1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FMD và những chuyến đi.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi zorzo, 31/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Petitmoineau

    Petitmoineau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi, mới xem lại có hai cái ảnh mà đã không muốn làm việc tiếp nữa rồi. Cảm xúc của 3 ngày qua lại dâng trào, dâng trào, ặc ặc..
    Hẹn mọi người ngày mai nhé!
  2. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    điểm danh phát, đêm qua đúng 0h 3 anh em rời xe cuối cùng kết thúc 1010 km
    [​IMG]
  3. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Chú Posh có chuyến HG hoành tá tràng quá nhỉ!!!!!!!!!!!!!!
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Òai,anh nguoisaigon lại đi HG à.Ọach,vừa đi Cực Đông Đại Lãnh về,bi giờ lại đi.Huuuu Ghen tị với anh dã man
  5. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Giờ nghỉ buổi trưa, tranh thủ up vài tấm hình nhà mình nhé ! thật sự là thấy nhớ từng khoảnh khắc của chuyến đi, nhớ mọi người.
    Ảnh chụp trên đèo Mã Pì Lèng (người là chính, còn phong cảnh sau nhỉ!)
    [​IMG]
    Đêm trên Đồng Văn
    [​IMG]
    Có kẻ bị bắt nạt
    [​IMG]
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Xin lỗi cả nhà,cho iem hỏi thăm với ạ !
    cái anh ngoài cùng bên trái có phải là anh Long không ạ ?
  7. H9N2

    H9N2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    1
    Đoàn nhà mình đi hoành tráng quá! Mọi người vừa tường thuật vừa up ảnh để anh em ở nhà theo dõi với.
  8. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ treking từ trên Mã Pì Lèng xuống sông nho quế và xuôi dòng Nho quế mười mấy km nữa phê quá hay sao mà mọi người im thế!!!!!
  9. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Dims ơi, hôm nay em post tạm mấy cái hình demo thôi, chờ mai có đủ bộ ảnh em sẽ vừa tường thuật, vừa show hàng nhé! cứ bình tĩnh mà cảm nhận chị nhỉ! Vụ treking Nho Quế thì thôi rồi, nước sông Nho Quế đúng là "Thơm như Quế, Ngọt như Nho", nước mát mát đến là...lạnh! Còn thì Thác Thúy nữa chứ, hấp dẫn đến độ em chẳng biết bơi mà cũng phải nhảy tòm xuống.......
    Giờ trong đầu em toàn thấy "tao nhã" với "hào sảng" thôi!!!
  10. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Tường thuật trực tiếp muộn chuyến đi HG của nhà nhé!
    - 4h15'': ....tít tít...."Chị đang ở NHL rồi, chưa thấy có ai ở đây cả".
    - 4h25'': "Em đang chờ xe đến chở đồ, gọi 10 phút rồi vẫn chưa thấy"
    - 4h30'': 5/8 nhân mạng đã có mặt (nhà mình không BCS mấy nhỉ!)
    - 4h35'': 6/8 nhân mạng có mặt, một nhân mạng đang chờ trên đê, còn một nhân mạng nữa thì thế này: "Alo, anh đang đến đâu rồi? Anh đang ở nhà em ạ, giờ mới đi" ...hic hic... cả nhà thông cảm, nhân mạng này mới đi lần đầu!!!
    - 4h45'': Đủ rồi, nhà mình đi thôi!
    - Không, còn một người hẹn đến tiễn nữa, giờ chắc đang trên đường đến, thôi chờ thêm một chút không lại mất công anh ấy.
    - Uh thôi chờ thêm, mất công chờ thì chờ cả thể!
    - 5h: "5h rồi đi thôi chứ?"
    - Chờ thêm 15'' nữa nhé, bác ấy tình nguyện cống hiến giao nộp cho cả nhà toàn bộ đồ nghề!
    - Uh, vậy thì chờ thêm vậy - thêm 15'' nữa nhé.
    - 5h30: biểu quyết, chúng ta lên đường!
    Cuối cùng thì xe cũng lăn bánh trong niềm hân hoan, háo hức cũng như hậm hực của cả nhà chúng tớ....
    (Có một người mà ai cũng biết là ai đấy đọc đến đây thì cứ chuẩn bị tinh thần viết bản kiểm điểm đi nhé! :))
    "Xe ta bon trên những dặm đường giữa làng quê ta băng qua bao suối đèo đồi nương" - lời bài hát như thay cho lời muốn nói. Phải công nhận là cái xe này êm ghê cơ, nhạc thì phê lòi mắt, mà mấy cái đĩa của bác tài thì độc quá, cả nhà chúng tớ dậm dựt theo tiếng nhạc rộn ràng trong đêm tối, có những lúc tưởng như mình đang ở trên sàn, phê đến nỗi cả nhà phải thắt dây buộc bụng để phòng những lúc cảm hứng có lên cao trào thì cũng ko thể phá sàn xe của bác xế được.
    8h15?T tối: hơ hơ...đến Việt Trì rồi cơ à? nhanh thế? chúng tớ mải nghe nhạc và bàn tán sôi nổi nên chẳng để ý đến thời gian. Chúng tớ dạo một vòng quanh TP VT, tiện thể tìm cái quán ăn ngày trước. VT buổi đêm thoáng đãng, mát mẻ đến yên bình, quán ăn giờ muộn cũng vắng vẻ, chỉ có bọn chúng tôi là ồn ào náo nhiệt như muốn gây sự chú ý của những người xung quanh. Bữa ăn muộn trong cơn đói cồn cào bao giờ cũng là ngon nhất. Cơm no rượu say xong chúng tớ lại tiếp tục lên đường, nhằm Hà Giang thẳng tiến!
    (Còn tiếp)

Chia sẻ trang này