1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Flirting online

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi antidote, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antidote

    antidote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay đi lang thang trên web, ngẫu nhiên chui vào một cái forum thấy bạn mình flirt với một con bé đáng nhỏ xíu. Mà bạn mình lại rất nổi tiếng trong mấy cái forum chit chat ấy. Mà xem lại ngày tháng thì thấy là mấy ngày đó mình đang còn chạy cuống cuồng vứt bỏ mọi thứ để sang với bạn mình, lúc đó đang tràn trề hạnh phúc....lúc nào cũng chỉ đăm đăm nghĩ đến một người....ối trời chẳng biết người ta nghĩ gì nữa. Đặc biệt là bạn mình lại nổi tiếng ở mấy cái forum chit chat. Ngày xưa thì mình cũng biết mang máng, nhưng mà mình bảo là chit chat ấy mà chắc chẳng có gì. Nhưng sau thấy cũng hơi bực mình vì thỉnh thoảng thấy có vẻ cũng không chỉ là chuyện chit chat. Lúc mình cáu lên hỏi đồng chí bạn là có gì ko thì bạn mình cáu lên bảo mình là chẳng có chuyện quái gì cả, chat la để cho vui. Mình cảm thấy rất khó chịu nhưng cũng chẳng nói gì nữa. Về sau rất nhiều lần mình tình cờ biết được bạn mình thường xuyên chat với các em thiếu niên nho nho, trong may tính thì có khoảng 20 tấm hình của các em trên mạng, sửa bài tập tiếng anh cho các em, thỉnh thoảng còn voice chat, chơi đàn ghita cho các em nghe, và luôn luôn nói với các em là còn single, nhiều tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu. Mình không biết có phải trên mạng người ta có thể nói bất cứ cái gì mà người ta muốn nhưng đó chỉ là trong thế giới ảo thôi, còn ở ngoài thì không cảm thấy gì không? Mình không biết có phải rất nhiều con trai như thế không hay chỉ có bạn mình? Có bao giờ con trai nghĩ là nếu bạn mình đọc được những câu chit chat and flirting như thế thì sẽ hurt lắm không? Không biết họ cần gì nữa. Thêm nữa, hình như bạn mình chat co duyên lắm thì phải, các em rất có tình cảm. Mình là con gái mà không hay chit chat nên mình không hiểu lắm về chuyện tình cảm trên mạng. Mà thôi mình cũng chẳng muốn biết.
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Your friend is playing with fire .. (Bạn của bạn đang đùa với lửa)
    Will get burned one day ! (sẽ bỏng đấy)
    Oh well, but what can i say .
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    well , well , there you go.....wait and see if you have enough patient. Dont know what should I tell you .... have been in that stage times and cant do anything about it, even gave up !!!
    They said for fun but in fact, the way they acted, never show that meaning, you will feel something beat you very hard and later....you will find the answer if you''re his true love or not. Goodluck to you dear unknown-friend !!!

Chia sẻ trang này