1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Flowers on Earth - 2 (continued) (Danh sà?ch cà?c lò?ai hoa...trang1)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi alleykat, 26/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Hồng Trung quốc
    Hoa cỏ
    Pug quê ở Sàigòn, tuy nhiên có một thời gian dài ăn học và bụi đời ở Đàlạt, nên thường xem ĐL như quê mình vậy. Còn việc củ Tulip có trồng được ở ĐL hay không ? Thú thật tui không rỏ, lúc tôi ở rời VN thì đất các vườn hoa đang được hô hào đào lên để trồng khoai củ tăng gia năng suất !!! mà thôi. Còn ở Cali ,cá nhân Pug củng chưa có kinh nghiệm trồng tốt hoa Tulip sang năm thứ 2. Dù có nhổ củ lên sau khi có hoa năm đầu, củng bỏ vô tủ lạnh cho nẩy mầm trở lại.Nhưng trồng xuống đất thì chỉ có lá dài loằng ngoằng, không có hoa.Có lẽ Cali không đủ lạnh chăng ? Do vậy năm nào Pug củng phải mua củ mới chôn xuống,nếu muốn chơi hoa Tulip. Pug mong được học hỏi nhiều với các bạn kinh nghiệm trồng Tulip ở Mỷ ( Zone 9).Thân ái Pug.
  2. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    các bạn có thể bấm chuột vào đây hoa sữa để đọc bài viết về hoa này
    nhìn hơi giống hoa Cẩm cù ??
    "Hà Nội mùa thu,
    Cây cơm nguội vàng,
    Cây bàng lá đỏ
    Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm sâu
    Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội
    Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió
    Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ ..."
    (Nhớ mùa thu Hà nội - Trịnh Công Sơn)
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 08/07/2004
  3. thang_chan_vit

    thang_chan_vit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Cái trên thì chắc là hoa súng rồi, nhưng còn cái này?
  4. PAPHIOPEDILUM

    PAPHIOPEDILUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    ới Mèo C ơi là Mèo!!!!
    Có định cho ai sống không đấy .... lâu lắm rồi ko được ăn cốm nè...
    May là hôm qua vừa được mời đi ăn bún canh sườn nấu sấu (có người mới qua mang cho 1kg sấu mà)...
    Vừa viết cái này vừa ngồi nhá thị bò khô ... nhưng vẫn thèm cốm...
  5. phalenghichngom

    phalenghichngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hoa chuông
    English:canterbury bell
    Là thành viên của họ hoa Camphaluna,hoa chuông sở dĩ có tên như thế vì nó được trồng rất nhiều ở Canterbury,một trong những "thủ đô của Anh giáo".Một số nhà chơi hoa cho là hoa chuông mang ý nghĩa "tính kiên định" trong khi một số khác lại cho là nó biểu hiện cho "lòng biết ơn" .Những bông hoa màu tím nói chung là rất to nhưng cũng có rất nhiều loại nhỏ hơn với màu xanh,tím và trắng.Thật thanh thản khi tưởng tượng những chiếc hoa chuông xinh xắn rung rinh reo vui trong gió và các sinh vật nhỏ bé này lại nấp dưới những cành hoa treo và những cành cây to.
    Được phalenghichngom sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 08/07/2004
  6. phalenghichngom

    phalenghichngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hoa giọt tuyết (snowdrop)
    Laòi hoa màu trắng sữa dịu dàng này được truyền thuyết cho là đã được sinh ra trong vườn Địa Đàng.Một thiên thần,người đã an ủi Eva và sự cằn cỗi của thiên đàng vào mùa Đông,đã bắt được một bông tuyết đang rơi,thổi nhẹ vào nó và bảo nó hãy hoá thành một bông hoa tươi tốt mãi mãi.Ngày nay,hoa giọt tuyết luôn luôn là bông hoa đầu tiên của mùa Xuân và báo hiệu cho chúng ta biết chẳng mấy chốc mùa Đông sẽ kết thúc.Điều này giải thích tại sao nó tượng trưng cho niềm hi vọng-sự an ủi


    Như đứa trẻ của cuối đông lạnh giá
    Hoa rụt rè đánh thức gọi chào Xuân
    Dịu dàng hương lan toả nhịp bâng khuâng
    Đẹp diễm tuyệt không hoa nào sánh được
    Giữa khung cảnh Đông tàn còn ẩm ướt
    Hoa nở xinh như viên ngọc hiện hình...

  7. phalenghichngom

    phalenghichngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hoa Phi Yến (Delphinium)
    Loại hoa này mang ý nghĩa nhẹ nhàng với nét thanh thoát duyên dáng của bông hoa.Theo truyền thuyết,hoa Phi yến đã mọc lên từ máu của Ajax,một chiến binh dự chiến thành Troy.Thất vọng trong việc phân chia chiến lợi phẩm,Ajax nóng tính chạy ra đồng và trút cơn giận dữ của mình lên một đàn cừu,anh ta đã giết một số cừu trước khi thức tỉnh khỏi cơn điên loạn.Xấu hổ trước cảnh tượng do chính mình gây ra,Ajax đã quay gươm tự sát.Máu của anh ta chảy đầy trên mặt đất và sau đó nảy ra những bông hoa,gọi là hoa Delphinium Ajacis.
    một số người lại cho rằng sở dĩ nó có tên gọi như vậy vì hình dáng của nó trông giống cái mũi nhọn trên đầu con cá heo.Thật ra,mỗi người lại nhìn thấy hình dáng của loài hoa này thành một thứ khác nhau,vì vậy nó còn được gọi là larkspur vì nó trông giống cái mào của con chim chiền chiện (lark)
    Hoa Phi yến được gieo trồng từ thời các vua Pharaon,lúc đó chúng được xem là một loại cây quan trọng vì người thời đó dùng nó để làm......thuốc trừ sâu
  8. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    hoa Vông Vang

    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 09/07/2004
  9. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Hì Hì bác Orchids ở gần Mer du Nord thì làm sao có cốm đuợc nhỉ ....chắc hôm nào bác xuống Bruxelles thì may ra tìm đuợc ...bánh cốm chứ cốm thật gói bằng lá sen chắc chỉ đuợc ăn virtually thôi bác nhỉ !!! còn cái hoa này bên Mỹ nhiều hồ có nhiều mùa hè đi hái ăn thích lắm !!! thấy ở Chợ Lớn Paris XIII họ có bán mà đắt như vàng ấy , ai mà mua !!!
  10. thang_chan_vit

    thang_chan_vit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Ừ, thì hoa chuông.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này