1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Flowers on Earth I (danh sách các loài hoa trang 1)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Aoitotoro, 04/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vil

    vil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ông này cứ úp úp mở mở cứ như đánh đố thiên hạ vậy. Ông vặt đi một vài cánh rồi hù bà con chơi. Hoa này tên thật là Garcinia mangostana L. (bọn tây nó gọi là Mangosteen, bà con ta gọi là một thứ măng cụt). Ông xem lại có sai sót gì nhớ bỏ qua.
    Oryza sativa L.
  2. vil

    vil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đẹp nhưng không biết có ngon không vì...chưa dám xài vì chưa thấy ông mèo có sừng nói năng chia chát cho anh em gì đâu. Nếu tui không lầm thì cây này có tên phổ thông là Cowitch (một cây cùng chi mắt mèo) thuộc genus Mucuna nhưng không biết có phải là Mucuna pruriens (L.) DC. hay không vì nói thiệt là nếu không sờ tận tay thì không dám quả quyết. Lại nói thêm là Mucuna pruriens (L.) DC có một vài thứ (var) nhưng không biết thuộc thằng nào. Tại hạ mạo muội hơi dài tay một chút xin có vài ngu ý như vậy. Nếu sai sót xin bỏ qua.
    Oryza sativa L.
  3. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Vil và các bạn,
    ối Giời ơi ! Thế đây là quả mắt mèo mà bây giờ em mới có dịp thấy đấy các bác ạ . hồi bé bị bạn bè quẹt cho 1 phát vào cổ ngứa quá trời luôn !! mèo cảm ơn các bác đã cho thấy hình quả mắt mèo nhá
    Đây là hoa tim chảy máu hoa Bleeding Heart
    All you need is Love . . .
  4. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    hoa Bleeding Heart
    All you need is Love . . .
  5. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Chào mấy Bác
    Bác VIL quả là kiện tướng trồng trọt ,3 phát gom bi (bi-da )cả 3. Pug tui khâm phục ! khâm phục ! Thưởng Bác Vil 1 ly nếp than Gò Đen chánh tông lấy tại lò, hổng có pha cồn.. Tới luôn 100% cho tình hàng xóm luôn xôm tụ! Hôm poste bài coco fesse tính tặng Bác Vil luôn hình hoa đực cho đủ 1 cặp vừa tới chỉ luôn, nhưng nghỉ lại e bà con khác hổng hiểu ý càm ràm trách tui bất nhả.Tui chắc mẳm bác là dân trong nghề canh nông không biết đúng không ?
    Bác Mèo củng đả kí gì gọi là, à à trải nghiệm với quả Mặtméo kỉ niệm quê hương không bao giờ quên há ? Vậy mà em cứ ngở Mèo với Mắt thì không có kỵ chớ hì..hì......Tạ lổi 1 ly rượu Gò luôn...
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  6. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    ở Viet Nam không biết có hoa này không ....mùi không hay đâu !!!
    Skunk Cabbage
    All you need is Love . . .
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Có phải đây là loài hoa lớn nhất thế giới mấy năm mới nở hoa một lần rồi lại bốc mùi như thịt thiu không bác Mèo? Em nghe nói nguồn gốc của hoa này thì đảo Sumatra của Indonesia, nhưng em không thể nào nhớ nổi tên của nó.
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  8. vil

    vil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thưa rằng thứ nhất đây không phải là một hoa mà là một cụm hoa gồm nhiều hoa rất bé, không có cuống, đính trên một trục. Thứ hai, cái mà các bạn lầm tưởng rằng đó là cánh hoa thì là lá bắc của cụm hoa tạo thành mo. Đây là một loài thuộc họ Ráy (Araceae), ở họ này nói riêng và Arecidae nói chung tiến hoá theo hướng có thành phần hoa tiêu giảm nhưng đuợc bù đắp lại bởi kiểu cụm hoa bông mo (mo là lá bắc làm nhiệm vụ bảo vệ và hấp dẫn sâu bọ thay thế cho bao hoa tiêu giảm).
    thân!
    Oryza sativa L.
  9. vil

    vil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình hai lúa tui là dân miệt vườn gộc. Yêu lắm những đêm trăng tát nước cùng các cô thôn nữ nên còn nặng lòng lắm lắm. Ấy vậy mà có dịp lên tỉnh nghe người ta xôn xao bàn tán cái gọi là anh-tẹt-lét cũng bị gậy coi cho đặng. Thế rồi lạc bước tới đây, thấy cỏ cây hoa lá mọc um tùm ''''liêu trai'''' quá, ngước mắt nhìn lên thấy bảng đề tên Flowers on Earth thấy lạ vì sao viết bằng tiếng tây, ngứa nghề trở đai cuốc chọc chọc mấy chơi. Định bụng bỏ đi, xảy thấy ai ngồi uống rượu ngâm thơ, cốt cách đạo mạo giật mình tưởng lạc vào nơi tiên cảnh. Hồi sau không thấy động, đánh bạo bước vào thì ra ông Gent đang trêu hoa ghẹo nguyệt, bằng hữu lâu ngày gặp nhau mừng mừng tủi tủi, bày cuộc đàn tiêu tâm sự. Rồi có lẽ cơ duyên được gặp ông Mèo mang nổi đau bị cắm sừng đi tìm vui nơi chim muông hoa lá, nâng chén tiêu sầu. Từ nghìn dặm ông Pug mang tới chai Gò đen cho thêm nồng tình bằng hữu vil mỗ tui lấy làm hân hạnh được cùng chư vị cạn chén này. Xin góp chai Bầu Đá danh bất hư truyền xứ Bình Định làm quà, xin rót mời chiến hữu nâng ly lần nữa chúc cho xóm nhà mình ngày càng xôm tụ.
    Oryza sativa L.
  10. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Hoa Sim tím và ...trắng !
    All you need is Love . . .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này