1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FMD và những chuyến đi.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi zorzo, 31/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    hehe..phạt, phạt đê cái tội ham ăn
    @ All: mọi người xem vụ Trekking Nho Quế xử lí thế nào nhỉ
  2. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Anh Chuột con phải chỉ rõ là tay ai đẹp nhé! Anh up mấy hình bé con dân tộc lên đê! Em thích nụ cười của mấy cô bé ấy, nụ cười tươi roi rói...
  3. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  4. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Lịch trình hôm này dầy kịt, vậy mà chúng tôi vẫn vừa đi vừa nhởn nhơ, qua hết bản này rồi lại lang thang bản khác, cứ đà này không biết liệu có kịp lên Lũng Cú - điểm cực Bắc của tổ quốc trước khi mặt trời lặn hay không? Vẫn còn dinh thự họ Vương, còn Phó Bảng, còn đồn Biên phòng, rồi còn Lũng Cú nữa chứ, mà giờ đã là buổi chiều rồi, có cần vội lên một chút?
    Những điểm đến tiếp theo điểm nào cũng đẹp và cũng hấp dẫn, chúng tôi đến Phó Bảng, rồi ghé qua đồn biên Phòng Phó Bảng, biếu các anh chiến sỹ ở đây một chút quà gọi là tấm lòng đồng bào dưới xuôi, được anh Chủng - chiến sỹ trực của đồn đưa lên cột mốc biên giới, phía bên kia là nước bạn rồi, chúng tôi bon chen chụp vài tấm hình kỷ niệm, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên cánh tay của mọi người, có một niềm vui phơi phới, có những gương mặt rạng ngời...
    Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đi qua 125km từ HG để đến thung lũng Sà Phìn, nơi có di tích Nhà Vương, hay còn gọi là dinh của "vua Mèo" ngày trước. Chúng tôi hăm hở tiến tới, bước qua những bậc thang bụi bặm, chợt phát hiện ra cửa Dinh đang khoá, chúng tôi quay lại tìm vào gia đình người trông coi Dinh thự này và được một bé gái mở cửa dẫn vào. Dinh thự đẹp nhưng vắng lặng và ẩm mốc, là dấu tích của một thời vàng son... Chúng tôi đi dạo vòng vòng để xem thiết kế tổng thể và thăm quan từng phòng của ngôi nhà, vẫn còn đây một vài di vật, nào bàn làm việc, nào là bàn thờ, nào là gáo nước...
    Đường lên Lũng Cú ngoằn nghoèo, dốc nhưng mà đẹp, đẹp nhất là được ngắm cảnh mặt trời xuống núi lúc này, một mầu đỏ rực nhưng không chói loá, mấy "phó nháy" tranh thủ lia máy tác nghiệp và chúng tôi đặt chân đến cột cờ Lũng Cú khoảng gần 6h tối, trời nhập nhoạng trong những tia nắng cuối ngày, ảnh chụp cũng có phần như sậm hơn. Đứng từ trên cao nhìn xuống những bản làng, những con đường, những dẫy núi trùng đẹp, thấy yêu biết mấy đất nước mình, anh bạn đi cùng tôi thì thào, không nghờ VN mình đẹp đến thế, cần gì phải đi đâu xa xôi?
    Xuống khỏi cột cờ chúng tôi ghé vào đồn biên phòng Lũng cú, nơi có những gia đình "Bộ đội - Giáo viên". Lại đúng hôm SN cậu bé con tròn 1 tuổi, vài bịch sữa làm quà cho bé, chút quà cho các anh bộ đội và chút báo Nhi đồng cho các em học sinh, giản dị nhưng cảm nhận được niềm vui từ những nụ cười...nếu không muộn chúng tôi còn ở đây thêm chút nữa. Nhưng đành phải tạm biệt Lũng cú để trở về Đồng Văn thôi.
