1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Flowers On Earth - part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi alleykat, 20/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pugbuddy

    pugbuddy Guest



    Cây nhà lá vườn.Hoa Gloriosa lily, không biết tên VN...
    Ảnh hoa cỏ của Bạn woo...oh ! đẹp như tranh thuỹ mạc .Xin cho biết tên loại cỏ này
  2. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    S.tím
    S vàng
  3. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    S.trắng
    Lan tím rất phổ biến nơi Pug ở.
  4. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Hoa million bells (triệu cái chuông! Dóc tổ !)
    Lan gì ? Pug rất dốt về lan , Năm ngoái lúc đi coi triển lảm lan, lúc nó sale đại trà cuối buổi ,Pug mua mù mấy chậu "vô danh" về chăm bón.Năm nay hưởng phước.Chúc các bạn yêu thích hoa , một cuối tuần vui vẽ bên gia đình và người thân. PugBồTèo
  5. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đây là hoa rau muống, hình như tiếng Anh la bindweed hay cái gi` gi` đấy Ly cũng không rành lắm... Biếu bạn Chó cún ở trong thùng rác để bạn cải thiện cuối tuần........
    Được lilly_of_the_valley sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 07/08/2005
  6. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Cám ơn bạn Lilly of the valley , lâu quá mới ghé vào chơi.Mình dân Namkì cục gọi là dau (rau) muống hột, hay dau muống cạn vì loài này thường trồng bằng hột ,và trên đất thay vì mọc ở sông, hồ,ao như dây rau muống nước phải không.Nhớ ngày xưa không biết tại sao ưa gọi các bạn dân Bắc là dân rau muống, mà dân Nam có khi ăn còn nhiều hơn nửa,điển hình rau muống chẽ bóp dấm chua, rắc ít đậu phọng rang ,thêm vài lát trứng luộc xắc lát trên mặt .Hi hi là quên đường về.Chưa kể rau muống trộn gõi sứa , tôm... Thôi không nhắc nửa đói bụng quá.Bên này, du học sinh khi trước gọi là "rau quê hương"Nếu mình không lầm có loại hoa tím nhạt nửa đúng không? Pug ngày xưa còn có cái thú đi dọc theo bờ ao rau muống để câu lươn, cắm cần chiều tối ngày trước, sáng sớm sau ra thăm thế nào củng dính 2,3 chú lươn ú nù. Cám ơn bạn gợi nhớ ngày còn bé con ,ăn no chỉ học và chạy lon ton...Bây giờ ăn không no , và chạy kiếm tiền trả bills long tóc gáy ! Cuối tuần chúc bạn vui vẽ.
    Được pugbuddy sửa chữa / chuyển vào 03:06 ngày 07/08/2005
  7. Lucky_meo

    Lucky_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hello bạn Lily và bac Pug uiiii
    rau muống bên Mỹ cấm bán đấy nhé (nhưng và vào mấy tiệm Việt Nam thì tha hồ mua hì hì hì ) Hồi nãy mèo đi chợ thấy cá Basa bán đầy cả 1 freezer có cả cá trê vàng (nướng chấm nuoc mắm tỏi mmmmmmm yummy yummy quá !!)
    bi giờ mèo xin đố các bạn tại sao trong tiếng Việt người ta gọi con ong mà lại cái hoa ?
    con ong đậu bên cái hoa !!!!
    [​IMG]
    Được Lucky_meo sửa chữa / chuyển vào 04:40 ngày 07/08/2005
  8. Lucky_meo

    Lucky_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hoa Thủy Mộc (Flowering Dogwood) tên Nhật là Hanamizuki
    Cornus florida
    [​IMG]
  9. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hoa muống tím đây này bạn Cún này. Hồi Ly còn nhỏ bà nội Ly trồng một vạt rau muống cạn ngay trước cửa phòng Ly, đến mùa hoa nở mở cửa sổ ra nhìn xuống thấy hoa nở trắng đẹp ơi là đẹp. Mà bây giờ Ly mới biết các bạn trong Nam gọi người Bắc là dân rau muống đấy nhé. Ngộ nghĩnh thật. Bạn trai Ly cũng là người miền Nam, thế mà không bao giờ nói cho Ly biết.
  10. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là hoa mướp, hình như tiếng Anh gọi mướp là Luffa thì phải... Nơi Ly đang ở, hồi còn được gọi là "làng", nổi tiếng với giống mướp hương đấy. Nhà Ly trước đây cũng có mấy giàn mướp lủng lẳng quả, Ly mê nhất là món nụ mướp xào, còn xơ mướp thì làm cái rửa bát. Tiếc là bây giờ chẳng nhà nào còn đất mà trồng mướp nữa. Mướp hương làng Ly cũng tuyệt chủng luôn.
    To bạn Mèo: lần đầu tiên tớ nghe có người gọi hoa là "cái" đấy. Tớ từ bé đến lớn chỉ gọi hoa là "bông" thôi

Chia sẻ trang này