1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Flowers on Earth I (danh sách các loài hoa trang 1)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Aoitotoro, 04/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pugbuddy

    pugbuddy Guest


    Hà hà, cám ơn bác ViL..., phen nầy chiếu tướng lại bác một cái. Đây là cây nhà lá vườn , những quả cuối mùa còn lại, củng dành riêng tặng bác VIL lấy thảo .Thân ái
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  2. vil

    vil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, phen này dính chưởng thiệt rồi. Quá đẹp luôn Pugbuddy ạ. Giá mà có cả rổ rồi mời thêm vài cô thôn nữ quê mình chấm muối ớt thì hơi được "cổ truyền" đấy. À mà ông Gent dạo này quái nhỉ (?), tặng ông ông không nhận thì thôi làm gì mà xù lông nhím lên vậy ;-). Nhìn hoa xứ người tôi muốn trồng thêm vào vườn nhà vài species quê hương cho mặn mòi hương vị đấy chứ. Hỏi thiệt nha, hoa này có đẹp không nào?
    Hoa đu đủ (lưu ý đây là hoa đực, nếu thích chơi luôn hoa cái và cả hoa lưỡng tính) với đầy đủ lý lịch:
    Kingdom Plantae ?" Plants
    Subkingdom Tracheobionta ?" Vascular plants
    Superdivision Spermatophyta ?" Seed plants
    Division Magnoliophyta ?" Flowering plants
    Class Magnoliopsida ?" Dicotyledons
    Subclass Dilleniidae ?"
    Order Violales ?"
    Family Caricaceae ?" Papaya family
    Genus Carica L. ?" papaya
    Species Carica papaya L. ?" papaya

    Oryza sativa L.
  3. vil

    vil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hoa đẹp mang tên...Đậu phụng (quê ông Gent, ông Mèo sừng,...gọi là hoa...Lạc ấy mà). Tên thật của kỳ hoa danh thảo này là Arachis hypogea L. Ai muốn biết cách trồng, xử lý ra hoa,...thì cứ theo tên ấy lên mạng mà tìm hoặc mua vé cho tôi về tận nơi bày cho. Lưu ý thêm: hypogea nghĩa latin là quả mọc dưới đất đấy.

    Oryza sativa L.
  4. PAPHIOPEDILUM

    PAPHIOPEDILUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    haha, ông Vil à, tưởng là có mình ông biết làm cho chúng ra hoa à hehe, quên mỗ này cũng có thể làm được điều trái ngang ấy à?
    Đùa tí thôi, mấy ảnh đẹp lắm, hình như là ông có cả bộ sưu tập về CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP thì phải đúng không? Mình thì có một ít đấy nhưng mà toàn là cỏ dại thôi bây giờ ở chỗ ông bạn làm về cỏ dại hết hiiiiiii
    HỌC HỎI TỪ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
  5. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, ông bạn sao thế (!!!) khen ông mà có chê chỗ nào đâu mà xù với chả xì hiiii! Chẳng qua là vòng vo một tí thôi chứ chẳng nhẽ lại khen là ôi đẹp quá, tuyệt quá à, thế thì thô lậu quá đúng không
    Nhìn những cái ảnh của ông lại nhớ lại một thời của mình, nhớ những buổi ngoại nghiệp lên nương lên rừng! Có thể bây giờ không có điều kiện tiếp xúc nhưng mà ký ức về những cái đó còn đầy nè!
    Nhìn bắp ngô đầy lông lá của ông lại nhớ lần thực tập thổ nhưỡng đào phẫu diện ở ngoài đồng. Bữa đó đói và khát gần chết vì cứ nghĩ là xong sớm nên chẳng có mang gì đi theo, may mà hôm đó lại dào phẫu diện ở cạnh ruộng ngô nên lần đầu tiên biết thế nào là ngô non. Ôi tuyệt vời, ngọt và mát không tưởng nổi, hihi khổ mỗi người có ruộng ngô đó thôi!!!!!!!!!
    Hoa rau muống làm nhớ lại ngày xưa chuyên tìm quả rau muống để ăn (thờ con trẻ ấy mà). Quả rau muống cũng ngon, ăn hơi ngọt ngọt!
    Còn rau lang thì khỏi nói! Có nhiều kỷ niệm lắm! Bây giờ thỉnh thoảng lại bắt gặp những khoảng khắc nhớ đến hương vị khoai lang khi uống cafe tan (cafe tan có hương vị của khoai nướng)! Không những nhớ đến món ngọn lang luộc chấm tương, canh rau lang, ngọn lang xào tỏi mà còn nhớ đến cái thời cơm bột lang (đầu những năm 80) hay những bữa khoai lang luộc ăn với lạc luộc (thường mùa dỡ khoai và lạc trùng với nhau) để sáng không dạy nổi và rỉ mắt thì u đầy . Nhớ là ngày bé hay có dịch đau mắt, nếu mà bị đau mắt vào dịp đó mà lại hay ăn lang và lạc luộc thì ôi thôi, mắt còn chẳng mở được nữa ấy chứ!! Có lẽ trong nhân lạc có nhiều axit absixic thì phải (?)
    Nói đến mấy cái hoa đu đủ của ông lại nhớ đến cái mùi hương ngai ngái của nó! Nhớ đến món nộm đu đủ hai năm nay chưa được ăn, nhớ da diết đến món bún chả (món sở trường sở đoản mà hồi đi làm trưa nào cũng là món trong thực đơn đến nỗi bọn cơ quan cũng phải kêu lên là ăn ít thôi không thì có ngày ung thư ), rồi đến cả cái mùi đu đủ chín nữa. Cứ nghĩ đến mùi đu đủ chín lại sợ vì ngày xưa U mình bắt an no đu đủ chín khi sáng dạy để trị giun (sợ kinh hoàng). À còn một ngón nữa ngày bé hay choi là lấy cọng lá đu đủ để choi thổi phi tiêu gì đó với cả làm sáo thì phải, chỉ tội cây đu đủ hình như là chẳng lúc nào có đủ lá! còn nhiều nhiều nữa hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Tạm vài dòng tri ân, lúc khác kể tiếp, mà dạo này chẳng có gì để post cả nên ba hoa chút không thì mọi người lại cho là mình quên!!!
    Thân ái
    TÀI GIẢ BỒI CHI KHUYNH GIẢ PHÚC CHI
  6. vil