    Xe chúng tôi lạng đi trong ánh trăng mờ, trăng 12 chưa tròn nhưng đủ đẹp để cảm thấy cái dịu dàng trăng miền sơn cước... dù bụng đói meo và người mệt nhoài nhưng tôi vẫn phải cố ngước mắt lên, ngắm nhìn vầng trăng quá khuyết, để rồi thì thầm thán phục. Lần đi nào với nhà Fan cũng có trăng thì phải, đi Fan, đi MS, đi HG... lần nào trăng cũng đẹp...lung linh...
    Phải đến 8h chúng tôi mới đến Đồng Văn, loanh quanh tìm chỗ nghỉ và cuối cùng thì quyết định nghỉ tại Hoàng Ngọc, một nhà nghỉ tương đối sạch sẽ và thoáng đãng của vùng cao. Đi đặt đồ ăn ngay bên nhà hàng gần đó, về tắm giặt và đổ ảnh ra máy Laptop để rộng chỗ cho ngày sau. Bữa tối ngon miệng với Rượu, với Gà đồi, với thịt bò tươi rói, với dưa chua xào và với Ngô bao tử, ...món nào cũng ngon quá thể, không khí lại vui quá thể, nên cái tình như sâu hơn...
    (to be continued...)
  5. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Tiếp tục một vài hình ảnh nhé!
    Chụp tại cột mốc biên giới
    [​IMG]
    Cổng nhà "Vua Mèo"
    [​IMG]
    Đường lên Lũng Cú - Ảnh bản quyền của Dims
    [​IMG]
    Hoàng hôn trên Lũng Cú
    [​IMG]
    Ảnh cột cờ Lũng Cú
    [​IMG]
  6. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Vụ này tự xử cu ạ. Trekking phê lòi còn xử xiếc gì nữa. Khéo lại là nhóm đầu tiên trekking từ trên đỉnh Mã Pì Lèng xuống sông thơm như quế ngọt như nho ấy chứ.
    Cu cho chị mượn cái ấm đun nước + cái túi ngủ (được 4 cái thì tốt chị ngại đi metro)+ cái bản đồ thứ 7 cu mang cho chị được không???
  7. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Em kết 2 quả ảnh này quá..
    Hị hị.. nhìn chả phân biệt được đực cái zai gái gì hết.. điều này chứng tỏ nhà mình chân đẹp dáng chuẩn,,
    Chúc mừng nhà Fan có 1 chuyến đi vui vẻ và an toàn.. xem ảnh ai cũng xinh tươi, trai tài gái sắc
    Cho em gửi lời chào thân ái tới bác Tâm, thành viên đú nhất đòan ..
    Em vô cùng cảm phục và tuyên dương tinh thần vì dân tộc quên xã tắc, nhớ zai nhân của bác.. hihi
    Tiếc qua, Tiếc quá ko đựoc gặp bác đợt này.. hôm nào mời bác ra HN đi xem fim với vợ cồng em và nhà mình
    [:Đ]
  8. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Đêm Đồng Văn mát lạnh, tôi lúc nào cũng là đứa dễ ngủ nhất đoàn, ngả người xuống là ngủ, ngoan ngoãn như một chú mèo lười, đến tận hơn 6h mới thèm bò dậy. Ngày thứ 2 lịch trình có vẻ như nhẹ nhàng hơn, rời Đồng Văn, chúng tôi sẽ đến Mèo Vạc rồi quay về Yên Minh theo một cung đường khác và nghỉ tại Quản Bạ. Cung đường này không có nhiều điểm dừng chân như hôm trước, nhưng độ hấp dẫn thì không kém chút nào, đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi sẽ vượt qua đèo Mã Pì Lèng, con đèo mà nghe giang hồ đồn thổi thì đó là đèo đẹp nhất Việt Nam, tôi chưa đi nhiều nên không có cơ sở để so sánh, nhưng tôi tin là vậy. Có lẽ về độ dài thì nó tương đương với đèo Hải Vân, cỡ khoảng 20km, bắt đầu từ Đồng Văn cho tới Mèo Vạc.
