1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Flightplan - Jodie Foster, she's back

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi gacoi, 15/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Directed by Robert Schwentke
    Cast overview, first billed only:
    Jodie Foster .... Kyle
    Peter Sarsgaard .... Carson
    Sean Bean .... Captain Rich
    Marlene Lawston .... Julia

    WoW, 90'' ngồi còng queo trên ghế thưởng thức Flightplan mà mắt, đầu, tai tập trung đến gần 99%, hơn cả ngồi học bài, hehe. Phải nói là đã lâu lắm rồi mới được xem một bộ phim của Jodie Foster, phải nói là thỏa lòng mong đợi, sự trở lại thật hoàn hảo của Jodie.

    Nội dung của phim, chắc là quá thừa khi review lại khi gần như báo điện tử nào cũng đã đăng bài về bộ phim, điều đặc biệt là mỗi báo điện tử lại có một bài khác nhau về Flightplan, khác hẳn thường lệ là xào xáo của nhau.

    Jodie Foster trở lại trong hình ảnh một người mẹ kiên cường, giống như cô đã từng thủ vai trong Panic Room nhưng Gacoi đánh giá bộ phim này thành công hơn rất nhiều so với Panic Room, vì sao ư, có thể liệt kê được vài điểm sau đây.
    1. Ngay đầu phim là hình ảnh một người vợ vừa bị mất người mình yêu thương mãi mãi, cái cảm giác hụt hẫng, bất ngờ, đau khổ miên man giữa những kỷ niệm của quá khứ và đối mặt với sự thật của hiện tại đan xen vào nhau. Gacoi thấy Jodie thể hiện các trạng thái tâm lý rất đạt trong bộ phim đặc biệt là đoạn đầu. Theo gacoi, một bộ phim có đoạn mở đầu tốt đã chiếm đến 50% thành công, đặc biệt là những bộ phim thể loại crime, thriller.
    2. Jodie thể hiện vai người mẹ rất đạt, phải nói là hoàn hảo, từ cảm giác đau khổ đến tột cùng khi mất thêm một người mình yêu thương cho đến sự hồi sinh mạnh mẽ của niềm tin và nỗ lực tìm lại con gái của mình. Hình như Jodie luôn thành công với những vai diễn kiên cường như vậy, Clarice trong Silence of the lamps và gần đây là Meg trong Panic Room (2002).
    3. Cô con gái do Marlene Lawston đóng cũng rất đạt, thể hiện một cô bé yếu ớt đang cần sự che chở của người mẹ khi không còn người cha bên cạnh.
    3. Cảnh quay phim rất đẹp và gọn, cảm giác không bị thừa, phải nói rằng đạo diễn đã rất chăm chút cho từng khung hình trong phim và Jodie sẽ không thể thành công đến vậy nếu không có hiệu ứng hình ảnh. Chiếc máy bay E-747 trong phim hoành tráng vãi, hiện đại và tiện nghi, đồ giả mà trông chả khác gì đồ thật, mà đồ thật cũng nên thiết kế theo đồ giả đi là vừa. Khi xem phim, khán giả không thể nhận ra đây là một máy bay mô hình và trên thực tế chưa có loại máy bay nào như thế. vnexpress.net
    4. Âm nhạc trong phim cũng rất hay, cuối phim ngó ra là James Horner, cây đại thụ trong nghề sáng tác nhạc phim, ông này thì thôi khỏi nói nhiều, sáng tác như đẻ trứng gà nhưng mà là trứng vàng
    5. Ý tưởng của bộ phim được lấy từ một bộ phim khá hấp dẫn nhưng không nổi tiếng và ít người xem của cụ Alfred Hitch****, The Lady Vanished.
    6. Và ít điều dở, điều dở thứ nhất là kết của bộ phim nếu kịch tính hơn chút nữa thì có lẽ hay hơn. Anh chàng khủng bố gì mà yếu đuối vãi, cha Sean Bean vào cái vai như dở hơi, ầm ừ vài câu là hết đất diễn, pohand..và một ít nữa, ai xem rồi thì post tiếp lên đây
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một kịch bản rất kịch tính và thông minh, mỗi tội kết thúc chưa đã lắm, chú khủng bố nọ quả là kém vãi (trừ cái kế hoạch khá hoàn hảo của hắn), phim này so với phim Red Eye (cũng kỉu khủng bố trên máy bay) thì hay hơn nhiều. Mình cũng thấy Jodie trong phim này hay hơn trong Panic Room.
    Đoạn cuối các hành khách khen "Cô ấy chưa bao h bỏ cuộc" - sến vãi
