1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Flowers on Earth I (danh sách các loài hoa trang 1)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Aoitotoro, 04/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    hoa dâm bụt bốn cánh !
    hibiscus
    All you need is Love . . .
  2. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Ta ngắt đi một cụm hoa Thạch Thảo ... (thơ Apollinaire)
    L'' adieu
    J''ai cueilli ce brin de bruyère
    L''automne est morte souviens-t''en
    Nous ne nous verrons plus sur terre
    Odeur du temps Brin de bruyère
    Et souviens-toi que je t''attends
    Guillaume Apollinaire (1880 - 1918)
    hoa Thạch Thảo (Bruyère)
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 31/03/2004
  3. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    hoa Mộc Lan
    Star Magnolia
    All you need is Love . . .
  4. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Hoa loa kèn vàng, có mùi thơm dể chịu,dể trồng, ít tốn công chăm sóc. Thích hợp cho dân lười giống tui
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  5. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Hoa Hồng xanh .
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  6. hqkhanh

    hqkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đây là chanh giây (trái mát mát)
    còn đây là hoa trinh nữ (mắc cở)
  7. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn hqkhanh nhé, thì ra đấy là hoa chanh dây. Hôm trước đi Đà lạt, đã thấy hoa này ở Trúc Lâm Thiền Viện, bờ bên này của hồ Tuyền Lâm (ko biết có nhớ chính xác tên hồ không), thấy là lạ, có chụp ảnh mang về, nhưng lại không biết đấy là hoa của một loại quả mà mình rất thích uống nước. Hic, mùa này thì hết chanh dây rồi . Hôm trước thèm quá, chạy ra siêu thị dáo dác tìm tới tìm lui, anh chàng bán hàng mới thỏ thẻ, chị ơi, hết mùa rồi Không biết khi nào mới lại được uống cái thứ nước thơm thơm vàng vàng í nữa

    Sao không cài khuy áo lại đi anhTrời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét .
  8. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hic, hình như đây không phải là hoa thạch theo đâu Alley à. Theo F biết thì hoa thạch thảo là một dạng hoa cúc dại, nhỏ xíu, màu tím ngát, nhưng đôi khi cũng có một vài cây thạch thảo bị nhạt thành màu trắng. Hôm nào tìm được hình F sẽ post lên cho mọi người coi.
  9. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Feb
    Hi hi tại mèo dịch từ hoa Bruyère của Tây sang vì bố già Phạm Duy ngày trước phỏng dịch từ thơ Apollinaire chứ không biết hoa Thạch Thảo ở Vietnam như thế nào đâu ..có lẽ 1 lọai hoa bám trên đá ? hoa Thạch Thảo tím này chăng :
    All you need is Love . . .
  10. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Ờ hờ đọc bài thơ xưa, ..."ghét" bài hát của bố PD làm phải hỏi lung tung đến giờ củng chưa biết chắc hoa thạch thảo là hoa gì? Hay là Feb nói đám cỏ dại này ? Nếu đúng thì bạn Mèo nợ tớ 1 điểm nhé. Nếu sai thì xù hì.. hì...Thân Pug.
    Ps. Vừa đi cày về nhận được Cd / TB cám ơn Mèo rất nhiều.CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC </FONT></FONT>
    Được pugbuddy sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 03/04/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này