1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Flowers on Earth - 2 (continued) (Danh sà?ch cà?c lò?ai hoa...trang1)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi alleykat, 26/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đây ??????????? Bác này nói chẳng " Hoa" tý tẹo nào cả .
  2. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Ở HN tôi chẳng thấy Quỳnh đỏ đâu cả, chỉ có Đà Lạt là có màu tím hơi hồng thôi, nhưng trông giống như hoa móng rồng, không giống Quỳnh trắng tẹo nào cả. Mang ra HN trồng mãi vẫn không thấy có hoa. Từ chuyện Quỳnh & Dao mà liên tưởng đến chuyện vợ chồng người Việt đúng là trí tưởng tưởng rất phong phú.
  3. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0


  4. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy không phải là không có ; Hà Nội nhỏ bé , nhưng shimizu_hn đã đi hết ngóc ngách của nó đâu
    Còn chuyện cây không ra hoa , thì xem lại cách trồng thôi , cái cây có tội gì đâu , trong tự nhiên nó sống theo bản chất của nó , đến mùa ra hoa , trừ khi có ngoại cảnh tác động
    Dù sao , với Cane , hoa Quỳnh trắng vẫn là đẹp nhất
    Mình lúc nào cũng ghi nhớ hình ảnh , người ông nội , mỗi năm sinh nhật cháu gái của mình đều hãm cho cây Quỳnh ra hoa đúng đêm sinh nhật của cháu gái , và số hoa bao giờ cũng đúng bằng số tuổi của cô bé . Cô bé không phải tên Quỳnh , mà mang tên 1 loài hoa khác ( theo ước nguyện của người ông ngoại quá cố ) , nhưng với ông , cô bé vẫn là bông hoa Quỳnh đẹp nhất . Ông không có gì để dành cho cháu của mình cả ( bởi vì nó đã có tất cả ) , tất cả những gì ông có chỉ là những cây Quỳnh , ông gửi gắm tất cả tình cảm của mình dành cho cô cháu bé bỏng vào những bông hoa . Và Hạnh Phúc của cô bé là được ngắm nhìn những bông hoa Quỳnh rung rung , nhè nhẹ , từ từ hé nở , không khí lúc đấy như cũng lay động cùng những bông hoa Quỳnh , còn những bông hoa Quỳnh như sáng lên trông màn đêm . Với cô bé ấy , đấy la những giây phút tuyệt vời nhất , trải ngược hoàn toàn với những lúc bố mẹ đặt vào tay nó 1 sấp tiền và nói " Hãy làm gì con thích " . Năm nay nó 20 tuổi , không còn là cô bé như ngày nào , cũng không được ngắm những bônghoa Quỳnh vào ngày sinh nhật , nhưng nó vẫn vui , vì biết ở 1 nơi xa lắm , vẫn có 20 bông hoa Quỳnh đang nở ........

  5. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0

  6. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0


  7. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0


  8. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0


  9. pugbuddy

    pugbuddy Guest


  10. pugbuddy

    pugbuddy Guest


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này