    vil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Xúc động rung rinh trước những lời tâm sự của ông bạn Gent quý hoá và những lời khen của Orchids. Ơ này! Orchids có bao giờ nghe nói đến một loài cỏ mang tên Xuân tình thảo chưa? Hẹn khi nào những đoá Xuân tình thảo đẹp tôi sẽ tặng ông để thêm vào collection của ông bạn nhé. Ô hô! cái ông Gent này hay nhĩa!!! hoa đẹp như vậy không thưởng thức ông lại đi nói chuyện ăn nhậu gì gì để ngộ không tịnh tâm được...
    Những cánh hoa...Húng quế (Ocimum basilicum L.)
    đong đưa trong gió như thì thầm với những người yêu hoa rằng "em nữa nè, đẹp không, đừng quên em nhé!!!"
    Cách trồng: cắt vài cành, dâm...đại vào bất cứ nơi nào có đất ẩm.
    Xử lý ra hoa: Hàng ngày cứ ra nhìn và cười với nó một tý, đảm bảo sẽ ra hoa. Lưu ý thêm: bạn đừng bao giờ đắp chăn bông cho nó nhé.
    Oryza sativa L.
  7. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Bác Vil và các bạn thân mến ơi
    Cảm ơn bác Vil đã cho thấy hình ảnh đẹp của các lọai hoa thông thường . Hoa Lạc và hoa húng quế đẹp thật !!! Ở quê ta còn những lũy tre xanh, những con đường đất đỏ rắc hoa cau trắng không ? mèo chỉ được đọc trong văn chương ngày truớc thôi chứ chưa bao giờ có dịp thấy tận mắt hoa cau bao giờ đâu ... đây là hình chùm cau ...
    quả cau đo đỏ , cái vỏ vân vân ....
    Areca catechu
    All you need is Love . . .
  8. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Trà nầy chắc lá chỉ liệt vào loại trà ''nhìn'' chứ không uống được như trà xanh lá dứa của bà con mình ,bác Vil nhỉ ?
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  9. vil

    vil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Là trà đấy nhưng mà là trà mi (lưu ý có nhiều loài hoa cùng có tên). Trà mi và trà/chè của mình uống thông thường đều cùng một chi (genus: Camellia, trước đây gọi là chi Thea) nhưng khác loài. Mình không trực tiếp phân tích nên không dám chắc chắn nhưng có lẽ đây là loài Camellia amplexicaulis chứ không phải Camellia japonica.
    Tặng các bạn bức ảnh hoa Mua (Melastoma candidum D. Don.)
    Oryza sativa L.
  10. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Cám ơn,hoa mua còn giúp Pugtui trở về một thời tuổi thơ ,quả mua có thể dùng làm đạn bắn trong trò chơi ống thụt khi không có quả cò ke. Trét lên áo trắng học trò làm thằng bạn thân ăn đòn thảm thiết ! Bị nó rình chơi lại (...Ngộ báo thù
    ..@@@***##....xì trum ) bằng cách rung cây mua làm ổ kiến vàng rớt trên đầu tui cắn thoải mái ..Quê mình mua mọc dại đầy đồng, bên ni mẽo vô chậu bán 5-15 tì liệt vào hạng hoa exotic nhiệt đới...Có điều nó gầy ra nhiều mầu và o bế cho to hơn, từ cánh đơn đến đa cánh. Mẽo chồng, mẽo vợ cứ thế vào tiệm vác về còn khen rẽ ,đẹp quá...
    Cám ơn học được đúng tên VN: Trà Mi, trước giờ mình chỉ gọi hoa trà. Loại trà mi trong ảnh tui chụp máy xấu , không nét lắm nên bác Vil không thấy rỏ. Camellia sasanqua Yuletide.Hoa có hương thơm nhẹ nhàng, dể chịu....Thân ái
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này