1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Flowers on Earth I (danh sách các loài hoa trang 1)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Aoitotoro, 04/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vil

    vil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà !
    Xin cảm ơn những bức ảnh rất đẹp của các bạn. Có lẽ chúng ta quá chú ý đến các kỳ hoa dị thảo mà bỏ quên những nét đẹp bình dị của những bông hoa dại bên đường. Là người mới đến, tôi xin ra mắt bức ảnh này.
    Cỏ may: Crysopogon aciculatus (Retz.) Trin. (Poaceae=Graminaceae)
    Oryza sativa L.
  2. vil

    vil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Và đây nữa ! Cây tre quê mình quá quen thuộc với bao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ nhưng HOA TRE thì không phải ai ai đều biết. Thêm một chút tình quê để đỡ nhớ nhà.
    Tre: Bambusa stenostachya Hackel. (Poaceae)
    Oryza sativa L.
  3. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ông bạn Lúa, cứ nói đến cỏ may là mình lại sợ rồi . Nhớ hồi ở Hà Nội, cứ cuối tuần là phải lên một số trang trại ở Ba Vì, cả ngày lang thang trong các vườn vải đến tồi về mình chỉ muốn vất luôn cái quần đang mặc đi . Trời! Chao ôi, không biết là quần hay là gấm cỏ may nữa , ngồi mà gỡ chúng nó ra thì cũng mất đứt mấy tiếng đồng hồ.
    Nói vậy nhưng kể ra chúng cũng thật dễ thương, không thế thì làm sao chúng có thể để lại ấn tượng trong mỗi người nhỉ! Không biết là Vil đã đi chơi với ai mà vô đám cỏ may này không nhỉ? Chắc là có nhiều thú vị lắm
    Cái ảnh hoa tre này đẹp đấy chứ, đẹp không chỉ vì là ảnh mà còn độc đáo. Có lẽ đến 20 năm rồi mình không được nhìn thấy hoa tre từ ngày sống ở HN. Mình nghe nói là hễ tre ra hoa thì sau đó cây sẽ bị chết vì hoàn thành một vòng đời rồi (nghe phong phanh thế còn hồi học sinh học thì chẳng nhớ không biết là thày có nói đoạn này không, sách thì không nói thì phải). Vil check lại một cái!
    Thân ái!
    TÀI GIẢ BỒI CHI KHUYNH GIẢ PHÚC CHI
  4. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    mèo xin cảm ơn bác Lúa Thần Nông đã gửi hình hoa tre, đây là lần đầu tiên trong đời mèo đuợc thấy hoa tre đẹp quá , dù mèo cũng đã được thấy cây tre suốt thời còn bé ! hồi bé hay đi bắn chim bằng súng cao su, mấy con chim đậu cành tre ....mà hoa tre mọc tuốt trên ngọn tre thì chắc ít người có dịp thấy nó lắm bác nhỉ !! làm mèo nhớ đến những con đuờng đất đỏ có rắc hoa cau trắng ...bác Lúa nếu có thể được tìm hộ mèo hoa tầm xuân (màu xanh ??) và hoa cau trắng (nếu tìm đuợc tên Latin thì tốt lắm !! thank you bác Lúa nhiều nhiều !!!
    và dây là hoa gì màu tím đẹp mà hồi bé ai cũng hay sờ chạm vào lá của nó !!!
    All you need is Love . . .
  5. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Đây là hoa "mắc cỡ" á :-)


    Cứ ngỡ rằng tất cả đã qua mauĐể khỏi nhớ khỏi thương về quá khứNhưng vẫn đấy những mảnh đời xưa cũXoá không nhoà dấu vết một thời yêu
  6. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Lá của câu xấu hổ (bông mắc cở hay Mimosa pudica)) hay mọc vỉa hè nè ...khép lại khi mình chạm phải lá !!!
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 06:48 ngày 06/09/2003
  7. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Sushie đoán đúng rồi !!! hoa Mắc Cỡ này bình dị mà hồi bé ai cũng đã hay ngắt nó cầm chơi !!!
    All you need is Love . . .
  8. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    híc Mèo post hoa xấu hổ lên mới nhớ ngày học cấp II khổ sở vì nó
    Nhớ hồi đó học lớp 6 lớp 7 gì đó hay phải đi lao động rọn cỏ xung quanh trường và vườn trường. Mà cỏ thì đâu có mấy toàn là cây xấu hổ không. Cây xấu hổ Mèo post lên là loại câu màu tím, còn một loại nữa sinh trưởng nhanh hơn nhiều là cây màu trắng.
    Híc đang nhớ lại bàn tay bi gai xấu hổ cắn mà hãi
    Chẳng chụp cái ảnh về hoa tầm xuân màu trắng cả tiếc quá, còn màu xanh thì chưa nhìn thấy bao giờ.
    Hoa tầm xuân trắng cánh đơn, ở Việt Nam mọc hoang dại, hoa nở vào mùa xuân, thành chùm rất thơm.
    Tầm xuân hoang dại mình thấy có ba loại ở Việt Nam, tiếc là chẳng có cái ảnh nào
    TÀI GIẢ BỒI CHI KHUYNH GIẢ PHÚC CHI
  9. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    hì hì bác Gent nhắc mèo mới nhớ là đúng là cây mắc cỡ nhiều gai lắm , màu hồng nhạt và hái không cẩn thận là bị chích đau tay lắm
    và đây là hoa của cây Ô Môi (ai còn nhớ quả này đen xì dài tròn, và có mùi không được mấy hay không ? nhưng ăn cũng ngon lắm !!!) Cassia grandis
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 06/09/2003
  10. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Đừng Quên Tôi Forget-Me-Not Myosotis
    All you need is Love . . .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này