1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Flowers on Earth I (danh sách các loài hoa trang 1)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Aoitotoro, 04/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là hoa Lan , hay hoa gì fancy , nhưng đẹp lắm ....Hoa Me ... hihihi
    Tamarind flower
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 09/04/2004
  2. pugbuddy

    pugbuddy Guest


    Không rỏ tên VN.Mẽo gọi là hoa Ballon !!!
    Được pugbuddy sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 10/04/2004
  3. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Tulip đen
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  4. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    .Chim hút mật và hoa huệ trắng
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  5. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    hoa cây me !
    All you need is Love . . .
  6. chi2

    chi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    thì ra hoa cẩm cù là hoya ..thế mà trước tôi cứ tuởng nó là Wisteria !
    Xitu
  7. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết tên latinh của cây cơm nguội nhưng cây trong ảnh mà Mèo nhà ta post lên thì không phải là cây cơm nguội đã đi vào văn chương Hà Nội đâu.
    Mọi người đã bao giờ nhìn thấy một cái ảnh nào đó chụp cây cơm nguội lúc quả chín chưa (hình như ở Báo Ảnh thì phải), đẹp lắm.
    Cây cơm nguội cũng sần sùi, không rậm lá như sấu, khi ra quả tạo thành chùm thõng xuống trong rất ngộ và đẹp (mọi người có thể tưởng tượng chùm qủ cơm nguội giống như hoa cây lộc vừng ấy, nhưng co điểu là đây là quả chứ không phải là hoa đỏ của lộc vừng).
    Hỏi tại sao lại tên cơm nguội thì chịu, không biết có phải là tên đặt theo quả hay không, vì quả mọc thành chùm nhưng rời nhau chứ không dính liền nhau nên gọi là cơm nguội (rời như cơm nguội). Khi chuyển mùa, lá chuyển màu vàng trước khi rụng nên có hình tượng là CÂY CƠM NGUỘI VÀNG, cũng như lá bàng đỏ trước khi rụng mà thành CÂY BÀNG LÁ ĐỎ.
    Trong các loại cây, hoa trồng ở Hà Nội mà đi vào văn chương rồi có lẽ mình sợ nhất là hoa Sữa. hì ai mà đă từng ngửi mùi hoa sữa thì biết. Thỉnh thoảng mới có một cây thì còn đẹp, chứ cả phố trồng hai hàng hoa sữa sát nhau thì đảm bảo là dân cư ở đó rủ nhau lên thiên đàng sớm hết. Vì hoa sữa rất siêng hoa, mà mùi hoa sưa thì nồng kinh khủng chứ không đẹp như trong tranh, và trong thơ văn đâu. thoảng qua còn được chứ ngửi một lúc thì nhức đầu lắm chẳng chịu nổi.
    Nhưng có lẽ hoa sữa là cây đẹp vì thân thẳng đứng, không quá rậm như sấu nên không làm tối không gian đường phố, khi tàn hoa, cây có quả trông rất xinh, và khi quả chính thì tự bung ra và bay trông rất đẹp. Hạt hoa sữa có một nhúm bông thích hợp cho phát tán nhờ gió nên vào lúc quả chín, chỉ cần một làn gió thôi thì ta có thể thấy hàng vạn vì sao di động trên bàu trời, đẹp đệp lắm. Mình đã vài lần đi qua Nguyễn Du vô tình được chứng kiến hạt hoa sữa đang được gió mang đi.
    To be or not to be
  8. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Hoa Trúc đào
    ....Chiều xưa có ngọn trúc đào
    Mùa thu lá rụng bay vào sân em
    Mùa thu lá rụng êm đềm
    Như cô với cậu cười duyên dại khờ
    Bởi vì hai đứa ngây thơ
    Tình tôi dạo ấy là ...ngơ ngẩn nhìn....
    (Trúc đào Nguyển Tất Nhiên )
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  9. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Trúc đào trắng.
    ..................................................................................................
    Chiều nay ngang cổng nhà ai
    Nhủ lòng tôi chỉ nhìn cây trúc đào
    Nhưng mà không hiểu vì sao
    Gặp người xưa lại nhìn nhau mĩm cười.
    ( Trúc đào / Nguyễn Tất Nhiên )
    Được pugbuddy sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 11/04/2004
  10. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Hoa quỳnh đỏ,cùng bà con họ hàng với quỳnh đêm VN, cây nhà lá vườn vừa nở tối thứ bẩy hôm qua.
    Bạn Mèo quỳnhcủa bạn nở chưa nhớ poste ảnh cho bà con xem ngheo !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này