1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Flowers on Earth - 2 (continued) (Danh sà?ch cà?c lò?ai hoa...trang1)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi alleykat, 26/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang_chan_vit

    thang_chan_vit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    cái nào ít xấu hơn?!
    Được thang_chan_vit sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 29/06/2004
  2. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    F luôn thích có vài cánh ngọc lan ép vào nhật ký, mỗi buổi tối giở ra nghe thoang thoảng thơm, lại nhớ đến những kỷ niệm thời thơ dại...
    Hình như kỷ niệm về loài hoa này của F luôn gắn liền với những ngày trời se lạnh, một buổi tối tháng 10, đi cắm trại, mưa lạnh ướt sũng, một mình lang thang dưới hai hàng ngọc lan thơm ngát, sáng tinh mơ lẩn thẩn ngoài vườn nhặt những cánh hoa mỏng mảnh rơi vãi khắp nơi...; tuổi 15 ngu ngơ hay trốn học, hai đứa nhóc đèo nhau trên chiếc mi ni đi dạo khắp những con đường SG, tìm hương ngọc lan....
    Đường SG ngày đó 7 giờ đã thưa người, tối 9 giờ hầu như chẳng còn ai trên đường, chỉ có gió, và hương ngọc lan. Giờ thì làm gì còn những giây phút vô tư như vậy? Tối phải lo chạy nhanh về nhà, để trốn cái không khí oi bức đầy khói xe ngoài phố, đi đường lại phải lo tránh những chiếc xe container nặng nề tưởng chừng như có thể đổ ập vào mình bất kỳ lúc nào, ngọc lan thì người ta đốn đi gần hết những cây to, cho thoáng đãng mặt tiền... Chán
  3. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Feb đã chia sẻ 1 ký ức thật đẹp về hoa Ngọc Lan và hương thơm ngày nào ...những ngày xưa thân ái
    bác Orchids đã viết : Hyacinth này có tên là THUẬN PHONG TỬ (một số người gọi là Tiên ông),
  4. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Anemone pulsatilla
  5. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Vừa post trả lời dùm bạn xong lại không để ý thành ra bị thay mất bài post lại ảnh ở trên....
    Đúng là cái loài hoa của bạn là lan HẠC ĐÍNH Phaius (không phải là hạt đính) - một loài địa lan rất phổ biến ở ngoài Bắc....;
    Hoa này thường nở vào dịp tết nguyên đán nhưng càng ngày thì nó càng nở chậm hơn sau tết, sức sống khoẻ, để nhanh nên giá thành càng ngày càng giảm....
    Ở Việt Nam ta có khoảng 4-5 loài hạc đính gì đó, trong đó thì tôi mới thấy loài màu vàng mọc hoang dại ở ven suối của núi rừng Sapa là có hương thơm. Loài trên thường không có hương thơm;
    Bạn chú ý mùa này mưa nhiều và lại là mùa sinh trưởng của mầm cây cho hoa nămtới nên bạn chú ý giữ cẩn thận... Mưa có thể làm thối ngon (đọt) hay làm nấm đen chấm trên lá hạc đính không đẹp;
    Chúc bạn có một châu hoa đẹp hơn vào năm tới....
    [/quote]
    ôi em cảm ơn bác! Em tận dụng cái ban công từng cm, nên để chậu cây và hoa chi chít nhưng kiến thức về trồng trọt của em là zero. Được cái cây nó cũng biết thương người bác ạ. Em chỉ biết tưới thôi, chẳng chăm bón gì hết mà nó vẫn sống.
    Đúng là cái chậu Lan Hạc Đính nó đang mọc mầm, nhiều lắm, em chẳng biết người ta trồng vào đất gì mà trông nó đen đen như bùn ý. Phải công nhận là cái loại này trồng dễ. Ngày trước, em cũng ti toe vác phong lan trên tam đảo về vài lần, nhưng chưa lần nào là nó ra hoa cả, toàn lụi và chết thôi. Nên từ hồi đó tới giờ em tiệt không dám mua nữa, với lại cũng biết loài đó phải chăm sóc cẩn thận lắm mà em thì it thời gian.
    Hoa ngoài phố ngày càng nhiều loại và giá càng rẻ. Nhưng trồng được một chậu cây và nó ra hoa thì sướng hơn đi mua sẵn, mặc dù là hoa bé hơn và không đẹp bằng đi mua.
  6. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0

    Em là hoa hồng nhỏ

    Em sẽ là mùa xuân của Mẹ
    Em sẽ là mùa xuân của cha
    Em đến trường học bao điều lạ
    Môi mỉm cười là những nụ hoa
    Trang sách hồng nằm mơ mà ngủ
    Em gối đầu trên những dòng thơ
    Em thấy mình là hoa hồng nhỏ
    Bay giữa trời là tháng ngày qua
    Trời mênh mông đất hiền hòa
    Bàn chân em đi nhè nhẹ
    Đưa em vào tình người bao la
    Cây cỏ rừng bầy chim làm tổ
    Sông có nguồn như suối chảy ra
    Tim mỗi người là quê nhà nhỏ
    Tình nồng thắm như mặt trời xa

    Trẻ con nhí nhố 1 tý hehehe ........
  7. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Rong chơi qua trang CKVLH thấy bạn Oshin cho biết Vịt con gặp tai nạn,đang treo cánh. Pug chúc bạn Canneton sớm bình phục. Thân ái Pug.
  8. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    hoa Adenia manii. Không biết tên VN.

    Bégonia Bertini.( Xin hỏi bạn nào biết, có phải dịch là hoa cà độc dược ? )
  9. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    ...Một cái không đẹp... Cột lại thành một đôi thì xinh xắn ..dù bằng dây lạt ! Sao thế ?
    Được pugbuddy sửa chữa / chuyển vào 03:58 ngày 01/07/2004
  10. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Begonia là Thu Hải Đường
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này