1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Flowers on Earth I (danh sách các loài hoa trang 1)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Aoitotoro, 04/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Vì mình không tham gia box này từ đầu nên lúc rỗi thường vào xem lại các trang cũ. Thấy bức ảnh trên Gent post lâu lắm rồi nhưng chưa có người trả lời, nhân tiện Gent trở lại diễn đàn, nói thử xem có đúng ý không nhé: Cây này ở Thái Bình người ta gọi là cây Duối, thường trồng làm hàng rào. Hồi nhỏ ở quê tôi vẫn thường cùng lũ nhóc hái trái chén. Cũng đến hơn chục năm nay không được thấy nữa, hình như ở nhà bà đã chặt hết rồi thì phải.
  2. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Vì mình không tham gia box này từ đầu nên lúc rỗi thường vào xem lại các trang cũ. Thấy bức ảnh trên Gent post lâu lắm rồi nhưng chưa có người trả lời, nhân tiện Gent trở lại diễn đàn, nói thử xem có đúng ý không nhé: Cây này ở Thái Bình người ta gọi là cây Duối, thường trồng làm hàng rào. Hồi nhỏ ở quê tôi vẫn thường cùng lũ nhóc hái trái chén. Cũng đến hơn chục năm nay không được thấy nữa, hình như ở nhà bà đã chặt hết rồi thì phải.
    [/quote]
    Đúng rồi đó Pink, đây là cây duối (họ dâu tằm)..
    Cây này phân bố rộng khắp nước ta, ở nông thôn bắc bộ ngưòi dân trồng làm hàng dào... và một số nơi còn uốn tỉa thành cây cảnh.....
    Ở Việt Nam có hàng duối hơn một nghìn năm tuổi, đến nay vẫn tồn tại ở mảnh đất Tam Vua (có ai biết ko ấy nhỉ? Nếu ai chưa biết thì nên tìm hiểu và về đất Tam vua để biết thêm một chút cội nguồn). Mình đã đến tận nơi đó rồi và đã nhìn thấy những cây duối cổ thụ vẫn xanh tốt... Đó là ở thôn Đường Lâm (xã Cam Lâm, Sơn Tây, Hà Tây), nơi phát tích của ba vị vua chúa Việt Nam... Hiện nay Đường Lâm là thôn còn giữ được nhiều nét cổ kính của làng Việt cổ .... Ai có dịp nên về Đường Lâm để biết về những nét của làng Việt cổ cùng hàng duối hàng nghìn năm tuổi - nơi đã từng là nơi thao lược tập trận của Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng, Ngô Quyền và Triệu Thị Trinh...
    Mời mọi người đọc qua mấy bài về Đường Lâm
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2003/03/3B9C57EB/
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2004/03/3B9D0A02/
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/Du-lich/2001/10/3B9B58A8/
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/Du-lich/2001/10/3B9B58A8/
    Lan man lung tung quá rồi, cáo từ
  3. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Hoa Pensée
    Hoàng Nguyễn
    Hoa pensée được đưa từ Pháp vào nước ta hồi đầu thế kỷ 20 và đã thích nghi với một số nơi như Sapa, Ba Vì, Tam Đảo và các tỉnh Tây Nguyên. Đặc biệt, Đà Lạt với điều kiện khí hậu quanh năm mát mẻ, ôn hòa đã được coi là quê hơng thứ hai của loài hoa này.
    Hoa pensée có cánh mỏng như cánh ****, tên khoa học Viola tricolor L., nghĩa là loài hoa có ba màu thuộc loài hoa tím (Violaceae). Tuy số lượng ba màu ở mỗi loài hoa không bao giờ thay đổi và đã trở thành đặc trưng của hoa pensée, nhưng ba màu này được ?otổ hợp ngẫu nhiên? từ các màu đen, đỏ, vàng, xanh, trắng, cam, để tạo nên nhiều giống hoa pensée với những màu sắc lạ, rất hấp dẫn.
    Theo truyền thuyết, pensée là tên một sứ thần có tư duy sâu sắc và có cách ứng xử tế nhị. . . Ngày nay, người đàn ông nào tặng hoa pensée cho một phụ nữ là có ý khẳng định tình cảm và hy vọng của mình. Còn người phụ nữ nào nhận hoa pensée thì điều cô ấy muốn nói là: ?oTôi đang trong sự mong chờ về một điều gì đó?...
    Ở Đà Lạt, hoa pensée gần như có quanh năm, nhưng đẹp nhất là vào những tháng mùa khô, trời nắng hanh, se lạnh. . . Du khách hay gặp pensée ở vườn Bích Câu, thác Prenn, Thung lũng tình yêu. . . nhưng trước đó nó được trồng nhiều ở trạm khí tượng và khảo cứu nông nghiệp Dankia, khách sạn Palace và Trường Lycée Yersin. . . Lứa tuổi ?omực tím? cũng rất thích loài hoa này, hay ép hoa pensée vào trong sách vở, lưu bút và vì thế ở Đà Lạt hoa pensée còn có tên là hoa học trò.
    Hoa pensée được trồng bằng hạt, giâm cành hoặc có thể bằng công nghệ cấy mô. Nhưng nhìn chung, các nghệ nhân và nhà sản xuất hoa vẫn thích trồng pensée từ hạt, vì mỗi lô hạt giống của loài cây này đều luôn chứa những bất ngờ, thú vị. . . Hạt hoa pensée rất quý, thường nhập từ Pháp, Hà Lan và gần đây đồng bào ở Bắc Mỹ cũng đã gửi giống về. . .

