1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Flowers on Earth I (danh sách các loài hoa trang 1)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Aoitotoro, 04/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Mèo sừng, tại sao năm nay Tết VN đến sớm mà thuỷ tiên ( paper white ) nở bung và tàn trước tết, tui trồng thành bụi dưới đất ? còn thuỷ tiên vàng nở đúng thì chỉ nở tưng cụm không nở đều đồng loạt ? Tui trồng narcisse vàng bằng củ mua ở tiệm Amstrong. Xin cho địa chỉ web page về cách gọt , hảm thuỷ tiên VN của các cụ nhà mình, nếu bạn có. Cám ơn Alleycat.
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  2. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    À bạn có thể đọc qua một chút ở đây! Biết thêm thì bạn có thể kiếm cuốn sách về cách gọt và chơi hoa thuỷ tiên (có vài cuốn nhưng tôi không nhớ chính xác tên, được xuất bản ở VN)
    http://www.vnequation.de/ibf/index.php?act=ST&f=32&t=2007&s=9c1f8349e37ce01c7ae536078da2ceac
    http://www.datviet.com/forums/archive/index.php/t-40032
    http://www.phanchautrinhdanang.com/
    Chúc bạn thu lượm được cái gì đó cho riêng mình!
    Mách nhỏ: kỹ thuật gọt thuỷ tiên thì ai cũng có thể biết và học được nhưng để gọi thành công thì đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm đấy (kinh nghiệm trong việc chọn củ, phán đoán mầm hoa, theo dõi thời tiết....)!
    TÀI GIẢ BỒI CHI KHUYNH GIẢ PHÚC CHI
    Được gent sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 26/01/2004
  3. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn PugBuddy
    mèo không biết gì về gọt thuỷ tiên đâu ...mà như bác Gent nói, có lẽ không khó những cứ gọt vài năm , cho đến khi thành ý muốn chắc cũNg phải mất nhiều năm lắm đấy ...còn hoa Narcisse thì chắc tùy theo thời tiết ấm hay lạnh mà nở thôi chứ không cần ngày tháng đâu ..hồi mèo đi làm bên UK thấy họ trồng hoa Daffodils vàng cả công viên đấy ..(khoảng cuối tháng 2 đầu táng 3 còn tuyết rơi đôi khi ) mà bên Mỹ họ hay bán thuỷ tiên gì mà hắc lắm , không thơm nhẹ như hồi ở VN đâu ...nhìn thì cũng trắng toát . Một năm ngày trước mèo cũng thử mua vài củ Thuỷ tiên về trồng trong 1 bát nước, nó mọc cao khoảng 3 gang tay rồi rủ nhau nằm dài ra đất vì cao quá !! rồi mới nở hoa, trông mất thẩm mỹ vô cùng
    chúc cac bạn 1 ngày vui
    alleykat
    All you need is Love . . .
  4. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Cám ơn 2 Bồ Gent và Mèo sừng. Sẽ vào trang web bạn cho.Mình củng hiểu , để gọt Thuỷ tiên ra đúng dịp Tết như các cụ ta thì phải dầy công, kinh nghiệm kinh lắm mới được , nghề chơi củng lắm công phu mà! Chính vì thế tui đang tìm 2 thầy bái sư đây. Ừ truỳên 1 phần công lực kinh nghiệm, một vài chỉ dẩn đúng củng là thầy vậy .Nhớ khi xưa hỏi thầy VHS về đồ cổ,nhằm lúc thầy không hứng. Thầy ban cho một câu : Phân biệt thật , giã thì cứ đạp gai thì lấy gai mà lể! Mà làm sao thực hành như vậy, đám sinh viên nghèo như tụi nầy ,tiền đâu có dư...Còn bình thường Thầy Sểnh hết tình chỉ vẽ không kịp ghi nhớ. Ngày Tết lại càng nhớ thầy già mà chất chịu chơi, mê chơi đến cuối đời , đám hâu bối làm sao theo kịp. Thôi lan man ngoài đề rồi.. Gặp lại sau , thân ái Gent va Alleycat.