    Đứng trên đỉnh đèo Mã Pì Lèng, chúng tôi ngắm nhìn dòng sông Nho Quế, uốn lượn mong manh như một sợi chỉ, nước sông xanh mầu xanh ngọc bích, đẹp đến hiền hòa.
    Lẽ ra sẽ không có vụ treking xuống dòng Nho Quế nếu như góc chụp này không bị hẹp một chút, tầm nhìn này không bì mờ một chút thì chúng tôi đã yên vị trên đỉnh Mã Pì Lèng, thả sức cảm nhận đất trời bao la, nhưng... cái sự thiếu một ít ấy vậy lại hay...để rồi mọi người quyết định đi xuống dưới một chút, rồi chẳng hiểu dần rà thế nào mà lại quyết định xuống đó luôn, có phải để uống một chút nước sông Nho Quế?
    Đường xuống dòng Nho Quế nhìn thì dễ mà không hề đơn giản chút nào, khó đến độ có người phải bỏ cuộc quay lên, con đường mòn vàng ươm ngoằn nghoèo từ trên đỉnh, quanh co theo khe núi và trơn tuồn tuột dẫn nhóm chúng tôi đến với dòng sông danh bất hư truyền... Quyết định một cách ngẫu nhiên nên chẳng ai chuẩn bị gì, không đồ ăn, không nước uốc... thậm chí tinh thần vượt khó cũng không nốt, cứ đi thôi...cứ đi là sẽ đến. Và chiến thắng sẽ dành cho những người dũng cảm! Nước sông mát lạnh, sạch sẽ và ngọt lịm. Mọi người nhảy ào xuống, tung tăng bơi lội như những chú ếch con, bì bõm...có lẽ cảm giác lúc này của mỗi người sẽ là sự sung sướng đến tột cùng, tôi đồ thế bởi chẳng ai nói ra, không dễ để nói lên cảm xúc của mình.
    Chuyến đi này thật sự là một cuộc mò mẫm, dù đã biết trước cung đường, thậm chí còn có bản đồ trong tay, vậy mà chẳng thế tin có lúc lại bị lạc đường đến thế này. Lẽ ra từ dòng sông Nho Quế mọi người có thể leo lên bằng lỗi cũ, nhưng nghĩ đến việc xuống đã khó khăn, đường trơn tuột như thế thì lên sao nổi? Công thêm gặp được một người dân tộc, họ nói đi lên bằng lối đó có mà tối mới lên đến nơi nên họ chỉ cho mấy người chúng tôi một lối đi khác, không ngờ sai lầm lại là ở đây. Nhóm trecking phát hiện ra mình đã bị lạc đường sau khi vượt qua mấy quả núi, mà vẫn chưa thấy bóng dáng con đường QL4C đâu, có lẽ nhóm lạc đến gần phía thị trấn Mèo Vạc...Kết quả là mất mấy tiếng loay hoay và có người đổ máu mang thương tích...thành ra đi sướng mà lại không phải là sướng rồi!
    Ngày thứ 2 đẹp đẽ, vui vẻ!
    Được zorion sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 06/04/2007
  9. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Chùm ảnh về dòng sông Nho Quế nhé!
    Nho Quế ngắm nhìn từ xa xa...
    [​IMG]
    Lại gần hơn chút nữa:
    [​IMG]
    Gần thêm chút nữa..
    [​IMG]
    Gần nữa nào
    [​IMG]
    Và đắm mình trong dòng sông "Thơm như Quế, Ngọt như Nho"
    [​IMG]
    Bơi bì bõm như một con Ếch ộp ...
    [​IMG]
  10. nguoisaigon_tramlang

    nguoisaigon_tramlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chào nhà FMĐ
    Về lại SG làm vất vả quá, ngập đầu vào việc, chả bù cho những tháng ngày rong chơi miền Bắc. Không biết chừng nào mới có thể tiếp tục những chuyến đi hào hứng như vừa qua.
    Ai có dịp công tác, vui chơi gì trong SG thì nhắn nhe nhá. Mong tin.

Chia sẻ trang này