1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Flowers On Earth - part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi alleykat, 20/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    [​IMG]
    [​IMG] Hồi mới đến xứ người , Ổi ta hiếm quý, bây giờ nhà dân mình ai củng có lai rai vài cây làm cảnh... không biết trái làm gì cho hết...
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Dã man thật đấy anh Pug, bên Mẽo chắc khí hậu tốt lắm nên trồng cây gì cũng có trái. Ở Pháp thì...
    Nghe anh nói mà tức, ổi ở Mẽo ko biết làm gì trong khi bên Pháp mua một quả măm thì méo cả mẹt
    Cây xương khô
    [​IMG]
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hoa lan​
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hoa đào Nhật Bản ​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên nền nhạc Goodbye my darling​

    Được bebechance sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 04/12/2005
  5. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Pug vẫn nhớ Cane. Cane "Ngộ" rồi Pug ơi . Bây giờ ngồi quất roi ở sân chầu, thay đổi tâm tính rồi ....... Cane hết cái thời "phun lửa nhả khói" rồi , bây giờ để giới trẻ lên ngôi thôi ( Nhưng nếu Pug , thích , Cane vẫn đủ sức để hầu chuyện Pug , Gent và cả hai lúa Vil , nhưng dạo này ko thấy bác Vil đâu nhỉ ? )
    Tặng Pug :
    [​IMG]
    Đà Lạt 1 ngày mù sương , một mình em đi trên con đường nhỏ ........... Đẹp há .........!
    Còn đây là vườn nhà Cane, ko đẹp như vườn nhà Pug , nhưng cũng ấm cúng nhỉ ? ( kiểu vườn Hà Nội thiếu đất hì hì .........)
    [​IMG]
    Được caneton0901 sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 05/12/2005
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Thảm hoa [​IMG]
    [​IMG]
    Được bebechance sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 05/12/2005
  7. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Chào cô Bé MayMắn ,
    ...Hình như ai củng vậy , mình thích những cái mình chưa có hơn là những cái mình sẳng có. Ví như Pug khoái ngồi uống càphê trên vĩa hè ở Paris, hơn là dùng coffee ở các tiệm Starkbucks ở Mẽo, dù tasse cafée francaise nhõ hơn, mắc hơn và phải thêm pour boire nửa. Pug còn khoái fromage Camembert, Rochefort với một tí bière nâu Trappiste R...Thích lang thang xem tranh hoạ sỉ tự do ở chợ trời tranh.Thích nghe giọng ríu rít của các cô đầm con chuyện trò với nhau...Ừ Pug mình tham thích nhiều thứ lắm...hì hì nhưng cái gì củng mê mệt chết luôn ( trời gầm củng không nhã !). Pug nghĩ cô Bé đang là du sinh ở Pháp phải không ? Nếu đúng , bạn quã là cô Bé May Mắn.
    [​IMG] Gởi cô Bebechance, chậu ĐL của Pug. Cám ơn các bạn trong Boxe Hoa Lan chỉ Pug điều chỉnh ánh sáng để năm nay có Lan chơi Tết...Chậu nào cũng đơm nụ cả rồi, không còn như những khóm xã xanh rì năm ngoái." Cứ mang nó ra phơi nắng...lăn lốc chém chết nó củng ra hoa..." Cám ơn Anh Đialan/HaiPhong, Xuans...và tất cả các bạn khác...Thân Pug
  8. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Thân Chào Vịt Con,
    Rất vui khi bạn cho Pug ghé vào góc sân vườn riêng tư của bạn .Phải nói là rất Hà Nội, một mảng không gian thật riêng tư, thật đơn giản , nho nhõ và củng đầy ấm cúng. Nhưng nếu thiếu vắng bàn tay của chủ nhân chăm chút ,cắt tĩa,sắp đặt gọn gàng từng tí một thì củng chẳng ra làm sao dù khoảng sân có lớn rộng hay nhõ bé , phải không Cô Bạn trẽ ?.Pug rất yêu những mãng sân vườn có bàn tay chủ nhân chăm sóc cẩn thận.
    ... Cuộc đời ngoài sự hăng say , nhiệt huyết, bốc lữa , bốc khói, điện xẹt, sét đánh ( cần thiết hay không cần thiết )... Đôi khi ta cần có khoản Lặng, hiền ngoan như cái sàn gạch Tàu trong ảnh thì có thể chuyên chở tất cả màu xanh thương yêu ,và an bình.
    [​IMG]Hoa Trà năm nay gởi cô Bạn Vịt Con , chúc bạn luôn hồng như cánh hoa
  9. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Tiếp theo ảnh sương mù Đàlạt Của Huy Phong, Pug không lầm thì chụp từ khoản đường lên sân cù , chay cập dài theo bờ hồ, mé vườn Bích Câu (ngó sang bên kia hồ là nhà Thũy Tạ). Có hơi khác vì ngày xưa có rất nhiều thông xanh che không thể có tầm nhìn back ground xa như vậy.Nếu đúng quảng đường xưa Pug tả , thì bạn Vịt Con điểm trúng tâm huyệt tớ rồi...Chả là vì Pug vẩn tình nguyện đẩy xe cho các" Diễm Xưa "của mình nhiều năm, không ăn lương trên khúc đường nầy....Lâu lâu, thương tình Diễm nào cho Thơm nhẹ một cái.Ý chà Pug như vừa uống 5 chay rượu dâu mới cất. Chao đảo và phê suốt con đường về nhà hi hi.Thời ấy con trai lúa thế đó...
    [​IMG]Hoa Cánh Thiên Thần , họ hàng nhà Tim rĩ máu
  10. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Hoa này hình như là Thu Hải Đường mà bác Pug. Cây này có họ Begoniaceae. Còn hoa Tim Rỉ Máu (Bleeding Heart) của bác thì thuộc họ Fumariaceae, gọi là họ Papaveraceae cũng được, chỉ khác cách gọi thôi.
    Cảm ơn bác đã gởi em mấy tấm ảnh. Công nhận bác có bộ tranh sơn mài "chiến" thật. Tiếc là vẫn chưa được thấy mặt bà xã của bác.
    Còn mụ Caneton, lo ôn thi đi, bon chen cãi cọ làm gì cơ chứ. Khổ ghê !

Chia sẻ trang này