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  5. PAPHIOPEDILUM

    PAPHIOPEDILUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nói đến thuỷ tiên lòng mình lại xốn xang! Chẳng biết được có lẽ do bản tính đa tình thấy cái gì đẹp là yêu kể từ con người đến sự vật
    Hoa thuỷ tiên có nhiều loại khác nhau về màu sắc và hình dáng kiểu hoa từ đơn, kép hay siêu kép.... Nhưng loại thịnh hành được ưa chuộng để chơi ở Trung Quốc và Việt Nam là loại hoa nhỏ cánh đơn màu trắng bát vàng với mùi hương khó quên!
    Tất cả củ thuỷ tiên ở Việt Nam đều được nhập từ Trung Quốc hàng năm và bày bán vào tháng 10 âm lịch trở đi để người chơi có thể lựa chọn và trổ tài với nhau! Xưa các cụ còn có thú thi hoa thuỷ tiên để chọn ra những giò đẹp, công phu đạt được sự chuẩn xác về thời gian và thẩm mỹ với những địa danh còn vang mãi như Nam Định hay Hà Nội. Rồi một thời gian dài chiến tranh loạn lạc kinh tế khó khăn cộng với chiến tranh Việt Trung, thú chơi tao nhã cũng mai một! Thế hệ nghệ nhân chơi và biết thưởng thức cái đẹp tao nhã đó cũng đã cuốn theo gió cùng với hương thuỷ tiên mà đi mãi không về!
    Đến mãi cuối thập niên 80 mà cụ thể là bắt đầu từ thập niên 90 trở lại đây, bên cạnh cành đào, cây quất, chu sa, người thành Nam và Hà thành lại có thêm một bát thuỷ tiên xinh xắn để trưng, để khoe với bạn hiền hay cùng nhau nhâm nhi chén trà mà bình phẩm về hương - sắc - dáng của thuỷ tiên!
    Không những chỉ nhìn thấy cái đẹp - cái hay của thuỷ tiên, người sành chơi còn nâng giá trị của Thuỷ tiên lên thêm một mức thông qua những ấm trà ướp hương thuỷ tiên - một cái thú để phân biệt nghệ thuật chơi hoa thuỷ tiên của người Á và Âu!
    Để có những ấm trà ương thủy tiên đãi khách quý - bạn hiền vào những dịp gặp gỡ đầu xuân, người ta phải tiến hành trồng thuỷ tiên cho ra hoa sớm hơn. Thông thương sau khi mua củ mới về, ngâm nước một ngày đêm rồi vùi vào cát cho cây phát triển tự nhiên. Hoa sau đó được thu hái để ướp trà gọi là trà thuỷ tiên!
    Ai đã một lần thưởng thức trà thuỷ tiên chắc là sẽ mãi không quên bởi hương vị đặc biệt của nó!
    (ở đây tôi chỉ nhắc đến hai địa danh chơi hoa thuỷ tiên không có nghĩa là chỉ hai nơi ấy mới có thuỷ tiên mà là vì hai nơi ấy là xuất phát điểm cho thú chơi tao nhã này! Sau đó thuỷ tiên được phát triển chơi trên cả nước. Thường thì thuỷ tiên nhập Trung Quốc về Bắc rồi được chuyển vào Nam. Ở Nam việc choi hoa thuỷ tiên thường gặp trở ngại nhiều hơn do nhiệt độ cao hơn, thuỷ tiên nở nhanh và chóng tàn)
    HỌC HỎI TỪ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
  6. vil

    vil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Kính chào 2 ông bạn già Gent và Alleykat!
    Dạo này bận quá quên cả hoa hoè quên bạn hiền, tệ quá xá. Nhân dịp năm mới xin chúc 2 ông bạn thiệt mạnh giỏi, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống đặng còn chăm bẩm vườn hoa nhà mình cho thiệt đã, lâu lâu tui qua chơi uống rượu.
