1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Flowers on Earth - 2 (continued) (Danh sà?ch cà?c lò?ai hoa...trang1)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi alleykat, 26/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Hoa Phù? Dung. TẮm nà?y chùp giưfa trưa nĂn cò mà?u hĂ?ng phẮn. BuĂ?i sàng hoa cò mà?u trf́ng, và? chiĂ?u chuyĂ?n thà?nh mà?u 'ò?. TẮi tà?n.
    [​IMG]
    Hoa Bì?m Bì?m BiẮc :
    [​IMG]
  2. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Marguerite mùa hạ :
    [​IMG]
    Hoàng Hậu Trắng. Loa?i hoa na?y có ma?u tím nơ? quanh năm va? được trô?ng nhiê?u ơ? khắp nơi. Riêng ma?u trắng hi?nh như chi? sống ơ? xứ lạnh. Hoa co?n có các tên khác như Móng Bo?, Quận Chúa, hoa Ban :
    [​IMG]
  3. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn yêu hoa. Tớ cũng yêu hoa lắm, đọc topic của các bạn rất thích! Cho tớ gia nhập với nhé.
    Đây là một loại hoa tím mọc dại rất nhiều ven đường đi (cái này tớ chụp ở ven đê), tớ để ý từ hồi xưa nhưng vẫn không biết tên. Có ai biết hoa này không?
    [​IMG]
    Được Meodaugau sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 27/09/2004
  4. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Hi... Cám ơn bạn đả load ảnh hoa nầy lên, nói ngay tớ không biết tên may ra có 2 Lúa hay Vial biết. Có điều ngày cón bé ở Tiểu học, hoa này rất quen thuộc với đám học sinh oát tì tụi này thường gọi ẩu là hoa Trái nổ . Trái khô của hoa thấm tí nước bọt, gác lên cổ vai áo tên bạn, tẹo sau tách một cái mấy chục hạt nhỏ trong hột bắn ra khỏi vỏ văng tùm lum vào má nạn nhân, giật mình.Đôi khi táo tợn hơn chấm vào mực tím... thì áo anh bạn điểm lốm đốm tím.Vụ này dễ bị thầy phạt đi cấm túc chiều thứ Bẩy buồn ! Do đó để tìm hạt nổ thì cứ nhìn đến chổ nào có hoa tím này, không lẩn vào đâu được. Hoa mọc nhiều và đẹp ở vùng đất hơi ẩm...Gợi nhớ thời xa xưa chỉ biết ăn học và phá phách chưa biết bon chen cày cuốc nợ áo cơm như bây giờ.
  5. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bạn Puffy, tớ chưa được chơi cái quả "nhấm nước bọt" đó bao giờ nhưng nhớ mang máng là bố tớ đã kể thế. Hoa tím màu yêu nhỉ, lại nở miên man ven triền đê nữa...không biết có chuyện tình nào diễn ra không . Nó phải có tên chứ nhỉ! Mọi người ới ời, hoa tím kia tên là gì???
    Tớ góp thêm này, dâm bụt Ấn Độ (tớ thấy người ta bảo thế). Tớ thích hoa này từ bé vì hay hái trộm dược ở một khu vườn gần nhà, của vụng bao giờ cũng ngon
    [​IMG]
  6. yenbinhd

    yenbinhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Vừa mở mắt ra tranh thủ vào xem hoa, kỉ niệm ngày xưa còn bé hiện về khi nhìn lại hoa năm xưa - cô giáo lớp 1của tôi rất yêu hoa này, hôm nào cũng có một vài hoa trên bàn của Cô. Lũ chúng tôi không hẹn nhưng cùng hái hoa mang vào cho Cô. Cô vui mừng lắm nhưng không cho chúng tôi hái hoanữa. Cô bảo: Các em không nên hái hoa , vì Cô sợ các em vì mê mãii hái hoa mà dẩm phải hố chông , mìn bẩy. Chúng tôi đồng thanh nói: '' Thưa Cô, em trông kĩ trước khi hái ''. Cứ thế lũ chúng tôi lại mang hoa vào lớp, bình hoa trông như một lẵng hoa. Nhưng một hôm , chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên khi không thấy cái ly nước trong vắt trên bàn viết của Cô . Hôm ấy Cô tôi rơi nước mắt xoa đầu lũ tôi và nói : '' Xin lỗi các em, hôm nay chúng ta để hoa héo, cô không chưng hoa nữa, cô không muốn các em hái hoa mang vào nữa, nguy hiểm lắm '' . Hôm sau vẫn còn có bạn mang hoa vào. Cô bảo: '' Nhìn hoa tàn héo buồn ghê, các em đừng để hoa tàn héo nữa nhen '' . Hôm ấy Cô không vẽ cho chúng tôi xem ( Cô dạy chữ L cái Lá và cô vẽ lá . Học với Cô tôi nhớ chữ và nhớ cả hình minh họa. Cuối giờ họcbao giờ Cô cũng cho chúng tôi hát, vẽ cho chúng tôi hoa )
    Không hiểu vì sao tôi luôn không muốn thấy hoa tàn héo ( tôi cắt các hoa tàn héo mà không biết rằng mình đã nhập tâm lời Cô giáo_ Cô ơi bây giờ Cô ỡ đâu, Cô còn nhớ lũ chúng em. Nhìn lại hoa năm xưa, em chợt thấy Cô với chiếc áo dài xanh da trời nhạt hớn hở đón những cành hoa tím nhạt nơi cửa lớp từ lũ chúng em. Em thấy lũ chúng em vây quanh bàn viết xem cô cắm hoa, rồi thầy trò tấm tắt khen hoa đẹp.
    Cám ơn Meodaugau.
    Kĩ niệm xưa ngập tràn nên post lan man. Xin lỗi các bạn.
    Vẫn không biết tên là hoa gì, vẫn cùng chung trò chơi và tên gọi là HOA TRÁI NỔ.
    YB
  7. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Vui quá, không ngờ có một chùm hoa bé tí mà gợi cho mọi người bao nhiều là kỉ niệm ngày xưa nhỉ. Chắc thời trẻ dại của hai bác pugbuddy (xin lỗi hôm nọ em nhầm nick bác) và yenbinh lâu lắm rồi ấy nhỉ, còn có những "cấm túc" và "hố chông" dọc triền đê.
    Em thuộc lớp hậu sinh, lớn lên ở thành phố nhưng may mà còn một khoảng vỉa hè đầy cỏ và hoa để chơi, cũng nhiều kỉ niệm. Tiếc là bây giờ thành phố thay đổi nhiều quá, chẳng còn trông thấy những loài hoa cỏ bé xinh mà hồi xưa mình thích nữa rồi.
  8. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    hoa và quả của cây này nhìn giống cây bã đậu quá, bạn nào biết rõ xin cho ý kiến nhé
  10. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Hoa... Rêu !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này