1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Floor 9 - TauRus Building - Ham vui,ham làm.Thân thiện với tất cả mọi người (21/4 >>21/5)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi naga8355, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    sao khộ thế, thương chị Qyn lắm cơ, bi h ngồi ngắm mưa ngoan nhá, thư giãn tinh thần, tý nữa vào xì pam tiếp thế là đời lại đẹp chụt...chụt....
  2. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    Vì một tương lai xanh tươi như lá hoa...dẫu cho bao nhiu gian lao ko ngại...rồi 1 ngày tôi sẽ là 1 ngôi sao
    cowboy...1 fong cách trẻ, 1 fong cách xì tin én én....

  3. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    123-Trời sắp mưa mát thế
    124- GHét trời mưa
  4. Inspiron5150

    Inspiron5150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Từ Hội An gửi nhời chào cả lò 1 tuần làm việc vãi lúa.
    Chúc em Poky quay cóp tưng bừng.
    Hôm qua chú Naga gọi anh nhiệt tình quá, tiếc là anh đang đi nghỉ nên không fục vụ chú đc để tuần sau nhé
    Biển Đà Nẵng đẹp thật

    ( Ước gì đang đi cùng em Thỏ nhỉ...nghĩ mà thèm)
  5. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    hình như em cảm nhận được sự xa cách đang đến gần, bàn tay em dường như nắm chặt hơn, đôi mắt em hình như dịu dàng hơn, anh chưa giỏi để có thể diễn đạt được hết ý mình cho em hiểu nhưng anh tin khi được anh siết chặt trong vòng tay em có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh, không mạnh mẽ nhưng êm dềm để hoà cùng 1 nhịp với trái tim em .... Jung Soon, Sa Rang He
  6. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà cả làng cả họ, em đi thi về rồi đây dở khóc dở cười
    Của nợ, sáng làm bài tốt bao nhiêu thì chiều fọt fẹt bấy nhiêu, bố khỉ
    hik
    đau lòng quá, lo quá, bực mình quá, khó chịu quá, nản quá, oải quá
    hik
    mà lý do có phải tại mình dek đâu
    tại lúc trưa bà cho mình ăn gì ý, làm chiều đi thi mình bị đau bụng
    tại thằng thầy Thể dục coi thi nữa, uh thì nó đẹp trai đấy, uh thì mình có quen nó đấy, nhưng sao nó cứ nhè lúc mình ngồi làm bài mà buôn chuyện cơ chứ, khổ thân tôi, chết vì cái tội háo sắc, chết vì cái tội dại trai
    tại cả cái thằng ngồi bàn trên, nó cứ hỏi bài mình suốt, làm mình cứ viết được một tý lại quên sạch, lại phải ngồi nghĩ
    tại cái ông giám thị hành lang nữa, mình đã ngồi phía ngoài cửa thì chứ, tự dưng ở đâu chui ra 1 ông, đứng cạnh mình, rồi cứ quay tròn điệu hồ Thiên Nga, hik, hâm khó tả, làm con bé làm sai bố nó mất bài toán rồi
    tại cả cái đề thi nữa, đề gì mà vừa dài vừa khó, viết kín 2 mặt chữ mới xong một câu 1 điểm, hik
    tại cả mình nữa, đúng đến hôm đi thi thì bị sái cổ, ứ quay đầu sang phải được, tay phải thì vừa mỏi vừa đau, ứ viết nhanh được, chán chuyện
    hik
    hãm tài
    chán chả buồn nói nữa
    thôi
  7. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chị kốp ơi, hôm nay em cũng tủi thân lắm
  8. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Vì sao lại thế là vì sao lại thế
  9. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không
  10. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Kốp ví Vẹt đừng khóc nữa anh thương .... vợ đang buôn chiện ĐT tranh thủ tý
    p/s: anh kết wả avatar của Vẹt wá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này