1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Flowers on Earth I (danh sách các loài hoa trang 1)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Aoitotoro, 04/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thang_chan_vit

    thang_chan_vit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Cái hoa đỏ hôm trước là tôi đùa đấy, nó cùng loại với cái hoa mà Milou bảo là hoa Lâu đẩu.
  2. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Vịt ơi
    hình như là có nghĩa là thế này nè
    - I am Sorry, Please Forgive Me, Sorrow phải không ạ ??
    hoa này theo huyền thoại Hy Lap là Hyacinthus và Apollo lỡ ném đĩa và thần (Phải) Gió Zephyr đem xuống gõ vào đầu Hyacinth nghe cái boong ! ...thế là Hyacinth phải đi bán muối ! từ đó ra cây hoa này
    :-)
    mèo
  3. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    hoa Genêt mầu vàng rực rỡ dọc theo hai bên đuờng khi đi về miền Provence của nước Pháp, hoa rất thơm và đẹp

  4. vil

    vil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, xin đại xá cho vil mỗ. Sáng nay đang tháo nước guộng định về băm bèo nấu cám thì má sắp nhỏ đi chợ mang cho túm thuốc rê, biết ngay là có chuyện không xuôi vì mấy khi lão phật gia ngon lành dậy. Không ngờ hai lúa tui lại gây lớn chuyện dầy. Thôi bỏ qua hết đi, hai lúa tui có thẩu rượu Gò đen ngâm cả ổ hổ chúa đây với mấy con rô gạo mới bắt dưới mương coi như mình làm vài ly xí xóa. Ơ này người đẹp Caneton đứng lại đã, coi như mình đã có duyên với nhau thì sá gì đường xa nắng chiều quạnh quẽ. Luận văn chương, có ông Gent; luận cầm kỳ có ông Pug; còn bàn về đánh tiết canh vịt hay cạo lông heo thì hai lúa tui cũng thí mạng già xin theo tới cùng. Khà khà, người đẹp Caneton yên tâm, hồi nữa tui say thì nhờ lão?anh Gent đưa?sang sông, lo gì. Lão Pug nhiều chữ nghĩa coi tui nói dậy có lọt tai hông? khà khà thêm một ly nữa đi, cái này mới thiệt quê mình đấy; để hôm nào rảnh tui thắt mấy con cào cào lá dừa và mấy cái ống thụt bắn bời lời gửi cho bầy trẻ nhà ông chơi.
  5. vil

    vil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Phàm là người Việt, ai không biết tên cây Kơ nia với ?obóng ngã che ngực em, bóng tròn che lưng mẹ?. Nhưng mặt mũi nó thế nào không phải ai cũng biết. Nhân dịp ở lại chơi tui đem đến đây trồng lấy bóng?che ngực. Quý vị thấy thấy thế nào.
    Kơ nia/Cầy (Irvingia malayana)
    họ: Ixonanthaceae. (Lưu ý: một số tác giả tách Irvingia xếp thành một họ riêng-Irvingiaceae, trước đây Irvingia được xếp và Simaroubaceae).
  6. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Cây cau,bây giờ trồng cau để làm gì VIL ?Thế hệ ăn cau ,trầu lần lượt mất hết rồi .Chỉ còn hương cau ,và hoa cau rơi rụng trên sân mà thôi. Hì hì cám ơn bóng cây kơnia giờ mới biết là cây Cầy.Còn cây Gừa, cây Gáo,cây Niệt Gió,cây Chò... còn có tên gì khác ? (Chổ nầy mới thấy được cái đắc dụng của từ KH Latin, mấy bạn ABC như tui mới thấy có lý..khi mấy lảo,mấy người đẹp bỏ tên KH vào,rỏ ràng hổng phải muốn nhát mình đâu ).Lang man nghe Vil nhắc tới cào cào lá dừa, ống thụt...Cái thời ở truồng tắm mưa , lội sông, xúc cá lia thia . bắt bù xè , kiến dương, cánh cam...thời đó thiên hạ thái bình quá,chỉ biết ăn ngủ,học hành, bồ bịch . Tới thời mình sao tối ngày cứ ***g lên cắm đầu ,cắm cổ chạy như ngựa vía phát rồ.Tiền, job nó hành tơi tả ra còn tệ hơn bả cà phê, biết đến bao giờ mới ngâm nga :Tri túc tiện túc ...hả bạn 2 Lúa ?
    Chào Mèo chưa Hè đả đi nghĩ xã hơi bên Tây ? Do vậy mà biệt tích mấy tuần luôn.Tưởng bồ theo Hai Lúa đi khám điền thổ chứ.Dạo ni nhiều cao thủ xuất hiện lắm ! Hát nhép như tui lâu thêm chắc chết... Hoan nghênh bạn cho biết hoa hyacinth và ý nghĩa của nó. Thế mới biết vitcon củng thâm thuý lắm a. Chỉ có Pug tui là bộp chộp, còn đưọc phát cho cái tên uỷ ban hoà giải gì đó ! Quê quá trời luôn ! Hì hì hổng sao hết vì có cái quê nào giống nhau đâu mà sợ !
    Cùng Caneton : Hoa Tương tư Pansies và hoa hàm tếu trị bịnh nhức đầu. Lúc này không thấy gồng mải đôi chân nửa chắc đả hết mỏi và dứt bệnh ? Khi nào hát bài :Đường xa ướt mưa nhớ cho bà con biết cùng chia vui.
    Chúc mọi người vui vẽ và đăng bài nhiều hơn để tui có dịp bị quê thêm chút nửa.... Thân Pug Bồ Tèo
    Được pugbuddy sửa chữa / chuyển vào 03:54 ngày 09/06/2004
  7. PAPHIOPEDILUM

    PAPHIOPEDILUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết tiếng Trung, sưu tầm thảo nào cũng có một huyền thoại khác về loài hoa này....
    Hyacinth này có tên là THUẬN PHONG TỬ (một số người gọi là Tiên ông), được nhập từ Trung Quốc vào VN vào dịp tết Nguyên Đán,,, Ngoài HN thì mọi người biết đến nó khoảng 5 năm nay, ko biết là SG có không...
    Thích nhất ở loài hoa này là người choi có thể trồng củ này bằng thuỷ canh, vừa chơi hoa vừa chơi rễ (khi trồng t rong các bình thuỷ tinh)
  8. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Chào Orchids ,
    Bây giờ mới trở lại mục Hoa này , Pug xin pót cái hình xem như minh hoạ bài trên của bạn . Giúp bạn nào chưa biết ,được rỏ ràng hơn về bình ép ? hoa Hyacinth cho nở trong nhà, có nhiều loại; nhưng trên đây là loại bình, chậu thông thường và rẽ nhất . Mong Orchids viết thêm về cách làm hoa nở ,và xữ lý củ khi hoa ép tàn dể giúp các bạn thích chơi hoa này ngày Tết...
  9. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0

  10. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thế ý nghĩa của những bông Tú Cầu thì sao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này