiêng, không cần hoạt động mà...
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  7. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Béo thế này thì em dám gặp ai nên cách của anh ko khả thi. Mặc khác em lại vừa gặp một bi kịch tình yêu nữa.
    Em cần cách nào dễ dễ cho em còn làm, chứ mấy cách kia em ko thực hiện được. Giúp em với.
    Iris
  8. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    yenvi ah...em ko nên mặc cảm như vậy đâu phải biết là dù em có tăng cân đi chăng nữa...hờ hờ...thì cũng chẳng có ai...hờ hờ...mình còn nhiều chuyện chưa làm thì phải...er hèm...thì cũng chẳng có ai dám ko gặp em đâu...?
    Thế nhé thế thì tự tin và quyết thắng nhé...anh hai lúc nào cũng ủng hộ em về mặt tinh thần...
    Người ấy gọi tôi là bạn cũ...Của chiều mưa chung ô nhỏ tới trường...Của bao lần hờn rồi lại thương...Của năm tháng qua đi...mau như thổi...
    năm tháng ơi là năm tháng ơi...!
     
  9. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Anh hai làm hỏng hết kế hoạch của em rồi. Mở bài của em hay thế mà bị anh hai phá rồi. Lại khóc. Em đang lấy ví dụ rất hay về sự quá coi trọng về hình thức của phái nữ. Anh hai tệ thật.
    Mà có ai cần giảm cân thì liên lạc với em. Em tuy nặng nề lắm nhưng biết khá nhiều.
    Được yenvi sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 03/01/2004
  10. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây...tiết lộ cho bác MR D...em tui rất thích mặc kiểu con nhà nghèo...nhưng mà cũng phải có kiểu của nó...ví dụ như là...đã dành là thiếu vải đi...chỗ nào thiếu chỗ nào ko nên thiếu......chỗ nào có...chỗ nào ko nên có....
    Lại nữa...nó còn nói...thế nào là thiếu...tức là ko có mà là có...có lại như là...ko có....hờ hờ...bác muốn có ảnh thì yêu cầu thử xem...biết đâu lòng thành,biết đâu...
    Người ấy gọi tôi là bạn cũ...Của chiều mưa chung ô nhỏ tới trường...Của bao lần hờn rồi lại thương...Của năm tháng qua đi...mau như thổi...
    năm tháng ơi là năm tháng ơi...!
     

Chia sẻ trang này