1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fix lịch đi Bản Giốc ngày mai, 12/12 đây ạ! (Tuyển người đến phút chót - 5h30' chiều)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi giang_a11, 09/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đi Bản Giốc lịch đây:
    5h30'''' chiều ngày mai, thứ 6, ngày 12/12, hẹn tại cổng Ciputra chân cầu Thăng Long
    Nhận người đến đúng giờ đó!
    Được giang_a11 sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 11/12/2008
  2. thuhanoi2304

    thuhanoi2304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Các bác đi về chưa, em bít muộn quá, không em cũng jont cùng
  3. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Đang trên đg về oy`, tiếc quá nhỉ tớ cũng bị hụt vụ này , họ đi 3ng/2xe thoai, thêm bạn vào có fải là đẹp hok nhỉ.
  4. thuhanoi2304

    thuhanoi2304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    bạn lôi kéo tổ chức đi cung này tiếp đi, tuần sau cũng được
    mừ tớ là ôm nhé
    Được thuhanoi2304 sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 14/12/2008
  5. vodka123

    vodka123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
  6. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, báo cáo mọi người là về rùi! bên em đi có 3 người, 2 xe, lại đường đẹp nên chạy sướng lém!
    Bên em hôm thứ 6 đi từ cầu Chương Dương là 6h, đến Bắc Kạn là 10h, ăn uống thoải mái ở Thái Nguyên
    Thứ 7 chạy thẳng vào Pác Bó vì khổ lắm, thích di tích lịch sử , quay về thị xã lúc 2h chiều. Đáng nhẽ từ Pác bó chạy thẳng đường Trà Lĩnh sang Trùng Khánh, nhưng e quên bản đồ nên lại vòng ra thị xã. Nên các bác sau có đi thì nhìn gương em mà rút kinh nghiệm
    3h chiều chạy vào thác luôn,mở ngoặc là trong đó có 1 cái "nhà trọ" và 1 nhà có thể làm cơm và mỳ ăn liền cho mình ăn, tuy cũng có phần ép giá mình.
    Sáng chủ nhật xuống Thác chơi bời be bét, chụp ảnh rùi nghiên cứu tình hình chính trị chán chê rùi về ăn sáng. He he, bọn em đi sớm hơn mấy cô bán vé nên có 2 cái lợi: thứ nhất là ko mất vé, thứ 2 là phi thẳng xe máy xuống chân thác . Lúc ra lượn vào động Ngườm Ngao (cách thác 5km), may mà cố đi, ko thì lại phí vì nó đẹp phết đấy ạ
    Lúc 10rưỡi bên em bắt đầu từ động đi về, về đến cầu Chương Dương là 8h tối (các đoàn khác là 10h, hí hí, sướng)
    Đấy, các bác đi sau thì cứ tham khảo lịch trình của bên e đi ạ! Thoải mái chứ cũng ko hành xác lắm đâu!
  7. vodka123

    vodka123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hehe,đi chiến phết nhỉ,nhưng có 2 xe,mà chắc toàn hàng "trâu bò" nên nhanh thế là phải.Chúc mừng chúc mừng ...(thử đi tầm 12 xe như đoàn mình xem,2h sáng về đến HN là may )
  8. 0tien0gai

    0tien0gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra là 3 đứa này mình gặp ở Bản Giốc :))

Chia sẻ trang này