1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FMD và những chuyến đi.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi zorzo, 31/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Another_side

    Another_side Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mình đi an toàn không sứt mẻ cái gi`
    Mọi người post ảnh nữa đi , cho em còn thèm
  2. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Nhà mình trôi tít xuống trang 3, trong khi chờ đợi bài viết, úp ảnh tiếp vậy.
    Lộ trình của chuyến đi được mô tả theo cách này:
    [​IMG]
    Đến với các bản làng HG
    [​IMG]
    Một góc chợ
    [​IMG]
    Trên đỉnh Lũng Cú
    [​IMG]
    Chị em phụ nữ chúng tớ:
    [​IMG]
  3. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Cảm xúc về chuyến đi, mỗi người diễn tả một vẻ, với P thì chỉ gói gọn trong một dòng ngắn ngủi: "Đi sướng, về rồi, vui lắm nhé", còn tôi thì chưa viết được gì, cảm xúc thì dạt dào nhưng ngôn từ thì cạn kiệt, muốn diễn tả những cảm nhận của mình mà thấy câu chữ lủng củng vô duyên. Bất chợt được đọc những dòng cảm nhận của LH, thấy sao hay thế, thật thật đến thế! Muốn post lên đây như là một nơi lưu giữ những kỷ niệm, những khoảnh khắc, như là một sự chia sẻ, dãi bầy.
    "Gió mùa đông bắc tràn về nhanh hơn dự báo thời tiết. Cả buổi chiều oi ả, ngột ngạt từng hơi thở. Chiều muộn, gió lộng chẳng mấy chốc lành lạnh, bụi với lá cây rụng luẩn quẩn tung bay từng chập trên phố. Chút lạnh vớt vát của mùa qua làm bao kẻ yêu mùa đông sung sướng chẳng đâu vào đâu. Chẳng khác nào kiểu sung sướng: ?oHít chút hương thừa trong gió ấy?. Mình cũng ... sướng! Vì mong quá cái mát lạnh này sau mấy ngày nắng nóng ở miền xa. Chút lạnh chen ngang một mùa hè đang ... xồng xộc đến.
    Chuyến đi Hà Giang suýt bị lần lữa cuối cùng cũng khởi hành như dự kiến. Chuyến xe chiều muộn Hà Nội ?" Hà Giang tươi rói trong xập xình những bài liên khúc. Thỉnh thoảng cả xe lại rú rít lên khoái trá vì những giai điệu mốt của ngày xửa xưa tưởng như đã lãng quên, nào Boney M, nào Modern Taking v...v.v... Mix mix mix ... Tay đập đập, chân giật giật ... Ôi, đường xóc quá thể, nhạc bốc quá thể, tất cả lôi dây an toàn ra thắt một cách rất nghiêm chỉnh, văn minh, nếu không cứ đà này thì một là nhảy lên ghế, hai là bay ra khỏi xe ... Nói chung phấn khích cao độ, vui vẻ tuyệt đối.
    1h kém 15 sáng, xe đến thị xã Hà Giang. Cả bọn hân hoan dạo một vòng quanh thị xã, hít thở, hít thở không khí trong trẻo ướp hương thơm của .... hoa gì đó mà mình chịu không biết! (Dở tệ!) Người vẫn nao nao vì ... hương xe, mệt! Mình vẫn là kẻ khó ngủ của đoàn, giấc ngủ khó khăn, chập chờn và lo ngay ngáy. Hà Giang cảnh đẹp trên từng cây số, lên xe mà ngủ thì phí hoài, tự động viên: ngủ đi, ngủ đi nào ... ! 1,2,3,4,5,6 ?.
    Lịch trình ngày một dày đặc nhất, cung đường khó nhất: Hà Giang ?" Quản Bạ - Yên Minh- Phó Bảng, cửa khẩu Phó Bảng- cột mốc biên giới - Nhà vua mèo ở xã Sả Phìn - Lũng Cú ?" tối về Đồng Văn
    Đường Hà Giang đẹp, thấy bảo có bao nhiêu tiền tỉnh này đổ ra làm đường hết cả. Thế mà xe ta không thể bon bon trên đường dài. Bởi cảnh quá đẹp, xe cứ chạy một chốc bác tài lại được đề nghị dừng lại để bọn này chụp ảnh."
