1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Flightplan - Jodie Foster, she's back

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi gacoi, 15/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. die_hard

    die_hard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tớ dọc cái article của bác Gà còi là chạy đi mua đĩa ngay ,ai dè ..phim này chua wa'''' ...coi phim mà cứ tưởng xem kịch ,cứ chạy lên chạy xuống kiếm đứa con gái ...lãng nhách,tiết tấu thì chậm rì ....các bác đừng xem phim này làm chi ,uổng tiền lắm ,thà mua mì gói ăn còn hơn.
    Đề nghị bác Gà còi làm bảng tự kiểm nhé.
    Được die_hard sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 18/02/2006
  2. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Nói là chán thì không phải nhưng vì tính logic nó không đuợc chặt cho nên làm người ta nhiều khi khó chịu. Đã bảo rồi, làm phim theo kiểu vô lý kiểu Kungfu thì người ta còn dễ chấp nhận, chứ phim thiêu tính logic thì đáng ghét ghê lắp vì làm người xem ấm ức. Ở đâu ra cái chuyện con bé hà hơi vào cửa kính máy bay từ khi chưa cất cánh mà sau mấy tiếng máy bay ở trên trời rồi bà mẹ vẫn nhìn ra rõ mồn một. Kết thúc phải nói là lãng nhách, chóng vánh và không có độ cân tải với đoạn đầu chập chạp, nặng nề.
    Tóm lại phim quá bình thường. 6/10
  3. licklack

    licklack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Phê bình đoạn nào chứ đoạn này thì chứng tỏ đồng chí chưa bao giờ đi máy bay.
  4. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    oh really ?
  5. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy Red Eye có pha nhiều tý hành động hơn.Còn trong phim này chỉ nổi bật mỗi cái tình mẫu tử,còn nội dung thì dở ẹc.Xem mà chẳng thấy hồi hộp tý nào,toàn đoán trước được các tình huống cũng như nhân vật.Mà cái thằng khủng bố sao nó đòi ít tiền thế.Đằng nào cũng chết mà nó chỉ xin cả kèo 1 lẫn kèo 2 có 50.000 $.Thế kỷ 21 rồi cơ mà,số tiền đó mà về VN tiêu có khi cũng ko đủ.Phim này cũng chỉ xem 1 lần rồi nghỉ.
  6. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Hồi xưa hay có Steven Seagal làm film về khủng bố tàu hoả. Năm 2005 vừa rồi thì các đạo diễn kéo tuốt nhau lên không trung hết cả ... tuy nhiên theo em thì ... thất bại hết cả. Trèo cao ngã đau mà VN nhập ''Red Eye'' và ''Flightplan'' về hơi bị ... phí. Mà hồi đầu còn cứ quảng cáo ''Red Eye'' là ... kinh dị ...
  7. NguyenSa

    NguyenSa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Có phim RED EYE kinh dị là phim của Hàn Quốc hay Nhật Bản gì đó...
  8. Princess_Aurora

    Princess_Aurora Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ''The Red Eye'' kinh dị HQ là xung quanh một chuyến tàu ma. Chả liên can gì đến Wes Craven cả. Nhưng mà về phần nhạt nhẽo thì không kém
  9. licklack

    licklack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thì rõ, ai đi máy bay rồi chả biết trong máy bay khác cái phòng kín thế nào.
  10. NguyenSa

    NguyenSa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Bác xem bản phụ đề tiếng Việt dịch sai rồi ... Thằng khủng bố nó đòi 50 triệu đô la cơ ạ....dịch thế qué nào lại thành 50000 $ đúng là hài vãi... Cơ mà em không hiểu là có 2 người tên nhân viên an ninh và cô tiếp viên lại có thể tự tung tự tác như vậy....Đưa hẳn được chất nổ lên máy bay rồi xóa các record lưu về hành khách....và vì sao bọn chúng lại chọn cô kỹ sư và con gái làm đối tượng ...chúng tìm hiểu kiểu gì vậy...em cứ nghĩ bọn này phải cỡ Alqueda chứ ko chỉ 2 đứa.....Nói chung xem xong thì hơi thất vọng vì thấy kế hoạch thì có vẻ công phu như nhân lực thì cà mèng quá ....

Chia sẻ trang này