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. thang_chan_vit

    thang_chan_vit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

  5. vil

    vil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hai lúa tui, cuốc giỏ bị gậy vui với luống cày. Trời không thương, năm nay mất mùa, buồn quá. Nhìn chai Gò Đen cụ Pug gửi ngày nào cùng giò Paphiopedilum mà lúc chia tay lão Gent dặn đi dặn lại tưới mỗi ngày bằng một?lít Hồng Đào chợt chạnh lòng nhớ bạn tri giao. Sẵn chai Bàu đá nút lá chuối chánh tông, Vil mỗ tui quyết một phen lên chốn xưa tìm bằng hữu làm vài đường tứ băng về cho xôm tụ. Nhìn trước ngó sau không biết ở đâu. Chỉ thấy một mớ tạp nham, hổn độn: nào là ai thích ngủ mà không mặc gì thì vô đây, nào là ai thích đọc truyện trong toilet không, nào là hội già đú đởn?cái nào cái nấy đèn điện sáng choang, thất kinh! Quái lạ!?!? ?odáng xưa nay đâu rồi, đường xưa mưa thôi rơi, phố xưa quên một người?? Chả lẽ bao nhiêu kỳ hoa dị thảo theo ?olối xưa xe ngựa hồn thu thảo? về với ?obóng tịch dương? rồi? hay ông Pug, ông Orrchids và lão Gent xây cất trái phép phá vỡ kiến trúc đô thị bị cưỡng chế? Hay mặt bằng nằm trong diện giải toả để xây nhà hàng Karaoke? Hay các vị?thăng?...?
    Lòng dòng một hồi, nghĩ lại, té ra cái ngày xưa của mình bây giờ chắc đã thành cổ tích. Tìm thêm hồi nữa, ái chà chà! ?onokia? Flowers on Earth đây rùi! bự quá! ngựa xe tấp nập, dập dìu tài tử giai nhân đã quá! thiệt khâm phục! khâm phục! .Tại hạ vô tình không biết có cao nhân tụ hội ở đây, thiệt thất lễ! Không phục sao được cà! Hai lúa tui ngắm hoa trong thiên hạ đã nhiều, trêu hoa không ít, phá hoa lại càng không đếm xuể vậy mà cầm hoa thiệt trên tay chỉ mới dám?ngập ngừng nói tên genus trừ những trường hợp quá điển hình mới dám động đến species. Mà có nào phải chi tui, cả ông Gent trưởng lảo trước đây thuộc hàng đại địa chủ uyên thâm ?otam xà kỳ tửu? (í lộn, đào hoa đảo chủ tinh thông ngũ hành kỳ môn) cũng...bâng khuâng vì có khi nó còn là gen. indet (genus indeterminatum) hay cf. (conformis). Khâm phục thay các cao thủ mới chỉ nhìn qua hình ảnh đã nói ngay tên species, thuộc family, ordor, class, division,?không ngờ ở ngoài quan ngoại đã lâu, không biết võ lâm trung nguyên có nhiều kỳ tài, đứng trước thái sơn mà không biết, thiệt lạc hậu quá. Bái phục! Hai lúa hôm nay được gặp anh hùng trong thiên hạ, được mở rộng tầm mắt thế này còn gì vui bằng. Xin mời chư vị rượu Bàu đá chánh tông, không say không dề.
    Ngày mai, hai lúa tui về sớm tát nước, be bờ, gặt xong vụ này lấy tiền cho sắp nhỏ đóng tiền học thêm và cho thằng cha của nó mua thêm sách. Công việc bề bộn đành lỗi hẹn. Rộng ngày rộng tháng Hai lúa tui lên chơi.
  6. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Một loại Oxalis khác ....
    Hà hà chào 2 Lúa , chẳng phải khoe sao Pug mình có linh cảm hảy có Gent , thì phải có Lúa, rồi orchids....Hà hà cao thủ vỏ lâm sẽ ngứa lổ tai mà lần lượt tái hiện thôi.Mà em thấy thấp thoáng bóng ai đó bên các boxe Thảo lụn xẹt vô, rồi xẹt ra thôi. Chẳng hiểu vì sao ?...Riêng tui thì ngứa mắt, thêm thẹn vì trình độ cải cọ của em chỉ ở trình độ bổ túc nên đọc một hồi là chóng mặt như bị cấy sinh tử phù .Kíp phải lui về động hoa vàng tìm thuốc giãi không thì tiêu.
    Nè bạn ,có ai đời xách "Rịu" tới, gỏ cửa rồi xách Rịu dìa liền hay không ? Thôi thì tới đây thì ở lại đây, má bầy trẻ có dặn về sớm thì củng quởn quởn 1 chút., miển bác đừng quá bước vô mấy quán cà phe quấn quýt nâng niu tà áo gì đó để tìm hiểu hiện thực sâu sắc thì ổn cả. Kế tới là từ ngày mấy bác tạm rời nơi đây khăn ,rượu lên đường vân du, em tạm đóng vai MC dõm, để cái boxe nầy khỏi đi về nơi xa xăm bên kia đèo.Hì hì kể ra củng giỡ khóc , giỡ cười nhiều phen khi đụng trận khi gặp nhiều cao thủ thứ thiệt, nhưng rồi bà con củng vui lòng bỏ qua , chăm chế cho .Mình vẩn nói vui thôi mà ! Đâu phải là kiện tướng trồng trọt ,hay nhà nông có lai-xăng , ba-tăng gì đâu mà quở tui , nhờ thế là trót lọt cả.Nhờ mấy bạn mà tui có thói quen là khi tìm hiểu về loại hoa gì thì phải đọc thêm những họ liên quan , và đọc thêm tên KH latin của nó, mới đở cảnh ông nói gà , bà nói vịt.Trong khi chờ bác Gent , bác Lúa, cùng nhiều bạn khác nửa bổ túc danh từ VN cho đến khi thống nhất được về một mối thì đở khổ cho đàn em sau này biết bao ! Còn nhớ từ ngày bác vào góp ý cho bác Mèo Sừng về cách viết tên KH thế nào cho đúng, thì tui lại nhìn ra mèo củng là đồng môn với mình ngày xưa, cám ơn bác.Nay Bác về rồi thì tui xin trả ghế bác lại, em xong phận sự nhé. Kẻo bà con càm ràm trách tui vừa dỡ , vừa dzai , cứ ham gõ ... Nói gì thì gì trải lẹ tờ nhựt trình xuống đất làm thử vài ly rồi tới đâu thì tới.Hai Lúa có nghe câu dân gian : Chịu chơi bất cần thân thể chưa ? Có biết ai đặt ra hông ? Từ đâu có câu này ???
  7. knowallmen

    knowallmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Các bác có ai thích hoa phong lan và địa lan không chia sẻ với tui đi.
  8. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ không ngờ là Lão Nông Tri Điền lại văn thơ lai láng tệ.... rượi vào lời ra, ... rượi chưa vào lời cũng chửa ra hết mà đã bỏ chạy xa ba tấc mất rồi....
    Lâu lâu ko thấy Lão trở lại tưởng là đã mai danh ẩn tích ai dè là ở nhà đóng cửa tu luyện chờ ngày trở lại Trung Nguyên... (Bí ko phải fan của KD) ...
    Lão vẫn còn giữ được phong độ xưa là mừng rồi, mỗ tôi thì có phần xa xút nhưng được cái là vẫn là người tự do, chẳng được cái bận bịu âu lo nhiều như lão..... Mỗ ngao du sơn thuỷ cũng sắp đến hồi chót... khoảng trung tuần tháng 9 thì mỗ tôi cũng về lại lều tranh... Đạm bạc nhưng mà chắc là không phải độc mã rong ruổi xa trường....
  9. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Có cả một topic về hoa Lan đó (cả phong lan, địa lan và bán địa lan) bạn có thể qua đó xem lại, có gì liên quan đến hoa lan cần trao đổi hay chia xẻ thì bạn post ở đó nhé .....
    Link: http://ttvnol.com/Sothich/194457.ttvn
  10. thang_chan_vit

    thang_chan_vit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào biết mấy cái hoa mà tôi post tên gì thì nói cho tôi biết với nhá. mấy cái này thì tôi mù tịt.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này