  3. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Phim này về cốt truyện thì ngớ ngẩn quá, có cảm giác là ông đạo diễn chưa đi máy bay bao giờ. Đứa bé lên máy bay mà không có record của ở sân bay, về mặt nguyên tắc số người qua khỏi cửa khẩu và số người có mặt trên chuyến bay được lưu làm 2 bản một ở sân bay một trên máy bay. Cứ cho là một mình cô tiếp viên làm tay trong mà có thể sửa được dữ liệu trên máy bay thì làm sao có thể thay đổi được dữ liệu của cảnh sát cửa khẩu sân bay và bộ phận mặt đất. Rồi chuyển cả một thùng hàng lên máy bay mà không có kiểm tra gì. Ông cơ trưởng thay vì gọi điện về sân bay lại gọi điện đến nhà xác để xác minh :) Tài thật. Sau 11/9 mà an ninh hàng không như thế thì toi. Để lừa được cơ trưởng như vậy thì phải có một hệ thống tinh vi chứ không chỉ đơn giản là giám đốc bệnh viện-tiếp viên.
    Bộ phim này mà không có diễn xuất của Jodie thì vứt đi. Thua xa so với panic room.
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Ông xem lại đi, cái Kyle đoạn tranh cãi với cơ trưởng và mấy em tiếp viên lúc đầu ngay khi Julia mới bị phát hiện là mất tích có nói đến mấy điều bác thắc mắc đấy. Phim chắc chắn sẽ có nhiều cái không như thực tế vì đơn giản phim chỉ là phim, nhưng tớ chắc là đạo diễn không ngớ ngẩn như bác
  5. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bạn Gà nóng quá, theo tớ thấy thì cho chú Sean Bean vào đóng vai này cũng đươc. Vì tớ quen thấy cậu này hay đóng vai ác rồi, nên khi xem đầu phim, nhìn thấy mặt là nghĩ ngay thằng cha này chắc có tham gia đây. Ai ngờ hoá ra không phải, chỉ là một cơ trưởng rất tốt bụng và tích cực.
    Đấy, đạo diễn lừa mình như thế đấy!
    Phim này phải nói xem hồi hộp, cứ dựng cả tóc gáy, những lý lẽ đạo diễn đưa ra đàu phim phải nói là làm mình cũng phải nghi ngờ không biết cái cô Jodie này có phải do uống thuốc nhiều quá mà sinh ra ảo giác hay không. Nhưng rồi từ từ bí mật cũng được giải đáp. Phim rất hay, nếu so với cái Red Eye được chiếu trước đó thì phim này đúng là tuyệt đỉnh, Red Eye chỉ như bát nước lã, nhạt thếch!
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tớ lại nghĩ khác. Flightplan dở hơn tớ mong đợi vì coi trailer của nó thì nghĩ nó hay hơn nhiều. Bố cục và kịch tính của phim còn gượng ép, ít chặt chẽ và thiếu logic. Ko bằng Red eyes đâu. Dù tớ cũng ko đánh giá cao Red eyes lắm, anyway, coi được, ít ra ko thấy uổng tiền bằng Flightplan và Geisha [​IMG]
    Mới coi Hostel tối qua. Có bác nào coi phim này chưa? Thật kinh khủng
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 05:57 ngày 17/01/2006
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Red Eye ko khoái lắm do kế hoạch khủng bố trong phim này chưa có chiều sâu lắm (đơn giản là bắt cóc ông bố và ép buộc cô con đổi phòng khách sạn). Cả phim giật mình một phát duy nhất lúc Mean-girl Rachel McAdams đâm bụp cái bút vào cổ thằng cha 28-Days-Later Cillian Murphy, cứ gọi là .
    Flight Plan thì kế hoạch chi tiết quá nên nhiều đoạn đúng là vẫn chưa logic hoàn toàn, nhưng mà làm phim nó cứ phải veo véo đi như thế thì mới lạ chứ ngồi săm soi ra kiểu gì cũng đầy tình tiết phi lý, nói chung cũng chấp nhận được.
  8. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Phim xem cũng tàm tạm. Không quá hay và kịch tính như gacoi quảng cáo. Tính cách của bà mẹ quá mạnh mẽ. Jodie thích hợp với những vai như vậy. Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà gây cho tôi cảm giác không thoải mái và gượng ép.
    Em đóng vài Julia chán quá, mặt cứ đơ ra. Chả bù cho em Dakonta hồi bé
    Nói chung là xem một lần rồi thôi, chả có gì xem lại cả. Không nên mua DVD nếu đã xem ở ngoài rạp.
  9. Archty

    Archty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Phim này xem như phìu ,chả ra cái thể thống gì cả .
  10. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Chứng tỏ gacoi rất hợp làm nghề quảng cáo, hehe
    Thực ra chú phuongcobain nói bà mẹ tính cách mạnh mẽ quá thì cũng không hẳn. Những hình ảnh vào đầu bộ phim cho thấy Kyle cũng yếu đuối, hụt hẫng như thế nào khi chồng mất đi, ko biết mình có thể thay thế vai trò của người cha đối với cô con gái của mình hay không. Khi chỉ còn mỗi cô con gái là người thân duy nhất, là hình ảnh mà cô có thể thấy được người chồng của mình thì bản năng trỗi dậy là điều tất nhiên.

Chia sẻ trang này