    (To be continued?.)
    LH.
  4. Petitmoineau

    Petitmoineau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
  5. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Xe đến HG lúc gần 1h đêm, thật bất ngờ khi cái KS mình đặt lại chính là cái KS cũ, mình đã từng ở nơi này trong chuyến công tác năm trước. KS này cũng được, phòng ốc rộng rãi, sạch sẽ, thường hay có khách Tầu ghé chân. Nhận phòng xong chúng tớ kéo nhau làm một vòng dạo quanh thị xã. Đúng là thị xã nơi miền biên giới, an ninh cũng được chú trọng hơn. Nhóm chúng tớ định ra chụp ảnh một cái cây rất to, mọc giữa đường nhưng bị bảo vệ nhắc nhở, không cho chụp. Bọn tớ dạo một vòng rồi quay về KS nghỉ ngơi để mai lấy sức lên đường sớm.
    6h sáng cả nhà thức giấc, nhìn ra ngoài trời hơi sậm xịt, mái nhà ướt mèm, không biết vì sương hay vì mưa nữa? trong lòng có một chút lo lắng, đi HG mà mưa thì coi như thất bại, hy vọng trời ủng hộ người hiền.
    Chúng tôi rời thị xã HG lúc hơn 7h sáng trong màn sương mờ ảo, chốc chốc lại lất phất một chút mưa xuân khiến cảnh vật càng thêm ẩm ướt. Điểm dừng chân đầu tiên là một cây cầu nhỏ vắt ngang qua một nhánh của sông Lô, bên dưới nó là dòng sông bình lặng rực rỡ trong sắc mầu nghệ. Không hiểu sao nó lại có mầu như thế nữa, cả nhà chúng tôi đoán già đoán non, hay là có mưa lớn trên đầu nguồn? Lại thêm một chút lo lắng. Dù vậy thì cũng chỉ thoáng qua thôi...trời sẽ ủng hộ cả nhà vì nhà mình toàn người bụng tốt nhỉ!... à quên... là tốt bụng chứ!
    Phải nói là "HG đẹp trên từng cây số" thật, ra khỏi thị xã HG khoảng 30km chúng tôi bắt đầu leo đèo. Con xe Spring 16 chỗ cũng tương đối khỏe nên nó leo êm ru, ngay ở đoạn dốc đầu tiên chúng tôi gặp một đám ma người dân tộc, chúng tôi dừng lại và xin phép gia chủ vào nhà để tìm hiểu phong tục tập quán của người Mông, cảm giác hơi rờn rợn, họ không đặt thi thể người chết vào quan tài như dưới xuôi mà họ dùng vải cuốn quanh thi thể rồi để trên một cái bàn, trên đỉnh sẽ treo thịt lợn, thịt gà và một số thứ khác. Chắn phía ngoài cửa là một sợ chỉ, một đầu được gắn lên tường, một đầu buộc vào một cái tải, bên trong chứa một chú lợn ỉn còn sống. Tôi có hỏi ý nghĩa của việc này nhưng người chủ nhà chỉ nói đó là tập quán của người mông, có lẽ bản thân họ cũng ko biết hết được ý nghĩa của các tập quán ấy! Chúng tôi chụp ảnh cho gia đình rồi ghi địa chỉ để gửi ảnh lên cho họ. Tạm biệt họ trong một sự cảm thông sâu sắc trước nỗi mất mát lớn, chúng tôi cũng chỉ biết lấy kẹo phát cho bọn trẻ coi như đó là một sự an ủi. Bọn trẻ được chụp ảnh, được cho kẹo nên cười hồn nhiên và khoái chí, như quên hết mọi nỗi đau.
    Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình, trời vẫn mờ mịt mưa xuân, đến Quản Bạ và ngắm Núi Đôi huyền thoại. Đúng là "càng nhìn càng giống" chụp cả 2 quả núi cũng đẹp mà chụp một nửa cũng vẫn hay. Chúng tôi không dừng lâu ở QB vì ngày hôm nay lịch trình dầy đặc với những điểm đến hấp dẫn, vì thế để lại nơi này dành cho chiều về, chúng tôi nhằm Yên Minh thẳng tiến.
    Yên minh đẹp với những đồi thông nằm dọc hai bên sườn núi, chọn một điểm dừng thoáng đãng để nghỉ ăn trưa, bữa trưa ngon miệng và tao nhã với bánh mỳ, thịt hộp, sữa và cafe. Cũng đúng điểm đó chúng tôi gặp đôi vợ chồng người mông bị hỏng xe giữa đường, mà từ điểm này về đến thị trấn Yên Minh dễ đến hơn chục cây số. Vậy nên chúng tôi mời họ nghỉ ngơi và dùng bữa cùng. Anh chồng trẻ chồng đẹp trai thật, có lẽ cũng đã quen tiếp xúc với xã hội nhiều nên anh cũng dạn hơn, còn chị vợ thì em ấp ngại ngùng mỗi khi tôi mời đồ ăn. Tôi để ý thấy dường như chị chỉ ăn những đồ do chính chồng mình đưa thì phải. Dùng xong bữa trưa vợ chồng người Mông nọ xin phép lên đường, chúng tôi gửi anh chị một chút kẹo về cho bọn trẻ, tạm biệt rồi nhưng ánh mắt họ còn như lưu luyến lắm, tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của chị vợ dắt cái xe máy tầu mà thấy thương cảm cho những người phụ nữ Mông, cứ như thể những việc nặng sẽ do phụ nữ đảm nhận không bằng, anh chồng thì vẫn tong tẩy theo sau.
    Rời Yên Minh sau khi đã xong bữa trưa ngon miệng và xuống thăm một bản làng ven đường, phát kẹo cho lũ trẻ, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Chiều nay thời tiết thật đẹp, trời thật khéo chiều lòng người, cảnh vật Hà Giang như thêm hùng vĩ và nên thơ. Những dẫy núi, những bông hoa, những bản làng, những đứa trẻ, đều thật đẹp và thật có hồn.Chúng tôi bắt gặp một cánh đồng hoa cải vàng ruộm, dừng lại chụp ảnh, lăn lê bò toài giữa một mầu vàng rực rỡ, giữa tiếng Ong **** vo ve, trong tâm trạng lo ngại sợ chúng tấn công, nhưng niềm say mê với tác nghiệp vẫn nguyên vẹn...kết quả là đây
    (To be continued?.)
  6. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Cánh đồng hoa Su Hào
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được zorion sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 04/04/2007
  7. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Thêm một chút ảnh vui của chuyến đi
    Này là bữa trưa "hào sảng" nhé!
    [​IMG]
    Còn màn này là "tay ải tay ai?"
    [​IMG]
    Còn đây là "Chân ải chân ai?"
    [​IMG]
    Và màn vui cuối cùng thì..... "Mông ải mông ai?"
    [​IMG]
    Cứ đà này chúng tớ đi quảng cáo cho sơn Nippon được nhé!
  8. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hí Zon show hàng kinh quá! Còn cái nào lởm khởm nữa thì làm hàng đê!
  9. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    ẢNH ĐẸP HA. Cơ bản tay đẹp hơn
  10. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Lại tiếp tục lên đường, qua bao bản làng, qua bao đồi núi, qua bao những con dốc ngoằn nghoèo lên xuống, dốc đến là thăm thăm, quanh co. Và rồi thì Phố Cáo là đây, ngôi nhà trong "Chuyện nhà Pao" là đây, là con đường rộng rãi đến không ngờ, phố cáo đẹp đến lạ! Chẳng thể tin nổi đây là phố của núi rừng, phố của những người "sống trên đá, chết vùi trong đá"
    Phố Cáo cách đây 1 năm - bản quyền của Dims
    [​IMG]
    Đường chúng tôi đi:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này