1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Flowers On Earth - part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi alleykat, 20/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    ...Hoa Cánh Thiên Thần , họ hàng nhà Tim rĩ máu
    Chào cô Bé MayMắn ,
    ...Hình như ai cũng vậy , mình thích những cái mình chưa có hơn là những cái mình sẵn có. Ví như Pug khoái ngồi uống càphê trên vĩa hè ở Paris, hơn là dùng coffee ở các tiệm Starkbucks ở Mẽo, dù tasse cafée francaise nhỏ hơn, mắc hơn và phải thêm pour boire nửa. Pug còn khoái fromage Camembert, Rochefort với một tí bière nâu Trappiste R...Thích lang thang xem tranh hoạ sĩ tự do ở chợ trời tranh.Thích nghe giọng ríu rít của các cô đầm con chuyện trò với nhau...Ừ Pug mình tham thích nhiều thứ lắm...hì hì nhưng cái gì cũng mê mệt chết luôn ( trời gầm cũng không nhả !). Pug nghĩ cô Bé đang là du sinh ở Pháp phải không ? Nếu đúng , bạn quả là cô Bé May Mắn.
    [/QUOTE]
    Tên nghe hay quá nhỉ - Hoa cánh thiên thần. Trời, lãng mạn kinh!
    To Pug :Hì, hình như cách uống café của dân Pháp đại_Keo_kiệt rất nổi tiếng thì phải, đi đâu cũng nghe nhắc mà bebechance nghĩ cách uống ấy thì đúng là hay và thú vị nữa. Trời vừa chuyển sang nắng ấm, lập tức các quán hàng café bê bàn ghế ra quãng trường hoặc các quãng đất rộng ngay. Người ta mê mải nhấm nháp tách café dưới ánh nắng mặt trời với một chút bánh, ngắm người qua kẻ lại, nheo nheo mắt dưới ánh mặt trời và tán gẫu với nhau (hơi giống người Việt mình).Những quán hàng này ngay lập tức trở.thành tâm điểm báo hiệu chuyển dần sang xuân rồi. Anh Pug thấy hay ko?.. Theo bebechance, đấy là văn hoá café của dân bản xứ đấy, chả thế mà nó nổi tiếng !
    Fromage thì miễn bàn. Xứ sở fromage mà, ăn mãi không bít chán. Chỉ sợ mất form thôi
    Úi, đi du học không biết có may mắn không mà nó chán và buồn thế. Giờ bebe lại đang chuẩn bị đón thêm vài ba năm buồn_ chết_ đi_ được nữa đây. Chắc ở Mỹ vui hơn nhỉ? Ước gì được một lần đến Mẽo chơi...
    [​IMG]
    Màu thiên thu
    Được bebechance sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 06/12/2005
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hoa cây dâu tây
    [​IMG]
    Hoa sao nháy !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. yellow_monkey128

    yellow_monkey128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hoa đó đâu phải là Hoa sao đâu bebechance ơi, dân gian gọi đó là Hoa bươm **** chứ (haylà hoa cánh **** )!Mà nhìn bebe chan quen quá, ko hiểu tên gì nữa?
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân-Mùa hoa anh đào - Đẹp ngỡ ngàng​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hoa đó ở miền Nam gọi là hoa Sao nháy đấy, không biết mBắc gọi là hoa gì ? Là hoa **** à ?
    Hoa đấy dễ mọc lắm, có nhiều màu nữa, nhà bebe trước kia có trồng mà .
    Giở profile bebe ra đi Monkey , có để tên bebe đấy, hổng bít mình có quen hông ta ??? Níu Monkey hồi trước ở Pháp thì nhiều khi là ... quen
    Gòi gòi, sau khi bebe xem profile Linh Chi thì chắc là...nhầm. Nào giờ bebe chưa được quen ai tên Linh Chi hết, thật là tiếc quá ! Welcome ,friend !.
    Được bebechance sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 06/12/2005
  6. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Có cãi đc câu nào đâu cưng
    Đang chán vào nói nhảm thôi mà , có đủ sức cãi nhau đâu .
    Khi nào chán chán lại thấy bức ảnh này trong đầu, tặng mọi người xem cùng
    [​IMG]
  7. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Hì Hì tính láo lếu " qua cầu " bị ngay cô bạn ĐCLR bắt tại trận.(Tội phụ đề Việt ngữ tuỳ hứng lí qua cầu ). ĐCLR đúng 100%
    Cám ơn bạn nhiều>. Tiếng Việt mình khi gọi tên Hoa thường dùng tên địa phương, tên thuwong mãi, và đôi khi bí quá sáng tác..Hoa bâng khuâng,hoa ấp úng, hoa ổi, hoa *** lợn...Đến khi bạn muốn diễn tả chính xác loại hoa đó thì hình như hơi bị thiếu chử.Nên bên cạnh tên VN, khi có thểđược, ta nên thêm tên khoa học, để giúp bè bạn có thể nhận dạng Hoa, Cây ,Cỏ dễ dàng, chính xác khi cần tra cứu. ( Chứ hổng phải để phô trương cái ...Kí gì cả ,như 1,2 bạn ngộ tưởng khi đọc thấy tên KH trên Boxe Hoa).
    Trở lại ảnh của Pug, đúng như cô Lá Rụng nói tên nó là Angel -wing Begonia .Thuộc nhóm Begoniaceae " Coralina de Lucerna" Gốc ở Brazil. Tên VN, Thu hải đường.Thân cọng cứng cao tầm 1,6-2 mét.Gọi là cánh thiên thần vì Lá có hình như cánh thiên thần, sẽ gởi hình lên sau. Còn hoa thì có dáng tim rĩ máu. Nên con buôn Mỹ ưa mập mờ nhét vào 1 chõ ,"Bleeding Heart ", kể cả hoa Tigôn, Ngọc Nữ , mấy chục loại Bégonia và BH thật.Khiến bà con sung sướng ôm về nhiều cây khác nhau, chỉ có nhà tớ là có hoa Tim Rĩ thật...Thân ái Pug
    Ps. Chổ này là Pug lái xe vào vùng tự trị của Vịt Con. Giới thiệu bà con: Vịt Con chiên ziêng thứ thiệt chuyên trị 3, cái cây cõ vẫn vơ nầy. Chắc nàng còn đang bận thời kỳ diện bích...
  8. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Hì , bây giờ mới đọc bài này của bác Pug , ko hiểu sao cứ nhắc đến café vỉa hè Paris là Cane laị liên tưởng ngay đến Bức Cafe Terrace on the Place du Forum của Van Gogh , lại nghĩ đến những con đường cổ bằng đá của Paris, là đêm và ánh đèn vàng, là không khí se se lạnh cùng tách café ấm áp , lúc đấy thấy cuộc sống Paris thật thanh bình, chả cần lo âu gì cả, vui cùng niềm vui trên nét mặt những người xa lạ vụt qua trong mắt, và tự mỉm cười với cuộc sống mình đang có
    [​IMG]
    Còn nhắc đến tranh đường phố , Cane lại nghĩ ngay đến khu Montmartre , lại con đường đã cổ kính, và những người nghệ sĩ lang thang , đông nghịt người mà vẫn thấy thanh thản, vẫn thấy có chỗ cho riêng mình ở đấy........
    [​IMG]
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến mấy khu bán tranh hè phố lại nhớ đến hồi bị bọn Rệp móc túi 200 e. Tiếc đứt ruột !
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Cool....miền Nam dần chuyển sang mùa xuân roài. Xuân này là xuân cuối...trước khi lên đường nhập ngũ... í quên, nhập học.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được bebechance sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 07/12/2005

Chia sẻ trang này