    Có một dạo tui về tìm lối cũ hổng ra, cỏ dại mọc tùm lum, buồn đứt ruột. Tưởng hai ông ''''thăng'''' rồi chứ....
    Thưa bác mod: tui biết tranh thủ hỏi thăm bạn bè như dầy là không đúng chổ nhưng thông cảm một chút nhé. Xin đại xá.
    Oryza sativa L.
  7. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Vil đã ghé chơi vườn hoa ảo và xin kính chúc bác Vil những ngày Xuân tuơi đẹp như những cành hoa đào này nhé
    mèo
    All you need is Love . . .
  8. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Đường xưa xe ngựa hồn thu thảo
    Thành cũ xa rồi bóng tịch dương..
    Rồi cũng đến lúc đó thôi bằng hữu àh!!!!
    Cảm ơn ông bạn đã hỏi thăm, cảm động quá đi mất
    Còn ông bạn thì sao? Đi đâu mà cũng chẳng thấy sủi tăm gì cả thế!(?)
    Đầu năm cũng xin chúc lại ông bạn một năm mới nhiều thành công trong mọi lĩnh vực nhé!
    Chúc cho ông bạn vẫn kiên định với con đường mình đã chọn như những nhành Tuylip này nhé!
    TÀI GIẢ BỒI CHI KHUYNH GIẢ PHÚC CHI
  9. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    hoa Nhài
    Jasmine tortuosum
    All you need is Love . . .
  10. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Thêm một thú vị khác do Orchids đem lại hoa Thuỷ tiên có thể ướp trà rất ngon. Tại sao không, nếu, hoa sen , lài , ngâu có thể dùng làm hương vị cho trà.Mình mong sẽ có dịp mua được loại trà TT này ở mẽo .Cám ơn bạn Orchids cho hỏi thêm trà TT có bán sẳng ở tiệm ( hiệu, nơi sản xuất ...) hay là do người chơi TT ướp lấy ?
    Một kỷ niệm nhõ , năm đầu tiên ăn Tết xa xứ hí hửng mua củ TT trắng về củng làm mọi thứ để cho ra hoa vào dịp Tết. Đúng như chỉ dẫn, hoa ra vừa có nụ là ôm nguyên chậu vô trong nhà, săn sóc còn kĩ hơn săn sóc em. Giao thừa nụ hoa hé nở là sướng tê người ra...củng bày biện bánh mứt, trà ''giã dạng'' cụ ta uống trà ngắmhoa... Sáng mồng Một hoa nở đẹp lắm nhưng trong căn hộ mình mướn ở sặc nức mùi hương TT, hì hì tối mùng hai phải bê ra để ngoài hiên cửa sổ để ngắm ! Không thể nào để ở trong phòng, còn phải đóng kíncửa kính lại để khỏi phải ngữi hương thầm hoa TT ! Tai nạn nầy bạn Mèo sừng củng có trải qua Sáng mùng 3, ra ngỏ đụngem gái Mể hàng xóm, ngó mình chăm chăm... chắc mẩm trong bụng rằng: mình phải đẹp trai, có duyên nên em nó ''phái''. Em chỉ chậu TT khen đẹp lắm, tui tính lên lớp cho em một bài về hoa. Em thỏ thẽ : "...Nhưng xin lổi, hôm qua em bực cả đêm đến mất ngũ vì cái mùi quá strong của nó ! Anh vui lòng giải quyết chậu hoa cách nào tuỳ ý . Nếu không em sẽ than phiền với lảo quản lý chung cư...cho mà xem...! ". Ôi trời ! Các cụ đả bảo sáng sớm ra ngõ gặp gái ắt lành ít ,dử nhiều mà không nghe...Đó là chuỵên tình hoa TT mẽo . Thân ái, chào Alleycat , Gent , Orchids , Anhdialan, Hai Lúa gặp lại sau...
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này