1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Flowers on Earth - 2 (continued) (Danh sà?ch cà?c lò?ai hoa...trang1)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi alleykat, 26/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Ở Việt Nam không có hoa này , có 1 loại hoa cùng loài , gần giống như thế được gọi là Anh Thảo hay là Ngọc Trâm , có nơi còn gọi là Hoa Báo Xuân , chắc nếu đem về VN trồng thì gọi là Anh Thảo Nhật , hì hì ( nhưng có vẻ với thời tiết nắng nóng như thế này thì cũng chẳng trồng được , vì chỉ cần nắng to 1 chút là lá và cánh hoa sẽ bạc màu , úa ngay hơn nữa cây Anh Thảo không trồng được lâu , chắc ở VN chẳng ai dại gì mua về trồng làm cảnh trừ khi mấy bác công ty Môi Trường nhà ta đem giống về trang trí vườn hoa rồi vài tuần liệng vô sọt rác , Anh Thảo cứ để mọc tự nhiên là tốt nhất hì hì )
    Ở đây có 1 bài viết về Hoa Anh Thảo :
    http://www.ttvnol.com/f_202/88319/trang-8.ttvn
    To Mèo : Hình như Mèo Mèo chụp trong Parc Floral de Paris
    Được caneton0901 sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 02/07/2004
  2. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0

    Chiếu đèn vô chụp nhụy.
    Sáng nay trời lạnh 17 độ C hoa vẫn nở lớn, có chụp mà không kịp cho vô máy.
    u?c Milou s?a vo 23:20 ngy 02/07/2004
  3. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Bác Mí-lù sao bữa nay chụp ảnh xấu thí không biết... mờ quá chẳng rõ gì cả chắc là run tay hở...
    Nhà em đang có la hài hồng Paph.delenatii đang ra hoa, cai này em mang từ VN qua hồi hè năm ngoái, nở được một tuần rồi, em định post lên khoe bà con nhưng mà máy ảnh chụp lên khong nét nên thôi kể chay vậy.... chậu đỗ quyên cũng sắp ra hoa lần nữa (cái này do một người bạn chơi hoa, nhờ chăm hộ hôm sau tết, mình về cắt trụi, tưới tắm lại, sau khi ra đợt lộc giờ chuyển sang có nụ hết --- thích ghê).
    To bác Pug: Gent đang ngạc nhiên sao cái MŨ THẦY TU của bác lại có con **** trên đầu vậy (?)... cái cây xương rồng ấy!!!
    To canton...: Anh Tha?o la? anh tha?o chứ sao lại la? Ngọc Trâm được bạn. Ngọc Trâm la? tên gọi cho loại hoa thân ha?nh ma?... co?n cái loa?i na?y thi? không pha?i vậy ma?... hay la? cách gọi Nam - Bắc khác nhau mi?nh ko biết nưfa..;
    Được gent sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 02/07/2004
  4. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tại máy chứ bộ, cái này khá hơn.
  5. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    thì ra hoa Quỳnh trắng nhà ta nở theo nhiệt độ chứ đâu cần đêm như các cụ hay nói đâu nhỉ ... Vịt con đoán đúng rồi đó , tinh mắt thật hi hi hi ...ở vườn hoa Paris tại Vincennes có quá nhiều hoa đẹp , nếu có dịp các bạn nên ghé thăm để xem hoa ...nhiều nhất phải nói là hoa Đỗ Quyên hay Azalea (Rhododendron) muôn mầu ..xem mãI không chán , và có rất nhiều hoa lạ mắt lắm ...
    thêm 1 hoa mầu vàng lạ mắt không biết tên nè
  6. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hoa này á, tên chính xác là dủ dẻ, cánh hoa dày, xù xì nhám, màu vàng mộc mạc, nhụy trong màu đỏ. Cây hay mọc thành bụi ven đường, cao nhất có lẽ chỉ bằng đầu người thôi. Cây này có lẽ cùng họ với mãng cầu thật, lá dạng bầu bầu, hơi cứng, dày, giống giống lá mãng cầu, và lá có mùi cũng từa tựa lá mãng cầu.
    Ở nhà quê cây này mọc hoang, dân gian hay gọi chung hai loại cây dủ dẻ, chùm chài vì chúng hay mọc chung với nhau, trong đó dủ dẻ thì thơm, chùm chài thì có quả ăn được.
    Hoa bắt đầu nở từ lúc nào F không biết nhưng đặc biệt tỏa hương thơm nồng vào buổi chiều muộn. Con nít nhà quê rất thích hoa này, có mùi thơm thơm như dầu chuối vậy, hay ngắt cả một vốc tay ủ trong túi áo để đi ngủ cho thơm. F cũng không ngoại lệ, mỗi lần về thăm quê nhất định phải đi lang thang cả buổi chiều ngoài đồng, ngoài bờ, ngoài bụi, ngắt kỳ hết hoa mới thôi Có điều nếu ngắt hoa ra khỏi cây thì đến sáng cánh hoa sẽ quắt lại, chuyển sang màu đen. Hoa này ở miền Trung có thấy nhiều, nhưng ở phía Nam thì rất ít gặp, miền Bắc thì F không biết
    Ai có ảnh trái sim post cho mọi người xem đi, trái sim tím ăn vui vui, ăn xong miệng tím loét như dính mực, thế mà con nít nhà quê không đứa nào không thích. Đường quốc lộ 1A, mấy đoạn chạy qua núi sim mọc đầy, tha hồ mà hái.
    Hic, nhớ quê quá nè
  7. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Nhắc đến sim làm mình nhớ lại thời "trai trẻ" quá. Dạo ấy buổi trưa cứ trốn ngủ đi hái sim thôi. Thực ra trái sim để ngửi mùi thích hơn là để ăn, vì ăn nhiều quá sẽ gặp vấn đề về đường tiêu hoá .
    à, tiện đây cho mình hỏi luôn, có ai có hình hoa trà mi không ? Mình nghe đến hoa này lâu rồi mà chưa nhìn thấy bao giờ . Hoa trà mi có phải là gardenia không nhỉ ?
  8. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Phải quả này không hả bạn Feb ?? chắc giống Blueberry bên này đấy
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 04/07/2004
  9. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0

    Hoa quỳnh sáng sau 7:30 trong mát, sao tối hù vậy không biết nữa.
  10. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    hi hi bác Milou chụp bằng mày ảnh KTS nên lúc nào cũng sẽ hơi tối nhưng không sao, dùng Photoshop chỉnh lại ánh sáng 1 tí là thấy sáng ngay !!! máy digital nào cũng bị lỗi này (white balance) chứ không riêng máy của bác đâu ...như vậy là hoa Quỳnh trắng nở qua đêm luôn ...đẹp thật đấy !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này